Gói hỗ trợ lao động thất nghiệp ở TP. HCM: Dân “than” khó tiếp cận!

(CLO) Mới đây, UBND TP. HCM đã ban hành chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đợt 3, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Tuy nhiên, đến nay có khá nhiều người vẫn còn e ngại vì khó tiếp cận.

Cả ba đợt… chưa được nhận đồng nào

Tính đến thời điểm hiện tại, TP. HCM đã triển khai tổng cộng 3 đợt hỗ trợ người dân sống tại TP. HCM (không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú). Trong số các đối tượng được hỗ trợ, ví dụ ở đợt 2, là những người lao động ở các nhà trọ, xóm nghèo, khu vực phong tỏa đang gặp khó khăn đều sẽ nhận được hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay vẫn có khá nhiều người chưa thấy “mặt mũi” gói hỗ trợ ấy là gì.

goi ho tro lao dong that nghiep o tp hcm dan than kho tiep can hinh 1

Mặc dù TP. HCM đã triển khai đợt 3 về gói hỗ trợ người dân TP. HCM, tuy nhiên đến nay, khá nhiều người còn e ngại sẽ phải "đợi hoài không thấy" như những đợt trước.

Bài liên quan

TP. HCM bổ sung thêm một nhóm thụ hưởng trong gói hỗ trợ thứ 3

Một số đối tượng không được hưởng gói hỗ trợ đợt 3 của TP. HCM

TP. HCM dự kiến triển khai gói hỗ trợ 7.300 tỷ đồng cho người dân từ ngày 22/9 - 4/10

Thông qua gói hỗ trợ miễn, giảm thuế hơn 21.000 tỉ đồng

Thất nghiệp đã hơn 3 tháng, chị Hồ Thị Thúy (ngụ phường 4, quận 3) cho biết đến nay chị vẫn chưa nhận được bất kỳ gói hỗ trợ nào. Chị Thúy quê ở Bến Tre, lên TP. HCM làm việc đã hơn 1 năm, đang sống tại một nhà trọ và là một nhân viên phụ bếp cho một quán ăn. Theo lời kể của chị Thúy, trước đó, cả 3 đợt địa phương đều phát giấy để chủ trọ ghi tên những lao động thất nghiệp đang sống ở trọ, mặc dù có tên trong tờ giấy khai nhận đó, nhưng cả 2 đợt trước chị Thúy đều không được nhận.

“Trước giãn cách, tôi đi làm lương cũng trên dưới 4 triệu, nay thất nghiệp không có đồng nào. Nghe phường nói có phát giấy để chủ trọ ghi tên những lao động thất nghiệp để được nhận tiện hỗ trợ nên tôi cứ ghi vào thôi. Đến khi tổ trưởng xuống phát thì chỉ có 9 người trong danh sách được nhận, còn tôi cả đợt 1, đợt 2 đều im ru. Tôi hỏi sao không được nhận thì họ nói ở trên kêu phát sao thì phát y vậy. Gọi cho tổ trưởng thì lúc bắt máy, lúc không, gọi được thì tổ trưởng chỉ kêu tôi đợi tiếp”,  chị Thúy nói.

Chị Hồ Thị Thúy chia sẻ thêm, chị đã cố gắng liên lạc với lãnh đạo địa phương, đăng ký qua trang web nhưng vẫn không có hồi âm về gói hỗ trợ ấy. Khoảng đầu tháng 9, chị Thúy lại được chủ trọ đưa tờ giấy đăng ký nhận gói hỗ trợ, nhưng đợt này, chị khá thất vọng và e ngại không biết phải chờ đến bao giờ.

Tương tự chị Thúy, anh Nguyễn Tấn Đạt (ngụ trên đường Lý Thái Tổ, quận 3, TP. HCM) cũng không nhận được gói hỗ trợ nào mặc dù đã ghi danh sách đăng ký. Được biết, anh Đạt là một thợ thủ công tự do, gia đình anh có 4 người, trong đó có 1 trẻ em.

“Khi được nhận tin báo gia đình tôi không thuộc diện hỗ trợ vì tôi là thợ thủ công, tôi cũng bất ngờ. Ngay thời điểm đó, thành phố có văn bản danh sách mở rộng 10 đối tượng hỗ trợ, tôi có chụp lại và gửi tổ trưởng nhưng vẫn được thông báo là không đúng diện nhận. May mắn tôi được phường hỗ trợ gạo ăn qua ngày. Khoảng 2 tuần trước gia đình tôi có tên trong danh sách nhận hỗ trợ, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy gì”, anh Đạt chia sẻ.

“Nếu không được nhận hỗ trợ, xin cho chúng tôi được đi làm hoặc về quê”

Một số người lao động, đặc biệt là người lao động nghèo bị kẹt lại TP. HCM luôn mong muốn được đi làm lại hoặc được hỗ trợ về quê vì không nhận được gì từ gói hỗ trợ.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ khu phố 4, huyện Bình Chánh, TP. HCM) cũng là một nhân viên giữ xe cho quán ăn, lương trên dưới 4 triệu đồng. Thất nghiệp, một mình anh lo cho vợ, con và đứa cháu ruột. Anh Hùng cho biết, nếu gia đình anh không nhận được gói hỗ trợ, anh hi vọng sau khi TP. HCM nới lỏng giãn cách, anh sẽ được đi làm vì đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tấn Đạt cũng cho rằng, anh đã tạm dừng kinh doanh nhiều tháng qua, không có thu nhập và cũng không được nhận tiền hỗ trợ.

“Người dân xung quanh tôi ai cũng ngóng tiền, thực phẩm hỗ trợ. Giãn cách lâu quá rồi, giờ khá giả ngay nghèo thì cũng khó khăn hết. Chúng tôi e là không thể trụ nổi nữa, hi vọng sau 30/9 không còn gia hạn giãn cách, chúng tôi được đi làm hoặc ít ra các lao động nghèo cũng được về quê với gia đình họ”, anh Đạt nói.

Được biết, gói hỗ trợ đợt 3 có thêm một điểm mới chính là áp dụng phần mềm quản lý nhằm hỗ trợ chi trả, đối chiếu, sàng lọc danh sách với các nhóm người không thuộc diện hưởng dựa trên trường dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp. Ngoài ra, đáng lưu ý, theo chỉ đạo của UBND TP. HCM, chính quyền phường, xã sẽ tổ chức công khai, minh bạch danh sách hỗ trợ tại địa phương.

Trả lời về vấn đề gói hỗ trợ đợt 3 bị chậm trễ, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. HCM cho biết, nguyên nhân là do trong quá trình triển khai gặp một số trục trặc. Đến ngày 1/10, Sở sẽ cố gắng hoàn thành tiến độ và thông báo ngay cho quận, huyện. Hiện tiền đã được chuyển đến quận, huyện và chỉ chờ việc rà soát, tích hợp thông tin hoàn thiện để chi trả đến người dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: