Không khí mua bán sôi động xuyên đêm
Từ nửa đêm, khi Hà Nội còn im lìm, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) đã rực sáng ánh đèn, tấp nập người mua kẻ bán. Càng về khuya, chợ càng đông đúc, náo nhiệt như ban ngày. Là chợ đầu mối lớn với nguồn hoa phong phú, giá cả phải chăng, nơi đây thu hút khách từ khắp nơi. Hoa được đưa về từ các vùng trồng nổi tiếng như Tây Tựu, Mê Linh, Đà Lạt và cả hoa nhập như tulip, baby, thanh liễu,…
Rạng sáng 17/10, dù còn vài ngày nữa mới đến 20/10, chợ đã đông nghịt người. Tiểu thương tất bật bày hoa, khách buôn chọn hàng, khách lẻ dạo ngắm, chụp ảnh. Chị Thu Trang (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình tới đây không chỉ để mua hoa tặng người thân mà còn để cảm nhận không khí rực rỡ, nhộn nhịp những ngày cận lễ.”
Thị trường tăng mạnh sau bão, nhu cầu hoa tươi vượt dự đoán
Sau bão số 11, nhiều vùng trồng hoa lớn như Tây Tựu, Mê Linh (Hà Nội) bị thiệt hại nặng nề, hàng trăm hecta hoa ngập úng, hư hỏng, khiến nguồn cung giảm rõ rệt. Tuy vậy, chỉ ít ngày sau khi thời tiết ổn định, chợ hoa Quảng An - đầu mối hoa lớn nhất miền Bắc đã sôi động trở lại.
Rạng sáng 17/10, hàng trăm xe hoa liên tục đổ về chợ, người mua buôn, khách lẻ, thợ cắm hoa tấp nập chọn hàng. Hoa hồng đỏ, ly vàng, cúc chi, salem tím là những loại được ưa chuộng nhất. Hoa nhập như tulip, baby, thanh liễu, hồng Ecuador tuy bắt mắt nhưng tiêu thụ chậm hơn do giá cao.
Chị Phạm Thị Huế - tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết: “Ngày này chủ yếu nhập hoa hồng, hoa lan tường từ chợ hoa Đà Lạt, từ Trung Quốc và các mối buôn khác. Dịp 20/10 năm nay, giá nhập tăng gấp đôi so với ngày thường.”
Theo tìm hiểu, giá hoa hồng dao động 90.000 - 220.000 đồng/bó tùy kích cỡ, hoa hồng ngoại có giá cao hơn. Hoa nhài khoảng 30.000 đồng/bó, hoa đồng tiền 70.000 - 100.000 đồng/bó; chậu sen đá, xương rồng từ 60.000 - 150.000 đồng/chậu.
Tiểu thương linh hoạt xoay nguồn để không “đứt hàng” dịp cao điểm
Dù bão làm giảm sản lượng hoa trong nước, các tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá vẫn tìm cách xoay xở để không “đứt hàng” dịp cao điểm.
Theo ghi nhận, thay vì chỉ nhập từ Tây Tựu, Mê Linh như mọi năm, nhiều sạp phải gom hoa từ các tỉnh xa hơn như Sơn La, Lâm Đồng, thậm chí cả hàng nhập Thái Lan, Trung Quốc. Việc vận chuyển vất vả hơn, nhưng nhờ chủ động tìm nguồn sớm nên chợ vẫn đảm bảo lượng hàng phong phú. “Bão làm nhiều vườn bị dập, nhưng tôi gọi thêm hàng từ Đà Lạt, Sơn La, giá cao hơn chút nhưng vẫn đủ để bán. Khách mua sỉ đặt đều tay lắm.” chị Thủy - chủ sạp hoa lâu năm tại chợ Quảng An cho biết.
Không ít tiểu thương còn tận dụng hoa nở sớm hoặc hoa dập nhẹ, bó gọn thành một để phục vụ khách lẻ, vừa tránh lãng phí, vừa “giữ chân” người mua bình dân. Một số gian hàng sáng tạo hơn khi kết hợp hoa khô, hoa sáp để tăng độ bắt mắt, giảm chi phí. “Năm nay khách chuộng bó nhỏ 100.000 - 150.000 đồng, tiện mang tặng. Hoa tươi ít nên mình phải linh hoạt hơn.” anh Tuấn - tiểu thương tại chợ chia sẻ.
Nhờ sự thích ứng nhanh, đến rạng sáng 17/10, các lối chợ vẫn tấp nập. Hàng hoa nối dài, xe chở ra - vào liên tục. Không còn cảnh thiếu hàng như sau bão, thay vào đó là bức tranh nhộn nhịp, hồi sinh của chợ hoa lớn nhất Thủ đô.
Dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, thị trường hoa năm nay vẫn chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ. Với sự linh hoạt của tiểu thương và nhu cầu mua sắm cao dịp 20/10, chợ hoa Quảng An tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ - nơi những bó hoa không chỉ mang ý nghĩa tặng quà, mà còn là biểu tượng cho sự vượt khó và hy vọng sau bão.