Mái ấm mới trên cao tránh lũ
Những ngày đầu năm 2026, tại xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), không khí lao động trên các công trình nhà ở cho người dân bị sập hoàn toàn sau lũ diễn ra khẩn trương. Trên những con dốc trơn trượt, bộ đội chia nhau từng việc: người đẩy xe rùa chở cát, xi măng; người gánh nước vượt suối; người trát tường, lát nền… tất cả đều hướng tới mục tiêu bàn giao 9 căn nhà đúng tiến độ trong ngày 10/1.
Trận lũ lớn lịch sử xảy ra tháng 11/2025 đã khiến nhiều ngôi nhà tại Nam Khánh Vĩnh bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Trong số đó có căn nhà của ông A Niên (80 tuổi, người T’rin), nằm sát bờ sông Cái Khánh Vĩnh. Sau lũ, nơi ở cũ không còn an toàn, ông được bộ đội và các lực lượng hỗ trợ di dời, xây dựng nhà mới tại vị trí cao hơn.
Ngôi nhà mới, cách bờ sông khoảng 200 mét, hiện đã hoàn thiện phần thô, bước vào công đoạn sơn tường, lát nền. Nhìn các chiến sĩ miệt mài làm việc, ông A Niên không giấu được niềm xúc động: “Nhà nước và bộ đội giúp mình có nhà mới, chắc chắn hơn, cao hơn để tránh lũ. Đường đi khó, mưa nắng thất thường nhưng mấy chú vẫn làm cho mình từng chút một”.
Cách đó không xa, căn nhà của bà Cao Thị Huê cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Ngôi nhà được thiết kế có gác tránh lũ, phù hợp điều kiện địa hình và thực tế thiên tai. Chỉ tay vào dấu mực nước cũ cao gần 2 mét trên vách nhà hàng xóm, bà Huê chia sẻ: “Nhà mới xây cao, chắc chắn, nếu lũ như trước thì vẫn có chỗ an toàn để trú. Gia đình tôi chỉ còn chờ ngày dọn về”.
Theo Thượng tá Hà Ngọc Anh, Chính ủy Trung đoàn 974, đơn vị được giao xây mới 9 căn nhà và sửa chữa 13 căn khác tại địa bàn vùng cao Nam Khánh Vĩnh. Phần lớn các công trình nằm ở vị trí hiểm trở, xa khu dân cư, phương tiện cơ giới khó tiếp cận nên việc vận chuyển vật liệu chủ yếu bằng sức người.
“Mỗi ngày, bộ đội phải cơ động qua sông, suối để tập kết vật liệu. Nhiều điểm không có điện, nước sạch, mọi công đoạn đều làm thủ công. Có hôm mưa lớn, đường trơn trượt, việc vận chuyển vô cùng vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ”, Thượng tá Hà Ngọc Anh cho biết.
Dù điều kiện thi công khắc nghiệt, đến nay toàn bộ 9 căn nhà do Trung đoàn 974 đảm nhiệm đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng bàn giao cho người dân theo kế hoạch.
“Chiến dịch” của nghĩa tình
Trên các công trường, hình ảnh bộ đội và người dân cùng làm việc đã trở nên quen thuộc. Mỗi căn nhà không chỉ là thành quả của những ngày lao động bền bỉ, mà còn kết tinh từ sự sẻ chia, đồng lòng giữa quân và dân.
Hạ sĩ Trương Thanh Sang, Tiểu đoàn 460, chia sẻ: “Đây là quãng thời gian rất ý nghĩa trong đời quân ngũ của tôi. Được cùng đồng đội giúp bà con dựng lại nhà cửa sau lũ, nhìn người dân vui mừng, chúng tôi cũng thấy tự hào”.
Còn Thượng sĩ Trần Huy Hùng cho biết, trong quá trình làm nhà, bộ đội được người dân hỗ trợ chỗ ở, bữa ăn, tạo thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ. “Anh em động viên nhau làm việc quên mệt, quyết tâm đưa Chiến dịch Quang Trung về đích đúng hạn”, anh nói.
Thông tin thêm về kết quả chung của Chiến dịch Quang Trung, Đại tá Trần Tấn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết: Toàn tỉnh đã phối hợp xây dựng 70 căn nhà mới cho người dân vùng lũ và sửa chữa 294 căn nhà bị hư hỏng. Nhiều gia đình đã được bàn giao nhà sớm, từng bước ổn định cuộc sống.
“Xây nhà cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài của lực lượng vũ trang tỉnh. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, góp phần bảo đảm an sinh, tô đậm hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, Đại tá Trần Tấn Cường nhấn mạnh.
Những mái nhà mới vững chãi mọc lên bên sườn đồi không chỉ giúp người dân an tâm trước mùa mưa lũ, mà còn là minh chứng sinh động cho một chân lý bền vững: nơi nào nhân dân gặp khó, nơi đó có bộ đội sát cánh, sẻ chia và gánh vác.