Hoa sữa loài hoa đặc trưng của mùa thu đã quá quen thuộc với người dân Thủ đô bởi mùi hương ngạt ngào của nó. Đối với những du khách thập phương thì đây là nét lãng mạn, hương vị riêng của Thủ đô. Thế nên cứ đến mùa thu, không ít người lại chờ đợi mùi hương hoa sữa.
Những ngày này, dọc ở con đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ hàng cây hoa sữa dài hơn 1km đã nở rộ, mùi hương ngạt ngào khắp nơi.
Theo những người đi đường, mùi hoa sữa được cảm nhận rõ nét nhất vào lúc sáng sớm hoặc tối muộn. Những cây hoa sữa này bắt đầu nở từ đầu tháng 9 dương lịch.
Mới đầu mùa nên sắc hoa sữa trắng muốt chưa bị pha màu bởi các nụ hoa xỉn màu. Vẻ đẹp long lanh, tinh khôi này khiến nhiều tay máy, người đam mê hội họa săn đón.
Thường xuyên đứng chờ xe buýt để đến trường, bạn Võ Hồng Nhung (sinh viên năm nhất - trường Học viện Hành chính Quốc Gia) lần đầu tiên được cảm nhận 1 mùa thu hoa sữa cho hay: "Hoa sữa mới nở rộ khoảng 1 tuần độ lại đây, mới đầu em cảm nhận mùi hoa sữa rất lãng mạn, nhưng lâu dần vị nồng của mùi cũng cảm thấy khó chịu."
Từng chùm hoa sữa đua nở, các sinh vật đã đến thưởng thức hoa.
Hoa sữa còn được xem là biểu tượng của tình yêu nồng nàn và ngọt ngào. Cứ đến mùa hoa sữa nở là các cặp đôi đang yêu nhau lại hẹn hò, nếu không chở nhau trên xe hít hà mùi hương phả trong gió thì cũng nắm tay nhau đi bộ qua các con đường ngập tràn hoa sữa bay.
Hoa sữa được trồng nhiều ở khắp Hà Nội như phố Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Duy Tân, Lê Đức Thọ…
Hoa sữa nở, mang đến một mùi hương khác lạ cho dòng người di chuyển trên phố Duy Tân.
Những cốc nước dưới tán cây hoa sữa che bóng mát, kèm theo mùi hoa thoang thoảng làm cho mọi người thấy nhẹ nhõm, thư thái.
Thông thường mùa hoa sữa sẽ kéo dài từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 12 dương lịch hàng năm.
Một khi đến mùa hoa nở, nhìn lên cây hoa sữa chỉ thấy từng chùm hoa kín hết thân cây.
Hoa sữa rụng trên nền đường tạo thành 1 thảm hoa vàng óng, bắt mắt.
Từng khóm hoa nở rộ, mùi hương nồng nàn, kèm cảm giác se lạnh của mùa thu gợi cho nhiều người đi qua con đường có chút gì đó man mác buồn, nỗi buồn phả vào gió, phả vào hương hoa sữa, phả vào tâm can người xa xứ. Nồng nàn, ngọt ngào của hoa sữa là hương vị không thể thiếu của mùa thu Hà Nội.