Xả súng vào nhóm nhà báo đang tác nghiệp ở Haiti, 3 người thiệt mạng

(CLO) Ngày 24/12, một vụ tấn công vũ trang đã xảy ra tại một cuộc họp báo của chính phủ ở Haiti, khiến hai phóng viên và một cảnh sát thiệt mạng, trong khi nhiều người khác bị thương.

Vụ xả súng xảy vào khoảng 11 giờ sáng, khi các nhà báo đã tập trung từ 8 giờ sáng tại bệnh viện Đại học Quốc gia Haiti, nơi chính phủ dự định công bố việc mở cửa lại bệnh viện công lớn nhất đất nước, vốn đã bị các băng đảng kiểm soát và đóng cửa từ đầu năm nay.

Các nhà báo dự định tham dự họp báo với Bộ trưởng Y tế mới của Haiti, Duckenson Lorthe Blema, người được bổ nhiệm sau cuộc cải tổ nội các vào cuối tháng 11. Trước khi vụ xả súng diễn ra, các phóng viên vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của Bộ trưởng.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Haiti, cơ sở y tế trọng điểm ở thủ đô Port-au-Prince, đã bị các băng đảng đường phố buộc phải đóng cửa vào tháng 3 sau một loạt các cuộc tấn công bạo lực. Chính phủ Haiti đã cam kết sẽ mở lại bệnh viện này vào đêm Giáng sinh, nhưng trong lúc các phóng viên đang chờ đợi để đưa tin về sự kiện quan trọng, những tay súng đã bất ngờ tấn công.

xa sung vao nhom nha bao dang tac nghiep o haiti 3 nguoi thiet mang hinh 1

Một trong những nhà báo bị thương trong vụ tấn công của băng đảng Viv Ansanm tại Port-au-Prince, ngày 24/12. Ảnh: Passion Info Plus

Johnson "Izo" André, thủ lĩnh của băng đảng Viv Ansanm, được coi là băng đảng quyền lực nhất tại Haiti, đã đăng video lên mạng xã hội nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong đoạn video, André tuyên bố rằng liên minh băng đảng của ông không đồng ý với việc mở cửa lại bệnh viện và sẽ ngừng mọi nỗ lực này.

Video được chia sẻ trực tuyến cho thấy ít nhất ba người, trong đó có các phóng viên, nằm gục trên sàn với những vết thương, mặc dù video này chưa được xác minh.

Robest Dimanche, người phát ngôn của Tổ chức Báo chí Online Media Collective, xác nhận rằng các nhà báo thiệt mạng trong vụ tấn công là Markenzy Nathoux và Jimmy Jean. Hiệp hội Nhà báo Haiti cũng xác nhận hai phóng viên và một cảnh sát đã thiệt mạng, đồng thời có thêm 7 phóng viên bị thương. Tổ chức này gọi đây là một vụ tấn công "rùng rợn", "thuần túy khủng bố".

Tổng thống lâm thời Haiti, Leslie Voltaire, đã bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân, gia đình họ và lực lượng cảnh sát, đồng thời cam kết chính phủ sẽ có hành động mạnh mẽ để đáp trả vụ tấn công.

"Hành động tàn ác này, nhắm vào một cơ sở chăm sóc sức khỏe và sự sống, là một cuộc tấn công không thể chấp nhận vào nền tảng xã hội của chúng ta", tuyên bố của chính phủ nêu rõ.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Haiti là cơ sở y tế công lớn nhất cả nước. Tuy nhiên bệnh viện này đã phải đóng cửa từ đầu năm nay do các cuộc tấn công của băng đảng, đặc biệt là sau khi cựu Thủ tướng Ariel Henry bị lật đổ.

Các cuộc tấn công của băng đảng đã gây ra tình trạng bạo loạn nghiêm trọng, cướp bóc và phá hủy nhiều cơ sở y tế và hiệu thuốc tại thủ đô Port-au-Prince, khiến hệ thống y tế quốc gia lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Ngọc Ánh (theo Reuters, Guardian)

Xem thêm

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

(CLO) Ngày 15/7, tỷ phú Warren Buffett, Giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway, đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định ngừng quyên góp cho Quỹ Gates của tỷ phú Bill Gates.

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

(CLO) Trong nhiều năm qua, thế giới phần lớn vẫn nhìn nhận Mỹ một cách tích cực hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào ngày 15/7, cục diện này đã đảo ngược theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

(CLO) Một loại sà lan phao tự hành có khả năng vừa làm cầu, vừa làm tàu chở người và phương tiện cứu hộ đang trở thành "vũ khí" mới của Trung Quốc trong các chiến dịch ứng phó thiên tai. Phương tiện này vừa được huy động để giải cứu hơn 6.000 người bị mắc kẹt trong trận lũ lớn ở khu tự trị Quảng Tây.

Cỡ chữ bài viết: