Độc đáo khán đài từ gần 1.000 cây tre tại lễ hội hoa gạo

Khán đài đặc biệt từ tre

Nằm ở tả ngạn sông Lam, Nhân Hòa là xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Nghệ An. Nơi đây bốn bề sông núi và đồng ruộng, cảnh sắc sơn thủy hữu tình. Giữa tháng 3, trên các ngả đường dẫn vào xã, hàng chục gốc cây gạo cổ thụ nở hoa đỏ rực.

Khán đài sân vận động được làm từ tre và cọc bê tông (ảnh Bảo Hộ)
Khán đài sân vận động được làm từ tre và cọc bê tông (Ảnh: Bảo Hộ)

Giữa không gian đỏ rực của hoa gạo, sân vận động làm từ tre trở nên điểm nhấn đặc biệt. Khán đài được làm từ hơn 700 cây tre già, độ dài mỗi cây từ 8-9m, và 53 cọc bê tông có sức chứa 2.000 chỗ ngồi.

Trong đó, khu vực phía dưới khoảng 500 chỗ, còn tầng trên – phần tạo ấn tượng thị giác mạnh nhất có sức chưa 1.500 chỗ, được kết hoàn toàn từ tre, nứa. Hệ thống 12 cầu thang bố trí xung quanh giúp khán giả di chuyển thuận tiện, tạo nên một kết cấu vừa chắc chắn, vừa độc đáo.

Không cần đầu tư hoành tráng, chỉ với tre, nứa và sự sáng tạo, người dân nơi đây vẫn có thể tạo nên sức hút riêng
Không cần đầu tư hoành tráng, chỉ với tre, nứa và sự sáng tạo, người dân nơi đây vẫn có thể tạo nên sức hút riêng. Ảnh: Bảo Hộ

Ông Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa cho biết, sau nhiều tháng chuẩn bị, khán đài sân vận động giải bóng chuyền trong khuôn khổ lễ hội Hoa Gạo đã hoàn tất, chuẩn bị cho trận khai mạc diễn ra vào ngày 20/3.

Nhưng trước đó nhiều ngày, sân bóng chuyền giữa đồng quê đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và cộng đồng mạng. Nhiều người “ưu ái” gọi đây là sân vận động đặc biệt nhất Việt Nam khi được dựng bằng tre với sức chứa lên tới cả nghìn người.

Ít ai biết, sân vận động này được dựng lên sau khi sân cũ bị lũ cuốn trôi. Để tiết kiệm, địa phương quyết định tận dụng tre, nứa sẵn có để làm khán đài. Sau nhiều ngày thi công, những nghệ nhân người Thái trên địa bàn đã trực tiếp thiết kế, lắp ghép, biến những vật liệu quen thuộc thành công trình có sức hút đặc biệt.

Điểm khác biệt của sân vận động này là hai khu vực khán đài được tách biệt rõ ràng. Để lên tầng trên, khán giả phải di chuyển qua hệ thống 12 cầu thang bố trí xung quanh sân. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức cử lực lượng túc trực, không để xảy ra chen lấn hay khán giả quá đông, ảnh hưởng đến chịu tải của công trình.

Phía trên những hàng ghế là mái che bằng tranh tre. Những hàng ghế mộc mạc, phía xa là dòng sông Lam xanh ngắt và những tán hoa gạo đỏ rực…tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính trải nghiệm.

Lễ hội thu hút hàng nghìn người

Lễ hội Hoa Gạo xã Nhân Hòa tiền thân là lễ hội Hoa Gạo xã Tam Sơn (huyện Anh Sơn cũ, Nghệ An), tổ chức lần đầu vào tháng 3/2024. Lễ hội nhằm quảng bá hàng chục gốc gạo cổ thụ hơn 100 tuổi bên dòng sông Lam với kỳ vọng tạo điểm nhấn trong thu hút du khách, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

Lễ hội lần này là năm đầu tiên kể từ khi sáp nhập các xã thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với đại hội thể dục thể thao của xã nên quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động và được tổ chức bài bản hơn.

Giữa tháng 3, trên các ngả đường dẫn vào xã, hàng chục gốc cây gạo cổ thụ nở hoa đỏ rực.
Giữa tháng 3, trên các ngả đường dẫn vào xã, hàng chục gốc cây gạo cổ thụ nở hoa đỏ rực. Ảnh: Bảo Hộ

Năm nay, lễ hội Hoa Gạo diễn ra từ ngày 19 đến 22/3, với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và giải trí. Trong đó, bóng chuyền nam, nữ là nội dung thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều vận động viên có chất lượng chuyên môn tốt tham gia thi đấu, tạo nên không khí sôi động.

Điểm đặc biệt là khoảng cách giữa khán giả và sân đấu gần như được xoá bỏ. Từ khán đài tre, người xem có thể theo dõi từng pha bóng ở cự ly gần, hoà mình vào không khí cổ vũ cuồng nhiệt. Chính điều này khiến trải nghiệm tại đây khác biệt so với nhiều giải đấu thông thường.

Bên cạnh thể thao, lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như đua thuyền, thi người đẹp Hoa Gạo, chương trình nghệ thuật đêm bế mạc và các hoạt động văn hoá cộng đồng. Không gian tổ chức rộng hơn 7 ha, nằm bên tả ngạn sông Lam, tạo nên nét đặc biệt cho lễ hội.

Trong bối cảnh nhiều lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô, hiện đại, câu chuyện của lễ hội Hoa Gạo Nhân Hoà cho thấy một hướng đi khác. Không cần đầu tư hoành tráng, chỉ với tre, nứa và sự sáng tạo, người dân nơi đây vẫn có thể tạo nên sức hút riêng. Sân vận động bằng tre là nơi lưu giữ tinh thần cộng đồng và nét đẹp văn hoá của vùng đất bên sông Lam.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: