Hiến tạng nhân đạo: Mong muốn những cuộc đời khác được “hồi sinh”

(CLO) Vượt qua những rào cản từ gia đình, xã hội và tâm lý lo sợ của bản thân, nhiều người trẻ đã tình nguyện đăng ký hiến tạng nhân đạo sau khi qua đời. Những hành động đẹp này đã và đang nối dài sự sống cho các bệnh nhân kém may mắn.

Tại Việt Nam, kỹ thuật ghép tạng đã có thể thực hiện thành công với 8 bộ phận trên cơ thể người. Đây được xem là một thành công lớn của y học Việt Nam, giúp cho nhiều trường hợp bệnh nhân có thể tiếp tục duy trì sự sống.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa nguồn cung và số lượng người có nhu cầu được ghép tạng để điều trị bệnh đang ngày càng rộng. Thấu hiểu điều đó, nhiều bạn trẻ đã vượt qua nỗi sợ của bản thân, rào cản của gia đình, xã hội để đăng ký hiến tạng nhân đạo.

“Sống là cho và khi chết cũng là cho”

Cảm thông trước những nỗi đau, mất mát của những bệnh nhân phải ra đi vì không có tạng để ghép, nối dài sự sống, chị Huỳnh Thị Kim Thi (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.

Khi lựa chọn hiến tạng, chị Thi cũng đã vấp phải nhiều ngăn cản từ phía gia đình. Tuy nhiên, vượt qua những trở ngại ấy, chị Thi cho biết: “Cho đi là còn mãi, mong sau này những thứ tôi hiến tặng sẽ mang lại thêm cuộc sống cho nhiều người. Sống là cho và khi chết cũng là cho…”.

hien tang nhan dao mong muon nhung cuoc doi khac duoc hoi sinh hinh 1

Chị Thi chia sẻ về thẻ hiến tạng và thủ tục đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi làm thủ tục tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Thi đã đồng ý quyết định hiến tặng tim, phổi, thận, mắt của mình, chị Thi xúc động chia sẻ: “Sau này trái tim của tôi vẫn đập, lá phổi vẫn thở, thận vẫn hoạt động, hai giác mạc của tôi hàng ngày vẫn được ngắm nhìn cuộc sống. Sự sống của tôi đang hiện hữu trong những con người khác. Tôi hiến tạng là làm cho những cuộc đời khác được hồi sinh”.

“Sống có thể hiến máu, chết có thể hiến tạng”

Năm 2020, anh Nguyễn Hải Hưng (TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương) đã đăng ký hiến tạng nhân đạo sau khi qua đời, anh Hưng cho hay: “Tôi đã thực hiện được 1% tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời còn lại, 99% mong đủ duyên có thể cho đi và có người đủ duyên để nhận. Với tôi, sống có thể hiến máu, chết có thể hiến tạng”.

Theo anh Hưng, trên thế giới việc hiến tạng và xác sau khi chết não rất phổ biến. Tuy nhiên, ở Việt Nam còn nhiều quan niệm hạn chế. Nhiều người không may mắn khi họ đang rất đau đớn, khổ sở vì cơ thể họ bị hư hỏng bộ phận nào đó nhưng không có để thay thế. Cảm nhận thấy sự đau đớn đó, anh Hưng quyết định hiến toàn bộ những gì có thể hiến cho người khác sau khi chết não.

hien tang nhan dao mong muon nhung cuoc doi khac duoc hoi sinh hinh 2

Thẻ ghi nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng. (Ảnh do NVCC).

“Cảm nhận thật vui khi trái tim mình vẫn có thể đập trên cơ thể người khác, giác mạc của mình ghép vào mắt người khác để họ có thể nhìn thấy vạn vật xung quanh... người nhận được chắc chắn họ rất hạnh phúc. Mong rằng mọi người có thể cùng nhau chia sẻ, lan tỏa nhiều hơn để ngày càng có nhiều người đăng ký hiến tạng”, anh Hưng tâm sự.

Với sự tham gia, hưởng ứng của rất nhiều người trẻ, đăng ký hiến tạng nhân đạo đã trở thành một phong trào được mở rộng, nhiều người biết tới. Đây cũng là những cơ hội để hồi sinh lại những cuộc đời kém may mắn, đồng thời giúp cho những người trẻ có cuộc sống ý nghĩa, đáng giá.

Nhờ sự cho đi tình nguyện, không vụ lợi, một phần cơ thể của những người hiến tạng đã giúp cho hàng ngàn cuộc đời được tiếp tục cuộc sống bình thường. Hành động hiến tạng không chỉ mang lại sự sống cho những người khác mà còn giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp, nhân văn và ý nghĩa hơn.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: