Israel trao trả thi thể người Palestine, bước tiến mới của thỏa thuận hòa bình Gaza

(CLO) Ngày 29/1, Israel đã tiến hành bàn giao 15 thi thể của những người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến tại Gaza.

Động thái này diễn ra chỉ ba ngày sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của con tin Israel cuối cùng, thắp lên hy vọng cho các nhà trung gian về việc triển khai giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hoạt động trao trả này được coi là một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn vốn đã được Israel và Hamas nhất trí từ tháng 10 năm ngoái.

Hình ảnh đổ nát tại Gaza. Ảnh: X/antonioguterres
Hình ảnh đổ nát tại Gaza. Ảnh: X/antonioguterres

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đóng vai trò then chốt trong việc tạo điều kiện thuận lợi để đưa 15 thi thể này trở lại Gaza sau khi Israel thu hồi được di hài của sĩ quan cảnh sát Ron Gvili. Ông Gvili vốn là một trong số 251 con tin bị bắt giữ trong cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7/10/2023.

Dù các hoạt động nhân đạo vẫn diễn ra, tình hình thực địa tại dải Gaza vẫn cực kỳ căng thẳng bởi những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn thường xuyên.

Khi bước vào giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình, Mỹ cùng các đối tác trung gian là Ai Cập và Qatar đang phải đối mặt với những vấn đề hóc búa hơn, đặc biệt là yêu cầu giải giáp vũ khí của Hamas – một điều kiện mà nhóm này luôn kiên quyết bác bỏ.

Kế hoạch này không chỉ dừng lại ở việc trao đổi nhân đạo mà còn hướng tới việc triển khai một lực lượng giữ gìn hòa bình quốc tế để ổn định khu vực sau hai năm chiến tranh tàn khốc đã phá hủy phần lớn dải đất này.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: