Rạng sáng 10/2, tức mùng 10 tháng giêng, nền nhiệt Hà Nội dao động trong khoảng 11 - 12 độ C, có mưa, khiến thời tiết trở nên rét buốt. Thế nhưng, tại các cửa hàng nổi tiếng trên phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy vẫn có nhiều người đứng xếp hàng từ sớm, để mua vàng cầu may trong ngày Thần tài.
Quang cảnh "phố vàng" Trần Nhân Tông lúc 5h sáng, mới chỉ có vài người đứng xếp hàng. (Ảnh: Quang Hùng)
So với mọi năm, lượng người đứng xếp hàng mua vàng trong ngày Thần tài năm nay ít hơn so với những năm trước. 5h sáng mới chỉ có vài người đứng xếp hàng từ sớm. Trong đó, ông Tô Hòa Bình, 66 tuổi, thường trú tại Đống Đa là người đứng xếp hàng sớm nhất.
Theo lý giải của các "nhà vàng", do lo ngại tâm lý dịch bệnh, lượng người đứng xếp hàng mua vàng sớm trong ngày Thần tài năm nay có thể ít hơn so với mọi năm. (Ảnh: Quang Hùng)
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Bình cho biết đã đứng xếp hàng chờ mua 2 chỉ vàng từ 3h. Ông Bình là một trong những gương mặt quen thuộc đứng xếp hàng mua vàng cầu may trong ngày Thần tài. Năm ngoái, ông Bình cũng là vị khách đến sớm nhất.
Dù vậy, vẫn có nhiều vị khách đến từ rất sớm. Trong ảnh là ông Tô Hòa Bình đứng xếp hàng từ 3h sáng. (Ảnh: Quang Hùng)
Sau ông Bình, vị khách được xếp số thứ 2 là vợ chồng bà Nguyễn Thị Hào. Vị khách đặc biệt này đã dậy từ 3h30 sáng, chạy xe máy từ Khoái Châu (Hưng Yên) ra Hà Nội mua vàng cầu may. Đây là năm thứ 4, hai vợ chồng chị đến xếp hàng, mua vàng vào ngày vía Thần tài
“Vào ngày này, tôi không mua nhiều, chủ yếu là mua lấy lộc. Nhà tôi có mấy người thì mua cho mỗi người một ít. Năm nay, tôi dự định mua bằng năm ngoái”, bà Hào nói.
Bà Nguyễn Thị Hào chạy xe cả chục cây số từ Khoái Châu ra Hà Nội mua vàng. (Ảnh: Quang Hùng)
Từ 6h sáng trở đi, các cửa hàng vàng bắt đầu mở cửa đón khách, nhờ vậy, số lượng khách hàng đến mỗi lúc một đông. Do đó, nhiều cửa hàng vàng bắt buộc phải xếp số thứ tự, để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các “nhà vàng” cũng lắp các vách ngăn bằng nhựa, để đảm bảo công tác phòng chống đại dịch COVID-19.
Trước ngày Thần tài, giá vàng trong nước đã có biến động rất mạnh. Cụ thể, ngay sau Tết Nguyên đán, giá vàng trong nước đã thiết lập mức giá kỷ lục lên tới 62 - 63 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, trong 2 phiên giao dịch gần đây, giá vàng mất giá không phanh, thậm chí có ngày giá vàng “bốc hơi” 1,5 triệu đồng/lượng.
Các “nhà vàng” cũng lắp các vách ngăn bằng nhựa, để đảm bảo công tác phòng chống đại dịch COVID-19.
Theo công bố của các “nhà vàng”, giá vàng trong nước hôm nay tăng nhẹ. Trong đó, tại Bảo tín Minh Châu, giá vàng rồng Thăng Long mua vào là 54,18 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC mua vào là 62,25 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại Phú Quý, Doji, PNJ, giá vàng SJC dao động trong khoảng 62,3 - 62,35 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 400.000 - 500.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.
Sau 6h sáng, các "nhà vàng" bắt đầu mở cửa. Số lượng người đứng xếp hàng ngày một đông. (Ảnh: Quang Hùng)