Đi 55km/h vẫn bị lỗi quá tốc độ, gần chục tài xế lơ mơ do không nhìn biển báo

(CLO) Gần chục lỗi vi phạm chạy quá tốc độ trên đoạn đường chỉ giới hạn đi 50km/h, nhiều tài xế vẫn còn lơ mơ cứ nghĩ tốc độ giới hạn 60km/h, có tài xế biết tốc độ giới hạn nhưng vẫn cố tình đạp ga.

Theo đó, vào sáng 30/11, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 12 - Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã lập chốt xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km424+250 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

di 55km h van bi loi qua toc do gan chuc tai xe lo mo do khong nhin bien bao hinh 1

Lực lượng CSGT kiểm tra xe khách trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, bắt đầu vào khu dân cư thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội), lái xe ô tô chỉ được phép đi với tốc độ 50km/h. Mặc dù đã có biển cảnh báo tốc độ giới hạn trên đường, thế nhưng rất nhiều phương tiện chủ quan vẫn đi quá tốc độ đã bị đội CSGT số 12 (Công an TP Hà Nội) xử phạt.

Chỉ trong một buổi sáng, có gần chục trường hợp vi phạm lỗi quá tốc độ cho phép trên tuyến đường này, đa phần các lái xe đều chạy quá từ 5-15km/h.

di 55km h van bi loi qua toc do gan chuc tai xe lo mo do khong nhin bien bao hinh 2

Nhiều lái xe chạy quá tốc độ bị lực lượng CSGT mời xuống làm việc.

Vào khoảng 9h15’, chiếc xe ô tô BKS 29K-028.xx chạy quá tốc độ cho phép từ 10-20km/h, đã bị tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện và mời tài xế xuống làm việc. Phân trần với lỗi chạy quá tốc độ của mình, tài xế Trần Văn H. (SN 1968, trú tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết do đường thoáng và không để ý biển báo nên mới vi phạm, sau lần này sẽ rút kinh nghiệm để không bị xử phạt.

di 55km h van bi loi qua toc do gan chuc tai xe lo mo do khong nhin bien bao hinh 3

Hình ảnh phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ được hiển thị về máy.

Ông H. cho biết, do cứ nghĩ tuyến đường này tốc độ giới hạn là 60km/h nên ông cũng đi tròn đúng bằng tốc độ giới hạn, không nghĩ là đi quá tốc độ cho đến khi bị yêu cầu dừng lại.

Ít phút sau, tổ công tác dừng một ô tô khác do một người đàn ông trung niên điều khiển chạy quá tốc độ 55/50 km/h. Tài xế là Phan Văn T. (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Tuyến đường này tôi đã thấy có biển giới hạn tốc độ là 50km/h rồi, nhưng thấy đường thoáng nên nhích nhẹ chân ga và nghĩ không sao. Không may bị CSGT phát hiện và bắn tốc độ.”

di 55km h van bi loi qua toc do gan chuc tai xe lo mo do khong nhin bien bao hinh 4

Chỉ trong buổi sáng, có 8 trường hợp chạy quá tốc độ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Đa phần các tài xế đều lơ mơ nghĩ giới hạn tốc độ là 60km/h, nên cứ đi tròn 60km/h là không vi phạm lỗi tốc độ.

Ngoài 2 trường hợp trên, tổ công tác cũng phát hiện thêm 6 trường hợp vi phạm khác trong buổi sáng 30/11. Do không nhìn biển giới hạn tốc độ nên nhiều tài xế lúc đầu không hiểu vì sao đi 60km/h vẫn bị lỗi quá tốc độ. Nhưng sau khi bị kiểm tra, cho xem hình ảnh về lỗi chạy quá tốc độ mới biết đoạn đường này chỉ được đi 50km/h.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Huy (ở Hà Nội) cho biết, do mật độ xe trên tuyến khá đông nên việc xử lý vi phạm liên quan tới tốc độ của lực lượng chức năng là rất cần thiết bởi các xe phải tuân thủ đúng tốc độ quy định, đem lại sự an toàn cho người và phương tiện khác cùng tham gia giao thông, đặc biệt là các lái xe máy lưu thông trên đường.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: