Các chủ cửa hàng dịch vụ ăn uống tại “vùng cam”, “vùng đỏ” ghen tị với “vùng xanh”

Hà Nội mở cửa một số hoạt động kinh doanh: Nơi có nơi không

Kể từ 12h, ngày 16/9, rất nhiều cửa hàng ăn uống, sửa chữa điện thoại, sửa xe máy tại 19 quận, huyện thuộc “vùng xanh” của Hà Nội đã bắt đầu hoạt động trở lại, sau hơn 1 tháng thực hiện giãn các xã hội.

Theo ghi nhận, tại quận Ba Đình và Bắc Từ Liêm, hầu hết các cửa hàng ăn uống đã “cháy hàng” chỉ sau vài tiếng đồng hồ mở bán.

cac chu cua hang dich vu an uong tai vung cam vung do ghen ti voi vung xanh hinh 1

Nhiều cửa hàng tại "vùng xanh" đã hoạt động trở lại.

Cụ thể, tại một cửa hàng bún chả trên phố Hoàng Hoa Thám (Ba Đình), chủ quán khẳng định chưa bao giờ khách hàng đông như vậy. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, cơ sở này đã bán được cả trăm suất bún chả mang về.

Trong khi đó, tại một cửa hàng bún bò Huế khác trên đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm), chủ cơ sở đã “sạch sành sanh” hàng hóa, chỉ trong 1 tiếng mở cửa.

Anh Hòa, chủ cửa hàng này cho biết: “Tôi biết trước hôm nay khách hàng sẽ rất đông, do mọi người phải ăn cơm nhà 3 bữa. Tôi cũng có ý định chủ động tăng nguyên liệu để đón khách, thế nhưng hiện nay nhiều khu vực vẫn còn giãn cách, nguồn nguyên liệu chưa dồi dào, đặc biệt là các mặt hàng rau xanh nên tạm thời trong ngày đầu chưa tăng năng suất được”.

Anh Hòa chia sẻ, so với thời điểm trước khi giãn cách, giá rau xanh đã tăng 10% - 20%, tùy loại. Riêng mặt hàng thịt bò vừa thiếu lại còn tăng giá trên dưới 10% so với thời điểm trước dịch. Dù vậy, anh Hòa vẫn không tăng giá, vì sợ mất khách

Hầu hết, các cửa hàng dịch vụ ăn uống mở cửa trong hôm nay đều “than” thiếu nguyên liệu. Một số cửa hàng lớn, nổi tiếng, có lượng khách đông đảo còn gặp khó khăn về khâu nhân sự.

Dù vậy, theo quan sát của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, mặc dù đã nới lỏng tại một số khu vực “vùng xanh”, thế nhưng vẫn còn nhiều cửa hàng ăn uống đóng cửa và chưa biết bao giờ mở cửa trở lại.

cac chu cua hang dich vu an uong tai vung cam vung do ghen ti voi vung xanh hinh 2

Hàng quán mở bán trở lại, người dân chờ gần 1h đồng hồ lại báo hết hàng.

Chủ của một trong những cửa hàng phở đông khách nhất nhì phố Hàng Bún (Ba Đình) thừa nhận: Quyết định đồng ý mở cửa của Hà Nội quá nhanh, khiến chủ cơ sở không thể chuẩn bị kịp nguyên liệu cần thiết để mở cửa trở lại. Tuy nhiên, trong vài ngày tới, cửa hàng này cũng sẽ mở cửa đón khách trong giai đoạn “bình thường mới”.

Cửa hàng tại Thanh Xuân, Đống Đa “ghen tỵ”

Trái ngược với cảnh tấp nập, người mua kẻ bán tại các “vùng xanh”, thì tại các “vùng cam”, đặc biệt là quận Thanh Xuân - “vùng đỏ” có nguy cơ lây nhiễm cao của Hà Nội vẫn trong cảnh đóng cửa im lìm. Do đó, khi thấy cảnh “cháy hàng” ở các cửa hàng thuộc “vùng xanh”, khiến nhiều người phải ghen tị.

Ông Đỗ Quân, chủ một cửa hàng Phở tại phường Phương Liệt (Thanh Xuân) thắc mắc: Hiện nay, khu vực phường Thanh Xuân Trung vẫn phát hiện các ca F0 trong cộng đồng, do đó khu vực này được xác định là “vùng đỏ”, được lập rào, cách ly.

cac chu cua hang dich vu an uong tai vung cam vung do ghen ti voi vung xanh hinh 3

Trong khi đó, các cửa hàng tại "vùng đỏ" vẫn im lìm.

Nếu xét về vị trí, dù cùng quận, nhưng Thanh Xuân Trung cách khá xa Phương Liệt, thậm chí còn xa hơn một số phường giáp ranh với quận Nam Từ Liêm. 

“Tôi hiểu, cách phân loại theo quận giúp dễ quản lý, dễ phân cách hơn. Nhưng rõ ràng, nhiều phường của quận Thanh Xuân không có ca F0 trong cộng đồng nhiều ngày, nhưng vẫn bị mang tiếng là dân “vùng đỏ”, như vậy là bất công. Do đó, nếu được phân loại theo phường, theo bán kính, có lẽ chúng tôi đã được mở cửa”, ông Quân nói.

Cũng theo chủ cơ sở này, do mặt bằng phải đi thuê, chủ nhà chỉ chấp nhận giảm giá nhà 20% trong mùa dịch, nên ông Quân gặp rất nhiều áp lực về tài chính. Nếu Hà Nội tiếp tục giãn cách quận Thanh Xuân thêm 1 tháng nữa, chắc chắn chủ cơ sở sẽ phá sản.

Đồng tình với quan điểm này, không chỉ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, mà các tiệm sửa xe, sửa chữa điện thoại tại các “vùng cam”, “vùng đỏ” mong muốn Hà Nội thu hẹp phạm vi giãn cách, thay vào đó mở rộng “vùng xanh”, hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoạt động trong giai đoạn bình thường mới.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: