Chính quyền vượt lũ tiếp tế, bảo đảm người dân vùng ngập không thiếu ăn

(CLO) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 khiến nhiều khu vực tại xã Trung Giã bị ngập sâu, chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân.
Sau nhiều ngày ngập sâu, nước đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập giữa biển nước, sinh hoạt đảo lộn, việc tiếp cận lương thực và nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn.
Những ngày qua, hoàn lưu bão số 11 kết hợp mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực tại xã Trung Giã (Hà Nội) ngập sâu, nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt, hàng trăm hộ dân sống trong cảnh cô lập, sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn.
_61a3205.jpg
Để bảo đảm đời sống người dân vùng lũ, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng ,cso liên quan tổ chức tiếp tế lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, không để bất cứ hộ dân nào bị bỏ lại.
_61a3228.jpg
Ghi nhận tại thôn Hòa Bình – điểm ngập sâu tại xã Trung Giã ngay từ sớm, lực lượng chức năng đã dựng điểm cấp phát tại đầu làng. Các thùng cơm, nước, mì tôm, sữa và bánh ngọt được tập kết gọn gàng, chuẩn bị chuyển đến những hộ dân vẫn đang bị cô lập trong vùng ngập.
_61a3179.jpg
Từng hộ dân được thống kê theo nhân khẩu. Việc cấp phát được thực hiện có kiểm đếm, ghi chép rõ ràng, bảo đảm phát đúng người, đúng lượng, không để xảy ra thiếu sót hay trùng lặp.
dji_0857(1).jpg
Ở những khu vực ngập sâu, chính quyền huy động xuồng máy, canô và phương tiện chuyên dụng để tiếp cận các hộ bị cô lập.
Lũ lụt cũng làm hư hỏng một đoạn đường sắt đi qua xã Trung Giã, gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông đường sắt và việc đi lại của người dân. Một số đoạn đường dân sinh bị sạt lở, hư hại nền đường.
Mỗi chuyến xuồng chở hàng chục suất cơm nóng, cùng nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu, được chuyển đi ngay trong trưa nắng để kịp giờ ăn của người dân.
Tối 9/10, Thủ tướng đã có mặt tại các vùng ngập ven sông để kiểm tra công tác ứng phó, chỉ đạo sẵn sàng các phương án di dời và bảo đảm an toàn cho người dân; chính quyền địa phương được yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ khẩn cấp.
Nước lũ dâng cao khiến nhiều lối vào thôn bị ngập sâu, cây cối đổ ngã, biển báo bị cuốn trôi, đường sá trở nên khó nhận diện. Công tác vận chuyển vì thế gặp rất nhiều trở ngại, lực lượng cứu hộ phải dò từng đoạn đường, vừa tránh vật cản, vừa bảo đảm hàng cứu trợ đến đúng địa chỉ.
_61a3193.jpg
Các loại lương thực và nhu yếu phẩm được đóng gói cẩn thận, sắp xếp ngay ngắn theo từng khu vực, số lượng rõ ràng để việc phân phát diễn ra chính xác, tránh nhầm lẫn.
_61a3222.jpg
Ở những thôn ngập nặng, xã bố trí các tổ ứng trực 24/24 để hỗ trợ người dân khi nước lên hoặc có tình huống khẩn cấp.
_61a3225.jpg
Trươc đó, lực lượng chức năng được huy động để hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại những điểm bị cô lập do nước lũ.
_61a3184.jpg
Nhiều người ăn vội hộp cơm ngay tại điểm cấp phát.

_61a3162.jpg
Dù mực nước đã bắt đầu rút, chính quyền địa phương vẫn duy trì cấp phát hằng ngày, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng đang trở thành điểm tựa giúp người dân nơi đây vững vàng vượt qua những ngày khó khăn nhất.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: