Bị kỳ thị vùng miền, nhóm bạn rút thắt lưng đánh hội đồng nam sinh lớp 9

Dù tìm cách bỏ chạy, nam sinh vẫn bị nhóm này đuổi theo hành hung. Đáng nói, xung quanh có nhiều học sinh đứng chứng kiến nhưng không can ngăn, thậm chí còn quay lại video.

img_8870.jpg
Nhóm học sinh đánh hội đồng em D và quay lại video. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
img_8871.jpg
Sau khi tìm cách bỏ chạy, nhóm học sinh này vẫn đuổi theo và đánh tiếp em D. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Theo chị K.T.M.T. - mẹ của em L.V.D. (học sinh lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại, phường Duy Tiên, Ninh Bình), đoạn clip do một học sinh khác ghi lại. Chị cho biết con trai mình đã nhiều lần bị nhóm bạn đánh trước đó.

“Nguyên nhân chủ yếu do các cháu kỳ thị vùng miền. Con tôi mới chuyển từ Thanh Hóa ra, thường xuyên bị trêu chọc, dẫn đến bắt nạt, đánh đập”, chị T. chia sẻ.

Sự việc không chỉ diễn ra trong một lần. Theo phụ huynh, chiều 23/4, em D. đã bị đánh. Đến ngày 24/4, nhóm học sinh tiếp tục ép em vào nhà vệ sinh trong trường nhưng không thành, sau đó đe dọa, đưa em đến khu vực vắng người dưới một đường hầm để tiếp tục hành hung.

65a2db05-9d2b-4774-b1c2-58b1a6f07404.jpeg
Sau khi được đưa đi khám, em D. được xác định bị chấn động tâm lý, trên cơ thể có nhiều vết sưng, trầy xước ở đầu, vai, tay chân. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Tại đây, khoảng 8 học sinh (lớp 7 và lớp 8 cùng trường) tham gia đánh em D., trong đó 4–5 em dùng dây lưng, số còn lại đấm đá liên tiếp vào đầu và cơ thể nạn nhân.

Do bị đe dọa, nam sinh không dám kể lại với gia đình.

“Con sợ bị đánh tiếp, lại mới chuyển trường, ít bạn bè nên càng hoảng loạn, không dám chia sẻ”, chị T. nghẹn lòng nói.

Sau khi được đưa đi khám, em D. được xác định bị chấn động tâm lý, trên cơ thể có nhiều vết sưng, trầy xước. Hiện nạn nhân vẫn ngủ không yên, thường xuyên giật mình, tinh thần chưa ổn định.

img_8869(1).jpg
Hiện em D vẫn ngủ không yên, thường xuyên giật mình, tinh thần chưa ổn định. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Gia đình mong muốn con được học tập trong môi trường an toàn và đề nghị nhà trường cùng cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ, tránh tái diễn sự việc.

Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Chuyên Ngoại xác nhận đây là vụ bạo lực học đường do học sinh trong trường gây ra. Nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Theo xác minh ban đầu, có 8 học sinh liên quan. Các em đã viết bản tường trình, phụ huynh cũng được mời làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Nhà trường cho biết sẽ xử lý theo đúng quy định sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan công an.

Xem thêm

'Gom lực' để tạo ra những 'siêu đại học' đủ sức cạnh tranh quốc tế

'Gom lực' để tạo ra những 'siêu đại học' đủ sức cạnh tranh quốc tế

(CLO) TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM cho rằng, sáp nhập các trường đại học quy mô nhỏ, đơn ngành nhưng có lĩnh vực đào tạo bổ trợ trên cùng địa bàn có thể mở ra cơ hội hình thành những “siêu đại học” đủ quy mô, nguồn lực và sức mạnh cạnh tranh để vươn lên các bảng xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, sáp nhập không thể là phép cộng cơ học mà phải là một cuộc tái cấu trúc thực chất, lấy người học và chất lượng đào tạo làm trung tâm.

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

(CLO) Hơn 1.500 tấm bê tông được đông đảo người dân nối nhau men theo triền dốc để đưa lên núi Nhón. Thời tiết mưa nắng thất thường khiến con đường lên núi càng trơn trượt. Vượt lên tất cả, hàng nghìn người vẫn bền bỉ chuyền tay nhau từng tấm bê tông lên gần đỉnh núi với một quyết tâm bảo tồn dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”. Đây là biểu tượng lịch sử, cách mạng đã hiện diện trên núi Nhón suốt hơn nửa thế kỷ.

Cỡ chữ bài viết: