Bé trai lớp 6 ở Nghệ An khóc nức nở, kể chuyện bị mẹ kế đánh bầm tím người

(CLO) Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một bé trai với nhiều vết bầm tím trên cơ thể vừa khóc vừa kể việc nhiều lần bị mẹ kế đánh đập, khiến dư luận xót xa.

Theo nội dung clip, bé trai tên N.H.Th. (SN 2014), học sinh lớp 6 Trường THCS Đại Minh, xã Vân Du, Nghệ An. Em liên tục bày tỏ mong muốn được chuyển sang sống cùng người cô họ.

Th. cho biết từng nhiều lần bị mẹ kế đánh, có lần bị thương ở mắt nhưng gia đình nói với mọi người là em bị đau mắt. Em cũng kể có thời điểm nghỉ học nhiều ngày sau khi bị đánh.

Sau khi đoạn clip lan truyền, nhiều người bày tỏ bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc bảo vệ cháu bé.

z7821740404787-c4ac1c10f89a5c78f7cea1b2d2ace852.jpg
Qua xác minh ban đầu, N.H.Th đang sống cùng bố ruột là anh N.H.H. (SN 1991) và mẹ kế là chị T.T.H. (SN 1989). Bố mẹ ruột của em Th. đã ly hôn, em gái sống với mẹ, còn Th. ở với bố. Người mẹ kế là người cùng địa phương nhưng khác xóm. Ảnh: Công an cung cấp
z7821741164895-9ce3f7c42913fccbd9138f4a3f683ecd.jpg
Cũng theo đoạn clip, có lần bị đánh nên Th. nghỉ học nhiều ngày nên chính quyền địa phương đến tìm hiểu, gia đình thường lấy lý do em bận học, đang tắm hoặc không có ở nhà để tránh tiếp xúc. Ảnh: Địa phương cung cấp

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Thái Minh Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du xác nhận địa phương đã nắm được sự việc và chỉ đạo Công an xác minh.

Theo ông Sỹ, từ ngày 11/5, sau khi giáo viên phát hiện dấu hiệu bất thường, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vụ việc. Công an xã đã mời gia đình cùng những người liên quan lên làm việc, đồng thời tiếp tục lấy lời khai để làm rõ thông tin phản ánh.

Qua xác minh ban đầu, Th. đang sống cùng bố ruột và mẹ kế sau khi bố mẹ ly hôn. Chính quyền địa phương cho biết bước đầu ghi nhận trước đây người mẹ kế từng có hành vi tác động đến cháu bé.

Hiện cháu Th. đã được đưa tới cơ sở y tế thăm khám. Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đang phối hợp hỗ trợ, tư vấn tâm lý, đồng thời xem xét các phương án bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống cho em.

Xem thêm

Cô gái miền Tây kiếm trăm triệu từ loại trái bị quên lãng

Cô gái miền Tây kiếm trăm triệu từ loại trái bị quên lãng

(CLO) Từng bị xem là thứ trái rụng đầy gốc, ít ai ngó ngàng, mù u nay trở thành nguyên liệu làm tinh dầu mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho một nữ kỹ sư nông nghiệp miền Tây sau hành trình bỏ phố về quê khởi nghiệp.

Sự lạc quan của cô gái trẻ bị ung thư xương, bố K máu

Sự lạc quan của cô gái trẻ bị ung thư xương, bố K máu

(CLO) Phát hiện bị ung thư xương quái ác ở tuổi 18 khiến mọi dự định của Nguyễn Thị Dung đành gác lại. Để níu giữ mạng sống, cô buộc phải cắt bỏ một chân. Dù phải trải qua những cơn đau thấu xương nhưng cô gái trẻ luôn sống lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Với cố, chính sự lạc quan của người bố mắc ung thư máu đã tiếp thêm động lực để bản thân tiếp tục hành trình chiến đấu với K xương.

Gia Lai: Hành trình hồi sinh đàn hươu quý hiếm giữa rừng Quốc gia Kon Ka Kinh

Gia Lai: Hành trình hồi sinh đàn hươu quý hiếm giữa rừng Quốc gia Kon Ka Kinh

(CLO) Giữa đại ngàn xanh thẳm của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai), nơi được ví như “nóc nhà” của cao nguyên Pleiku, một hành trình âm thầm nhưng đầy kỳ diệu đang diễn ra suốt nhiều năm qua. Từ vài cá thể hươu sao gầy guộc, bệnh tật, những người làm công tác bảo tồn đã từng bước hồi sinh thành đàn hươu khỏe mạnh giữa môi trường bán hoang dã, góp phần khôi phục nguồn gen quý hiếm cho cánh rừng Tây Nguyên.

Sát ngày thi vào lớp 10 công lập, hiệu trưởng Hà Nội khuyên phụ huynh đừng 'nhồi' con học thêm 3 ca/ngày

Sát ngày thi vào lớp 10 công lập, hiệu trưởng Hà Nội khuyên phụ huynh đừng 'nhồi' con học thêm 3 ca/ngày

(CLO) Khi đồng hồ đếm ngược kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội chỉ còn tính bằng ngày, nhiều gia đình bước vào trạng thái căng như dây đàn. Không ít học sinh học thêm từ sáng đến đêm, phụ huynh thấp thỏm trước tỷ lệ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhưng giữa “cơn lốc” ôn thi ấy, điều khiến nhiều nhà trường lo ngại nhất lại là việc học sinh bị bào mòn thể lực và tinh thần trong giai đoạn nước rút.

Chưa có thuốc đặc trị, tỷ lệ tử vong cao: Virus Hanta nguy hiểm cỡ nào?

Chưa có thuốc đặc trị, tỷ lệ tử vong cao: Virus Hanta nguy hiểm cỡ nào?

(CLO) Những ngày đầu tháng 5, thông tin về chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp nghi do virus Hanta trên du thuyền MV Hondius ngoài khơi Nam Đại Tây Dương khiến dư luận quốc tế lo ngại. Chỉ trong thời gian ngắn, 8 người trên tàu xuất hiện triệu chứng viêm đường hô hấp nặng; trong đó 6 ca được xác nhận nhiễm virus Hanta, 3 người tử vong, 1 trường hợp nguy kịch.

Dự báo thời tiết ngày 13/5: Cả nước bước vào đợt nắng nóng cao điểm

Dự báo thời tiết ngày 13/5: Cả nước bước vào đợt nắng nóng cao điểm

(CLO) Ngày mai 13/5, nắng nóng bao phủ diện rộng trên cả nước. Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ 35 độ C, trong khi ở khu vực Nam Bộ và Trung Bộ, nền nhiệt tăng mạnh, có nơi chạm ngưỡng gay gắt trên 38 độ, đặc biệt tại Đông Nam Bộ và khu vực vùng núi phía Tây của Trung Bộ.

Cỡ chữ bài viết: