Kon Tum: Hàng chục hộ dân sống bất an bên dòng suối bị sạt lở nghiêm trọng

(CLO) Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân tại huyện Sa Thầy (Kon Tum) luôn phải sống trong cảnh bất an bởi tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc suối Đăk Sia, “ăn sâu” vào móng nhà. Trước tình hình trên, tỉnh này đã phê duyệt đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, nhưng dự án vẫn chưa thể triển khai vì… thiếu vốn.

Theo đó, Đăk Sia là con suối lớn của huyện Sa Thầy, chảy qua địa bàn các xã Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Nghĩa, Ya Xiêr và thị trấn Thầy. Nhiều năm nay, do mưa lũ, dọc dòng suối bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều diện tích đất canh tác, hoa màu của hàng chục hộ dân hai bên bờ cũng bị cuốn trôi. Đặc biệt, nhiều đoạn sạt lở đã “ăn sâu” vào sát khu vực móng nhà khiến người dân lo lắng, bất an.

Điển hình là trường hợp của hộ gia đình ông Mai Xuân Thừa (66 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa). Theo đó, nhiều năm qua phần đất nông nghiệp của gia đình ông liên tục bị dòng suối “ăn mòn”. Mỗi năm một chút, hiện gia đình ông có khoảng 2.000 m2 đất canh tác bị dòng nước cuốn trôi.

kon tum hang chuc ho dan song bat an ben dong suoi bi sat lo nghiem trong hinh 1

Diện tích đất nông nghiệp của người dân dọc suối Đăk Sia bị "bào mòn"

Chia sẻ với PV, ông Thừa cho hay: “Mỗi năm cứ đến mùa mưa lũ, người dân chúng tôi lại bất lực nhìn đất canh tác bị dòng nước cuốn trôi. Thậm chí hoa màu trồng trên đất chưa kịp thu hoạch cũng bị cuốn theo dòng nước. Các hộ dân dọc dòng suối này đã nhiều lần ý kiến lên chính quyền địa phương nhưng cũng không có gì thay đổi. Mấy năm trước chính quyền địa phương cũng đã đến làm kè bằng rọ đá để vá lại những khu vực xung yếu. Tuy nhiên cứ kè chỗ này thì nước lại phá bờ chỗ khác nên người dân chỉ biết đứng nhìn đất canh tác trôi theo dòng nước”.

Theo ông Lại Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Sa Nghĩa: “Địa phương đã ghi nhận những phản ánh của người dân và đã báo cáo lên các cấp thẩm quyền. Trước mắt, xã đã huy động lực lượng cùng với bà con nhân dân gia cố các vị trí sạt lở nặng trước mùa mưa lũ năm nay”.

Không những mất đất canh tác do dòng suối Đăk Sia bào mòn, tại xã Sa Nhơn tình trạng sạt lở đã “ăn sâu” vào tận móng nhà và các công trình phụ của nhiều người dân.

kon tum hang chuc ho dan song bat an ben dong suoi bi sat lo nghiem trong hinh 2

Nhiều hộ dân đã mất hàng nghìn m2 đất do tình trạng sạt lở dọc dòng suối

Nhiều năm trước gia đình ông Đỗ Văn Tâm (46 tuổi, trú thôn Đức Lý, xã Sa Nhơn) còn xây dựng chuồng trại, chăn nuôi heo kiếm thêm thu nhập. Song từ khi tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng ăn sâu vào phần móng chuồng nên gia đình ông bắt buộc phải dừng việc chăn nuôi.

“Mùa mưa năm 2020, do ảnh hưởng của mưa bão, dòng suối Đăk Sia bất ngờ chuyển dòng rồi ăn sâu vào phần đất của gia đình. Cứ mỗi năm bờ suối lại sạt lở thêm một ít khiến khu vườn phía sau đã trôi theo dòng nước. Đáng nói, hiện nay tình trạng sạt lở bờ suối đã ăn sâu vào phần móng bếp và chuồng heo của gia đình tạo thành một bờ vực sâu từ 8-10m. Heo thì không dám nuôi nữa rồi, giờ lại sợ nhà bị sụp xuống thôi, nhất là vào mùa luôn trong tình cảnh thấp thỏm, lo âu”, ông Tâm lo lắng nói.

Theo thống kê của UBND huyện Sa Thầy, trên địa bàn xã Sa Nhơn có khoảng 14 hộ bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở. Trong đó có 10 hộ bị sạt lở đất canh tác, 4 hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng trực tiếp.

kon tum hang chuc ho dan song bat an ben dong suoi bi sat lo nghiem trong hinh 3

Trước tình hình sạt lở trên, tỉnh Kon Tum đã có chủ trương đầu tư xây dựng kè chống sạt lở nhưng vì thiếu vốn dự án vẫn chưa thể triển khai

Tại thị trấn Sa Thầy có khoảng 30 hộ bị ảnh hưởng với diện tích khoảng 2,6 ha do sạt lở bờ suối Đăk Sia. Còn trên địa bàn xã Sa Nghĩa có khoảng 10 hộ bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở bờ suối Đăk Sia. Diện tích bị ảnh hưởng chủ yếu là đất trồng lúa, cà phê và cây trồng khác.

Trước tình trạng sạt lở dọc bờ suối Đăk Sia, UBND huyện Sa Thầy đã kiến nghị tỉnh Kon Tum có giải pháp nhằm khắc phục sạt lở, giúp người dân ổn định cuộc sống. Tháng 6/2021, UBND tỉnh Kon Tum có tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy (Giai đoạn 1).

Dự án này sau đó đã được HĐND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Cụ thể, mục tiêu của dự án là chống sạt lở đất, chuyển dòng, bảo vệ các công trình hạ tầng, khu dân cư và khu sản xuất hai bên bờ suối Đăk Sia thuộc địa bàn các xã Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy. Hạn chế ngập úng, bồi lấp đất sản xuất, đảm bảo tính ổn định lâu dài cho người dân sinh sống ở hai bên bờ suối. Tạo điều kiện phục vụ vận chuyển, sản xuất cho người dân.

Quy mô đầu tư xây dựng tuyến kè với chiều dài khoảng 4.900m (chiều dài tuyến kè bờ trái khoảng 2.450m và bờ phải khoảng 2.450m), với các hạng mục chính: Chân kè, thân kè, đỉnh kè. Kết cấu chính: Bê tông các loại, đá hộc, đá dăm, cấp phối thiên nhiên…

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 77 tỉ đồng (được thực hiện trong 3 năm, thời gian thi công từ năm 2022). Trong đó 70 tỉ đồng được lấy từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh, 7 tỉ đồng từ ngân sách cấp huyện. Tuy nhiên, đến nay dự án “Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy” vẫn chưa được thi công, nguyên nhân là do chưa thể cân đối, bố trí được nguồn vốn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: