Hà Nội: Làng hoa Tây Tựu ngập nặng, người dân ngày đêm xả nước cứu hoa

(CLO) Chỉ trong vòng 1 tháng, liên tiếp 3 cơn bão đã khiến làng hoa Tây Tựu, vựa hoa lớn nhất Thủ đô chìm trong biển nước. Nhiều diện tích hoa bị ngập úng, người dân phải thay nhau túc trực tát nước ngày đêm để cứu ruộng hoa.

Sau khi liên tiếp hứng chịu các cơn bão kèm theo mưa lớn kéo dài, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại chìm trong biển nước. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 9/10, nhiều tuyến đường dẫn vào khu trồng hoa bị ngập sâu khiến xe máy không thể di chuyển. Người dân phải lội bì bõm trong dòng nước mới có thể ra đến ruộng để cứu hoa.

1(1).jpg
Lối vào các ruộng hoa Tây Tựu vẫn ngập sâu.

Trên khắp cánh đồng, những ruộng hoa cúc, hoa ly, hoa hồng… vẫn chìm trong nước. Nhiều luống hoa đã thối gốc, gãy đổ, úa vàng. Khung nhà lưới, giàn che gió bị bão quật sập, hệ thống tưới tiêu hư hỏng nặng. Tiếng máy bơm kêu suốt ngày đêm, người dân nỗ lực cứu lấy những luống hoa còn sót lại.

“Chưa đầy một tháng mà bà con chúng tôi đã ba lần phải gồng mình chống ngập. Cứ vừa dọn dẹp xong đợt này, bão khác lại kéo đến. Nước chưa kịp rút đã dâng lên khiến gia đình tôi cũng như nhiều hộ trồng hoa khác trắng tay, điêu đứng. Có lẽ phải mất một thời gian dài nữa mới có thể trồng lại được”, ông Lê Văn Thắng, một hộ trồng hoa lâu năm ở làng hoa Tây Tựu chia sẻ.

2.jpg
Những luống hoa đã bị chết úng, thân cây đổi màu.

Tại ruộng hoa của gia đình anh Nguyễn Đình Thắng, khoảng 3.600 m² hoa đã bị chết, chủ yếu là cúc vàng, hoa hồng và hoa ly, với thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. Anh Thắng cho biết, ruộng hoa cúc vàng dù đã được phủ kín nylon để hạn chế mưa ngập, nhưng nước vẫn dâng cao đến sát ngọn. Khi nước rút, phần lá non lộ ra song gốc đã bị úng, buộc phải nhổ bỏ toàn bộ.

“Nhìn thì còn xanh vậy thôi, chứ chỉ vài ngày nữa là héo rũ hết. Khoảng 10 ngày tới tôi sẽ phải trồng lại để kịp vụ Tết. Hoa mà ngập nước chừng 5 tiếng là coi như chết, giờ lại phải tốn thêm chi phí để xử lý, cải tạo lại toàn bộ đất trồng”, anh Thắng nói.

Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Kết cho biết đợt lũ vừa qua khiến gia đình thiệt hại 200 - 300 triệu đồng. “Kinh tế vốn khó khăn, nay lũ về cuốn trôi hết “tài sản” là những luống hoa. Tạm thời tôi phải để đất nghỉ, ít nhất 2 tháng nữa mới có thể trồng lại được”, bà Kết chia sẻ.

3.jpg
Người dân Tây Tựu tranh thủ phun thuốc, cứu những luống hoa còn sót lại sau nhiều ngày ngập úng.

Sau mưa bão, độ ẩm cao khiến nấm bệnh bùng phát, rễ hoa thối và lá úa vàng hàng loạt. Để cứu vãn phần nào diện tích còn lại, người dân buộc phải phun thuốc phòng nấm liên tục, hy vọng giảm bớt thiệt hại.

“Giờ chỉ còn cách phun thuốc để cứu những cây còn khỏe. Thay vì chết cả 10 thì còn được 3 - 4 cây cũng là may rồi. Cứu vớt được gì thì tốt chừng đó,” anh Lê Văn Nhàn chia sẻ.

Theo người dân, hoa ở Tây Tựu chủ yếu phục vụ thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Việc ngập úng kéo dài khiến nguồn cung bị gián đoạn, có thể ảnh hưởng đến giá cả và sức mua trong thời gian tới. Đáng lo hơn, Tết Nguyên đán chỉ còn vài tháng nữa, trong khi đây chính là thời điểm quan trọng để trồng và chăm sóc hoa vụ Tết. Vì vậy, nguy cơ mất mùa hoa là rất lớn.

4.jpg
Chỉ trong vòng 1 tháng, làng hoa Tây Tựu, nơi được coi là “vựa hoa” của Thủ đô, chìm trong biển nước 3 lần.
5.jpg
Lá hoa hồng tại làng hoa Tây Tựu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị nấm sau nhiều ngày mưa bão và ngập úng kéo dài.
6.jpg
Quanh cánh đồng hoa Tây Tựu, đâu đâu cũng là cảnh máy bơm làm việc hết công suất để xả nước ra ngoài, cứu những vườn hoa khỏi cảnh ngập úng quá lâu.
7.jpg
Người dân túc trực từ sáng đến đêm để cứu ruộng hoa.
8.jpg
Theo nhiều người dân tại đây, làng Tây Tựu có địa hình khá thấp, những năm gần đây hay có mưa bất thường, gây thiệt hại hết sức nặng nề cho người trồng hoa.
9.jpg
Những luống hoa chuẩn bị vào mua thu hoạch nhưng đang chết dần.
10.jpg
Sau nhiều ngày bơm tát cả ngày lẫn đêm, nước ở nhiều khu ruộng vẫn ngập quá nửa thân cây hoa.
11.jpg
Người dân đến dọn vườn hoa, dưỡng đất để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo.
12.jpg
Những cây hoa héo úa hoặc chết khô khiến người dân Tây Tựu lo lắng vì phải đón một cái Tết buồn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: