Tòa án Tối cao Hồng Kông hôm 2/9 đã xét xử Carmelita Galay Nones, 47 tuổi, vì tội đánh cắp hai đồng hồ Piaget, hai thanh vàng miếng và đồ trang sức trong khi được thuê làm người giúp việc tại dinh thự Deep Water Bay của vợ chồng tỷ phú David Liang từ năm 2018 đến năm 2019.
Các đồ trang sức mà người giúp việc này ăn cắp bao gồm 68 đôi bông tai, 40 chiếc vòng cổ, 25 chiếc nhẫn và 37 chiếc vòng tay cũng như các món đồ do Chanel chế tạo trị giá 120.000 HKD.
Carmelita đã bán một số món đồ này cho ít nhất 5 hiệu cầm đồ, với sự giúp đỡ của cháu gái Maricris Galay Nones, 32 tuổi và người em họ Cristina Noble Alagna, 51 tuổi, cũng là những người giúp việc trong nhà. Hai người họ hàng này sau đó đã chuyển biên lai cầm đồ và tiền cho Carmelita.
Helen và David Liang với nhà từ thiện Sally Thompson. (Nguồn: Handout).
Vụ trộm được đưa ra ánh sáng khi cảnh sát tiến hành kiểm tra sổ sách tiệm cầm đồ vào tháng 7/2019 và nhận thấy lịch sử giao dịch thường xuyên của Carmelita.
Cô bị bắt vào ngày 4/9 năm đó sau khi các sĩ quan đến hỏi vợ chồng tỷ phú Liang tại nhà riêng và xác nhận các món đồ thuộc về họ. Thậm chí, một số đồ trang sức được tìm thấy trong phòng của người giúp việc trong ngôi nhà và cả của chị gái Marina Galay Biala, người cũng giúp việc gia đình trong cùng thành phố.
Người vợ - Helen Liang đã chi gần 2 triệu HKD để mua lại các món đồ từ các hiệu cầm đồ, nhưng không phải tất cả các món đồ đều có thể lấy lại được. Carmelita Nones đã cầm đồ những chiếc vòng cổ, vòng đeo tay, bông tai, nhẫn, vàng thỏi và tiền xu trị giá ít nhất 6 triệu HKD trong khoảng thời gian từ ngày 17/6/2018 đến ngày 27/7/2019.
Cụ thể, bà Helen đã chi 890.000 HKD để lấy lại số nữ trang, nhưng không chuộc lại được 6 chiếc nhẫn, một bông tai đơn, 9 viên kim cương, 1 chiếc vòng cổ và 3 vòng đeo tay.
Đồng hồ Piaget, trị giá 200.000 HKD cũng không thể chuộc lại được sau khi chúng được cầm đồ với giá 17.000 HKD.
Tòa án công bố Helen Liang đã vô cùng đau khổ khi cô cảm thấy bị phản bội bởi một người mà cô tin tưởng.
Người giúp việc Carmelita Nones trước đó đã nhận tội với 6 tội danh trộm cắp, trong khi Maricris Nones và Cristina Alagna lần lượt thừa nhận 4 và 6 tội danh xử lý tài sản bị đánh cắp.
Để giảm nhẹ án, tòa xét xử Carmelita Nones cần tiền để trả các hóa đơn y tế cho mẹ cô, người đã ngã bệnh ở Philippines vào năm 2015 và qua đời vào năm ngoái.
Các đồng phạm của cô bày tỏ sự hối hận về tội ác của mình và nói rằng họ đoán đồ trang sức là đồ ăn cắp nhưng không biết chắc chắn vì Nones đã nói với họ rằng chúng là quà tặng từ chủ nhân của cô.
Một thanh tra cảnh sát cấp cao, người đã từng thuê Cristina Alagna làm giúp việc trong 12 năm, cũng mô tả Cristina là người trung thực và chăm chỉ trong việc chăm sóc gia đình.
Phó Thẩm phán Tòa án Tối cao Andrew Bruce sẽ tuyên án 3 người giúp việc này vào ngày 7/9 tới đây. Họ có thể bị phạt 10 năm tù, trong khi tội xử lý đồ ăn cắp có mức án tối đa là 14 năm.