Theo đó, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 diễn ra với 5 ngày nghỉ, hàng nghìn người dân ở thủ đô Hà Nội đã chọn lựa đổ về Công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) cắm trại.
Theo ghi nhận ngày 30/4, thời tiết trời Hà Nội dịu mát, thoáng đãng, rất nhiều gia đình cùng nhóm bạn bè đã đổ về bãi cỏ công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức cắm trại.
Nghỉ lễ dài ngày, thay vì về quê hay đi du lịch, nhiều người lại chọn công viên Yên Sở ngay tại Hà Nội để cắm trại.
Tại bãi cỏ công viên, nhiều chiếc lều đủ các loại kích cỡ được dựng lên.
Hàng trăm lều trại được cắm ở Công viên Yên Sở ngày 30/4.
Nhiều hộ gia đình tụ tập cùng nhau mang theo thực phẩm cùng cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời, khói bốc nghi ngút.
Nhiều bạn trẻ đầu tư bếp, mang gà đi nướng để cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ lễ.
Một số du khách tỏ ra chủ quan khi không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Đồ ăn, khoai, gà nướng..., được chế biến tại chỗ khói bốc nghi ngút.
Du khách đến cắm trại tổ chức tiệc nướng tại đây cho biết, năm nay nghỉ dài ngày đã không lựa chọn về quê hay đi du lịch vì sợ đông người, mệt mỏi. Thay vì đi xa đã chọn công viên Yên Sở và rủ hội bạn thân đến cắm trại, nướng đồ, thư giãn trong kỳ nghỉ lễ này.
Thời tiết khá dễ chịu, mát mẻ, thi thoảng có vài giọt mưa nhưng không ảnh hưởng đến buổi cắm trại của nhiều người tại đây.
Nhiều trẻ nhỏ cũng được dẫn đến công viên trải nghiệm kỳ nghỉ lễ.
Thỉnh thoảng trời đổ vài giọt mưa, nhiều du khách sử dụng che ô tại chỗ khi đang ngồi ăn đồ mới nướng xong.