Theo ghi nhận của PV, tại nhiều khu vực quanh hồ Bảy Mẫu, cá chết nổi lềnh phềnh trên mặt nước, dạt vào ven bờ hoặc mắc lại tại các cửa cống thoát nước.
Dưới thời tiết nắng nóng, xác cá phân hủy nhanh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ruồi nhặng bu bám dày đặc tại các khu vực cá chưa kịp thu gom. Không ít người dân khi đi dạo hoặc tập thể dục quanh hồ phải che mũi vì mùi khó chịu.
Không chỉ xuất hiện cá chết, mặt hồ còn ngổn ngang rác thải như túi nilon, chai nhựa, vỏ hộp sữa, thức ăn thừa... Tại một số đoạn hồ, nước chuyển màu đen đục, xuất hiện các mảng váng nổi đặc quánh, bám thành từng lớp trên mặt nước.
Là người thường xuyên tập thể dục tại công viên Thống Nhất, anh Lưu Đạt (phường Kim Liên, TP Hà Nội) cho biết, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ vài ngày trước.
“Tôi thấy công nhân môi trường sáng sớm vẫn thường xuyên đi vớt cá chết nhưng chỉ một lúc sau lại tiếp tục có cá nổi lên. Trời nắng nóng nên mùi rất khó chịu, nhiều khi còn gây cảm giác buồn nôn. Tôi lo ngại nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cũng như hệ sinh thái của hồ”, anh Đạt chia sẻ.
Theo nhiều người dân, hiện tượng cá chết có thể do diễn biến thời tiết bất thường khi Hà Nội trải qua nhiều ngày nắng nóng gay gắt, sau đó xuất hiện các trận mưa lớn làm thay đổi môi trường nước đột ngột.
Bên cạnh yếu tố thời tiết, một số người dân cho rằng tình trạng câu cá diễn ra thường xuyên tại hồ cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến cá chết.
“Chiều nào cũng có người mang cần ra câu cá. Có hôm buổi tối tôi còn thấy một số người sử dụng kích điện để đánh bắt. Nhiều con cá bị dính lưỡi câu nhưng có kích thước nhỏ hoặc các loại cá như cá dọn bể thường bị bỏ lại ngay ven hồ. Tôi nghĩ đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến xác cá xuất hiện nhiều như hiện nay”, ông Văn Hồ (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết.
Mặc dù xung quanh hồ được lắp đặt nhiều biển cảnh báo cấm câu cá và cấm bơi lội, nhưng ngay dưới những tấm biển đó, hoạt động câu cá và tắm hồ vẫn diễn ra công khai.
“Đi dạo quanh hồ khá nguy hiểm. Nhiều người câu cá có lúc quăng cần hoặc văng lưỡi câu vào người nên tôi thường chọn đi vào các tuyến đường phía trong công viên để tránh. Tôi mong ban quản lý công viên sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời có biện pháp vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan hồ Bảy Mẫu để nơi đây luôn là không gian xanh, sạch, đẹp phục vụ nhu cầu vui chơi, tập thể dục của người dân Thủ đô”, chị Lệ Quyên (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) chia sẻ.