Bò tót hoang dã lại chết vì kiệt sức

(CLO) Thêm một cá thể bò tót hoang dã nặng khoảng 700 kg ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai được xác định đã chết ngày 11/4/2021 với lý do kiệt sức bởi thời tiết nắng nóng và cũng có thể là đã già.
Các cá thể bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Các cá thể bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Thông tin từ Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai, trong quá trình tuần tra kiểm soát rừng vào ngày 9/4/2021, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện một cá thể bò tót hoang dã có biểu hiện kiệt sức tại khoảnh 7, tiểu khu 156 (thuộc ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai).

Kiểm lâm đã cắt cử lực lượng theo dõi đường đi của cá thể này để có phương án hỗ trợ khi cần thiết, cũng như kêu gọi người dân tránh xa khu vực cá thể này xuất hiện để hạn chế xung đột có thể xảy ra.

Sau 2 ngày theo sát cá thể này, đến ngày 11/4/2021, cá thể bò tót trên đã chết tại khoảnh 4, tiểu khu 156. Ngay sau đó Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã báo cho các lực lượng liên quan để tiến hành khám nghiệm. 

Qua khám nghiệm, cá thể bò tót hoang dã chết vì kiệt sức này là giống đực, nặng khoảng 700 kg, thân có lông màu đen, 4 chân lông màu trắng.

Nguyên nhân làm cho chú bò tót hoang dã nặng khoảng 700kg kiệt sức đến chết được Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai lý giải là do đang là cao điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn hán gay gắt, nước ở các ao, hồ, bàu, suối đã khô cạn, nguồn thức ăn khan hiếm dẫn tới cá thể bò tót bị kiệt sức.

Tuy nhiên không loại trừ khả năng cá thể bò tót này đã già nên khả năng tìm kiếm thức ăn trong mùa khô hạn gặp khó khăn, thiếu thốn nên kiệt sức. 

Hiện Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đang đề xuất được giữ lại toàn bộ phần xương và đầu để làm tiêu bản trưng bày phục vụ cho du lịch và tuyên truyền cho thế hệ trẻ. Còn các bộ phận còn lại như phần da, thịt, nội tạng... mang đi tiêu hủy theo quy định. 

Đây không phải là lần đầu tiên cá thể bò tót hoang dã ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chết vì kiệt sức.

Trong năm 2020, cũng vào thời điểm giữa mùa cao điểm nắng nóng tháng 4, một cá thể bò tót đực hoang dã nặng khoảng 500kg cũng được phát hiện chết trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tại khoảnh 4, tiểu khu 162 (thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu). Qua quá trình khám nghiệm, nguyên nhân cái chết được xác định là do kiệt sức.

Và trước đó, vào tháng 7/2019, một con bò tót nặng khoảng 800kg cũng được phát hiện chết do kiệt sức tại khu rừng thuộc khoảnh 3, tiểu khu 116.

Trước đó nữa, tháng 11/2018 một cá thể bò tốt nặng khoảng 700kg cũng được phát hiện nằm chết tại khoảnh 8, tiểu khu 147, thuộc địa phận ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Nguyên nhân ban đầu cũng được nhận định là do kiệt sức vì già yếu, tuy nhiên sau khi giải phẩu khám nghiệm đã phát hiện cá thể bò tót bị nhiễm trùng, sưng hô hấp do dập phổi trái dẫn đến chết là có liên quan đến một vụ va chạm với xe tải trước đó vài tháng...  

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: