Chậm tiến độ, chất lượng công trình “báo động”
Ngày 10/2/2026, ông Tạ Quốc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Đống Đa đã ký Quyết định số 20/QĐ-BQLDA phê duyệt Công ty CP Đầu tư phát triển THT Việt Nam (Công ty THT Việt Nam) làm đơn vị thi công dự án “Cải tạo hạ tầng đô thị phường Thịnh Quang năm 2025”. Dự án có tổng giá trị lên tới 4.172.007.000 đồng, với mục tiêu cải tạo đường và hệ thống thoát nước tại hàng loạt tuyến ngõ, ngách trên địa bàn.
Theo Quyết định số 20, thời gian thực hiện dự án được quy định rõ là 75 ngày. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên đến ngày 17/8/2026 (tức hơn 6 tháng trôi qua), dự án này vẫn trong tình trạng thi công dang dở, có dấu hiệu chậm tiến độ.
Sự chậm trễ chưa phải là vấn đề duy nhất. Điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là chất lượng thi công có dấu hiệu xuống cấp “thần tốc”. Tại ngõ 171 Thịnh Quang, dù Công ty THT Việt Nam mới thi công xong phần mương thoát nước và rải thảm Carboncor Asphalt (KCI), công trình đã bộc lộ rõ sự yếu kém. Phần cốt liệu chính của thảm Carboncor (các viên đá dăm) đã bong tróc, tập trung thành từng cụm rời rạc. Lớp nhựa đường liên kết gần như biến mất, cho thấy sự mất liên kết nghiêm trọng giữa chất kết dính và cốt liệu tại nhiều đoạn.
Thi công có dấu hiệu không đúng thiết kế, khắc phục kiểu “chắp vá”?
Đi sâu vào tìm hiểu, phóng viên phát hiện đơn vị thi công còn có dấu hiệu làm sai lệch so với bản vẽ thiết kế kỹ thuật ban đầu.
Cụ thể, tại ngõ 171 Thịnh Quang, bản vẽ yêu cầu lắp đặt ga thu nước làm mới có nắp bằng gang đúc (ký hiệu GM1 và GM2). Tuy nhiên, hiện trạng tại các vị trí này lại là nắp hố ga bằng bê tông được đục lỗ thủ công để thoát nước.
Đồng thời, theo thiết kế, phần mương xây mới phải được kết nối đồng bộ ra đường thoát nước B400 của đường ngõ Thịnh Quang. Thế nhưng tại khu vực đầu ngõ 171, hoàn toàn không thấy dấu vết của việc đấu nối này.
Hệ lụy nhãn tiền của việc thi công này là tình trạng ngập úng trở nên tồi tệ hơn. Một người dân sinh sống tại ngõ 171 bức xúc chia sẻ: “Chúng tôi biết chính quyền địa phương cải tạo mương và đường mới thì rất vui. Nhưng cải tạo mà chất lượng công trình như thế này thì đáng lo ngại quá. Trước đây mưa to mới ngập vào đến thềm nhà, giờ cải tạo xong thì mưa một lúc nước đã ngập vào tận trong nhà rồi”.
Không riêng gì ngõ 171, tình trạng thảm Carboncor bong tróc, hố ga thi công thiếu so với bản vẽ kỹ thuật còn xuất hiện tràn lan tại ngõ 61 Thái Thịnh, ngõ 82 Yên Lãng và khu tập thể Binh đoàn 12.
Đặc biệt, tại ngách 103 Thịnh Quang, người dân vô cùng bức xúc khi mặt đường thi công lỗ chỗ, thiếu kết dính. Thay vì cào bóc lên để rải lại cho đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn vị thi công lại chọn cách “chữa cháy” bằng việc chắp vá nham nhở, khiến con ngõ trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Chủ tịch UBND phường Đống Đa cần phản hồi thông tin tới báo chí
Một dự án sử dụng hơn 4 tỷ đồng ngân sách nhà nước, được kỳ vọng sẽ nâng tầm bộ mặt đô thị và cải thiện đời sống dân sinh, nay lại biến thành nỗi ám ảnh của người dân vì thi công ì ạch, có dấu hiệu không đúng thiết kế và xuống cấp trầm trọng. Trách nhiệm giám sát của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Đống Đa và chính quyền địa phương ở đâu?
Để rộng đường dư luận và có thông tin khách quan, đa chiều gửi tới độc giả, ngày 3/8/2026, phóng viên đã đến trụ sở UBND phường Đống Đa để đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, đã gần 3 tuần trôi qua, phóng viên vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Phóng viên đã nhiều lần nỗ lực liên hệ trực tiếp với ông Trịnh Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND phường Đống Đa (bằng gọi điện và nhắn tin), nhưng người đứng đầu chính quyền địa phương không có phản hồi.
Trước những bất thường tại dự án trên, đề nghị UBND thành phố Hà Nội cần sớm vào cuộc thanh tra, kiểm tra toàn diện chất lượng công trình này, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước và trả lại môi trường sống an toàn cho người dân.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!