Đầu năm 2020, khi vừa bước vào độ tuổi 20 đẹp nhất của đời người cũng là lúc chàng trai Võ Trung Hiếu lần đầu đối mặt với môi trường nghiêm ngặt và những khó khăn, thử thách khi bắt đầu bước chân vào cuộc sống người lính. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là tinh thần chiến đấu, nhiệt huyết luôn tỷ lệ nghịch với số tuổi non nớt của chàng trai trẻ này.
Trung sĩ Võ Trung Hiếu vinh dự được đứng vào hàng ngủ Đảng khi là lính nghĩa vụ công an nhân dân
Sau 4 tháng tích cực huấn luyện tại Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hiếu được phân công về làm nhiệm vụ tại Đại đội 1, tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Được sự quan tâm định hướng, giáo dục tốt về chính trị tư tưởng của lãnh đạo đơn vị nên trong quá trình công tác, Võ Trung Hiếu đã không ngừng trau dồi về nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp quý mến, nhân dân tin tưởng. Đặc biệt, anh đã trở thành một trong những người chiến sỹ tiêu biểu tại tuyến đầu chống dịch Covid khi ngày đêm trực chiến, bất kể mưa nắng để bảo đảm an toàn cho người dân.
Còn nhớ, đợt bà con Hà Tĩnh ở miền Nam được đón về quê do dịch bệnh Covid-19, cách ly tập trung tại khu ký túc xá của Mitraco (Kỳ Anh). Hiếu và đơn vị đã đứng ra tự kêu gọi 550 suất cơm thiện nguyện, 20 thùng nước khoáng 500ml, 10 thùng sữa, 180 bánh mì ngọt tiện lợi để giúp đỡ bà con khi trở về khu cách ly có ngay cơm ăn, nước uống sau hơn 2 ngày nhịn đói, nhịn khát trên chuyến hành trình quá vất vả, mệt nhọc. Những bữa cơm thiện nguyện này cùng với tấm lòng chân thành của anh em đơn vị, đã khiến bà con vô cùng xúc động. “Người dân rưng rưng nước mắt khi nói lời cảm ơn, khiến em rất vui và cảm nhận được ý nghĩa từ việc làm của mình. Điều đó khiến quyết tâm trở thành chiến sỹ công an để được phục vụ đất nước, nhân dân của em tăng lên”, Hiếu tâm sự một cách chân thành.
Hiếu cùng các đồng đội hăng hái tham gia các hoạt động thanh niên tình nguyện
Hiếu cũng là một trong những thành viên tích cực nhất của CLB ngân hàng máu sống Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 11/2020, ngay khi biết tin có bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa tại bệnh viện đa khoa tỉnh đang cần máu gấp, Hiếu đã ngay lập tức có mặt, cứu giúp người bệnh qua cơn nguy kịch. Sau đó, anh được Đoàn thanh niên Công an tỉnh biểu dương, khen ngợi, vì chỉ trong vòng hơn 1 năm, Võ Trung Hiếu đã có 3 lần tham gia hiến máu cứu người. Bên cạnh đó, anh luôn hăng hái cùng các đồng đội trong việc giúp đỡ người dân địa phương Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, các phong trào văn hóa văn nghệ do Công an tỉnh tổ chức.
Hiếu cho biết: “Những ngày đầu bước chân vào cuộc sống người lính em rất bỡ ngỡ, lo lắng vì không biết mình có thể làm tốt trong môi trường quân ngũ không. Nhưng cùng với nhiệt huyết của mình, em luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện, bồi đắp ước mơ của bản thân, hy vọng sớm được trở thành một người Công an Nhân dân thực thụ”.
Hiếu và đồng đội "căng mình” nơi tuyến đầu chống dịch
Những cố gắng của Hiếu đã được cấp trên đánh giá cao, khen thưởng xứng đáng. Hai năm liền (2020- 2021), anh được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong phong trào Đoàn và thanh niên; và được bầu chọn là chiến sỹ thi đua cơ sở. Tháng 4 năm 2022, Hiếu vinh dự được Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động đề nghị Đảng ủy cấp trên chuẩn y kết nạp vào Đảng.
“Ngày nào còn ở trong quân ngũ, ngày đó em sẽ còn tiếp tục cống hiến sức mình cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Được khoác trên mình bộ quân phục Công an nhân dân, được công tác lâu dài trong lực lượng là niềm khao khát, ước nguyện của bất cứ người lính nghĩa vụ nào, trong đó có em”, Trung sĩ Võ Trọng Hiếu chia sẻ.
Điều đáng mừng cho Hiếu là, qua kỳ thi đại học vừa rồi, với chỉ tiêu 15% của toàn ngành công an tỉnh, các chiến sĩ nghĩa vụ thi đạt điểm cao kết hợp cộng với điểm thưởng của quá trình nỗ lực phấn đấu, Hiếu vinh dự lọt vào 1 trong 13 người được ngành tuyển dụng, biên chế lại.
“Tháng 6, năm 2022, em hoàn thành tốt nhiệm vụ nghĩa vụ Công an Nhân dân trở về xây dựng quê hương. Nhưng chỉ tháng sau, tháng 7/2022, em vô cùng vui mừng, vinh dự khi nhận tin báo được xét chuyển chuyên nghiệp Công an Nhân dân, ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an Nhân dân đã thành hiện thực”, Hiếu chia sẻ thêm.
Trung sĩ Võ Trung Hiếu trực tiếp hiến máu cứu bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa tại bệnh viện đa khoa tỉnh
Hai năm liền (2020- 2021), Hiếu được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng giấy khen và được bầu chọn là chiến sỹ thi đua cơ sở
Bạn bè, đồng nghiệp của Hiếu nhiều nguời nhận xét, Hiếu là thanh niên có lý tưởng, ước mơ làm một chiến sỹ công an từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Nói đi đôi với làm, Hiếu đã biến quyết tâm thành hiện thực bằng sự nỗ lực phấn đấu của mình.