Gia Lai: Nắng hạn gay gắt, bộ đội chở nước đến tận nhà, cấp miễn phí cho người dân biên giới

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến hàng trăm nhân khẩu tại làng Sơn (xã Ia Nan) phải “oằn mình” trong cơn khát khi nhiều giếng nước sinh hoạt lần lượt cạn khô. Nỗi lo thiếu nước không chỉ hiện hữu trong từng mái nhà mà còn len sâu vào đời sống thường nhật, làm đảo lộn nhịp sống sinh hoạt của người dân.

Trước tình thế cấp bách ấy, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) đã nhanh chóng triển khai hoạt động cấp nước miễn phí, chở nước đến tận làng cho bà con nhân dân biên giới.

z7755680256987_ac6dcb4d7d559a452f0d0d568bd392b9.jpg
Nắng hạn gay gắt, bộ đội chở nước đến tận nhà, cấp miễn phí cho người dân biên giới

Ngay trong ngày đầu cấp nước, 3 chiếc xe bồn tiến thẳng vào khu dân cư, len sâu vào từng ngõ nhỏ của làng Sơn và dừng lại trước từng nhà để trao tận tay người dân nguồn nước quý giá. Trước mỗi cửa nhà, các chú bộ đội ân cần hướng dẫn bà con mang can, từng thùng chứa ra nhận nước.

Cả ngôi làng trở nên rộn rã với tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói lan dài trong nắng. Giữa cái nắng nóng như thiêu đốt, những dòng nước mát lành kịp thời xoa dịu cơn khát kéo dài, hòa cùng những cái bắt tay và lời cảm ơn mộc mạc, chân thành của người dân biên giới.

z7755680213289_1fee8185ef0bf74b58838ec297bf9b62.jpg
Người dân xã biên giới Ia Nan háo hức đi nhận nước

Vừa nhận thùng nước mát, chị Rchâm Hplui (trú tại làng Sơn) xúc động nói: “Những ngày qua, do nắng hạn kéo dài phần lớn giếng nước trong làng đều cạn trơ đáy, điều này đã khiến sinh hoạt của bà con bị đảo lộn. Cũng vì thế từng can nước đối với chúng tôi trở nên nên quý giá hơn bao giờ hết.

Khi xe bồn của bộ đội về tiến làng, bà con ai ai cũng phấn khởi. Có nước sạch, chúng tôi như được trút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu. Cả gia đình giờ đã yên tâm hơn để vượt qua mùa hạn và càng biết thêm ơn các chiến sĩ đã không quản khó khăn, đến đúng lúc chúng tôi cần nhất".

z7755680119459_5e15684823cc0baaa4d6d84b0ab1c3df.jpg
Người dân phấn khởi nhận những thùng nước mát lành

Theo đó, hoạt động cấp nước miễn phí cho người dân biên giới Ia Nan được Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72 thực hiện ​​trong vòng 30 ngày (bắt đầu từ ngày 23/4) đến khi những cơn mưa đầu mùa về xoa dịu vùng đất khô khát. Tuy nhiên, nếu hạn hán tiếp tục kéo dài gay gắt như hiện tại, lượng nước cung cấp sẽ được điều chỉnh tăng thêm, linh hoạt theo nhu cầu thực tế.

Thượng tá Phạm Xuân Tri, Phó Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72 trực tiếp theo những chuyến xe bồn vào làng Sơn, sát sao chỉ đạo công tác cấp phát nước cho bà con.

z7755680140774_0e968d88c3df6c6a5cc477690d225696.jpg
z7755680208684_9d867800f3912966463e699fbc0d02e6.jpg
Những giọt nước nghĩa tình không chỉ làm dịu cơn khát mà còn thắt chặt thêm tình quân - dân

Thượng tá Phạm Xuân Tri nhấn mạnh: “Với trách nhiệm của đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, chúng tôi luôn đồng hành, phục vụ nhân dân vùng biên giới. Việc cấp nước miễn phí cho bà con làng Sơn không chỉ quyết giải quyết khó khăn trước mắt mà còn góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, vững vàng vượt qua mùa khô hạn.

Mỗi ngày đơn vị sẽ cung cấp trung bình 8m³ nước sạch, vận chuyển bằng xe bồn cung cấp cho người dân làng Sơn. Trường hợp khô hạn gia tăng, nhu cầu sử dụng nước cao, đơn vị sẽ nâng lượng nước cấp hằng ngày”.

z7755683142939_c725d633af9e57a4add2c543983576a4.jpg
z7755683163024_6db875618112fc3581a26cee5f361e0c.jpg
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 giúp người dân "giải khát" giữa cái nắng gay gắt ở vùng biên giới Ia Nan

Theo Thượng tá Tri, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì công việc cấp nước đến hết mùa khô; đồng thời nhanh chóng, sẵn sàng hỗ trợ mở rộng sang thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) - nơi được dự báo cũng sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

“Quan điểm của chúng tôi là không để người dân thiếu nước trong mùa hạn; ở đâu bà con gặp khó về nước, ở đó có Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72,” Thượng tá Tri khẳng định.

z7755683200663_483573f164a28c5a099193f7d01e4f9c.jpg
Nhiều năm qua, hình ảnh những chiếc xe bồn xanh màu áo lính luôn kịp thời có mặt đúng lúc người dân cần nhất

Không chỉ trong năm nay, trong suốt nhiều năm qua, những chuyến xe bồn của Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72 vẫn bền bỉ vượt nắng gió, mang dòng nước mát lành về với làng Sơn và thôn Đức Hưng mỗi khi mùa khô đến. Những làn nước trong veo không chỉ kịp thời xoa dịu cơn khát trước mắt, mà còn âm thầm bồi đắp niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng biên giới vượt qua thiên tai, tập trung phát triển kinh tế.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: