Kon Tum: Hồ chứa nước hơn 550 tỷ đồng lại trễ hẹn, người dân mòn mỏi đợi nước

(CLO) Sau 8 năm khởi công, dự án hồ chứa nước Đăk Pokei, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) vẫn chưa thể cấp nước tưới và nước sinh hoạt cho người dân. Chủ đầu tư công trình hơn 550 tỷ liên tục hứa hẹn ngày về đích như rồi lại trễ hẹn khiến người dân rất bức xúc.

Theo đó, dự án hồ chứa nước Đăk Pokei được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2018, có dung tích thiết kế 8,77 triệu m3. Sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động, hồ chứa được kỳ vọng sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới cho 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kon Rẫy và TP Kon Tum, tạo nguồn nước sinh hoạt cho 35.000 người dân.

Cụ thể, dự án hồ chứa nước Đăk Pokei được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 435 tỉ đồng thời gian thi công từ năm 2018 – 2020. Ở giai đoạn này sẽ đầu tư các hạng mục: Công trình đầu mối, hệ thống kênh chính, kênh nhánh để cung cấp nước tưới cho 1.600 ha lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp; hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt cho 15.300 người dân.

kon tum ho chua nuoc hon 550 ty dong lai tre hen nguoi dan mon moi doi nuoc hinh 1

Hồ chứa nước Đăk Pokei sau 8 năm xây dựng vẫn chưa thể cấp nước

Đến năm 2020, dự án không thể hoàn thành đúng thời hạn nên chủ đầu tư đã xin gia hạn đến cuối năm 2022 sẽ đi vào hoạt động và phục vụ theo đúng mục tiêu giai đoạn 1. Tuy nhiên, sau 8 năm khởi công, đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa thể cấp nước tưới và nước sinh hoạt cho người dân. Phản ánh đến PV, nhiều người dân xã Đăk Ruồng rất bức xúc vì sau thời gian mòn mỏi đợi chờ dự án vẫn chẳng thể cấp nước. Trong khi đó, họ liên tục phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt, ruộng vườn khát khô.

Ông Nông Văn Điệp (trú tại xã Đăk Ruồng) bức xúc nói: “Cứ đến mùa khô ruộng đồng ở địa phương lại thiếu nước. Từ khi khởi công, bà con luôn trông ngóng dự án hoàn thành để phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy nước về. Dự án kéo dài, không đưa nguồn nước vào sử dụng gây lãng phí”.

kon tum ho chua nuoc hon 550 ty dong lai tre hen nguoi dan mon moi doi nuoc hinh 2

Nhiều hạng mục còn dở dang tại công trình hồ chứa nước Đăk Pokei

Liên quan đến dự án này, trước đó lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum đã ra “tối hậu thư” phải hoàn thành giai đoạn 1 trước 30/6/2024. Tuy nhiên dự án vẫn dây dưa, kéo dài cho đến nay vẫn chưa thể cấp nước. Sau nhiều lần hứa hẹn, đầu năm 2025 chủ đầu tư tiếp tục cam kết hoàn thành, đưa công trình vào hoạt động trong quý I/2025, tuy nhiên lại thất hứa.

Ông Lưu Văn Lợi - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (tỉnh Kon Tum) cho biết: “Vẫn chưa thể bàn giao công trình thủy lợi Đăk Pokei trong quý I/2025 theo như kế hoạch. Theo đó, mặc dù dự án đã cơ bản hoàn thành và đang chờ UBND tỉnh Kon Tum quyết định bàn giao theo phân cấp quản lý. Tuy nhiên, quá trình bàn giao sẽ chậm do mất nhiều thời gian kiểm đếm, thống kê tài sản nên chưa thể đáp ứng nhu cầu nước tưới trong mùa khô năm nay”.

kon tum ho chua nuoc hon 550 ty dong lai tre hen nguoi dan mon moi doi nuoc hinh 3

Sau nhiều lần hứa hẹn, chủ đầu tư tiếp tục cam kết hoàn thành, đưa công trình vào hoạt động trong quý I/2025, tuy nhiên lại thất hứa

Được biết, cho đến nay giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thành với mức đầu tư 434 tỉ đồng và đang tích nước, có khả năng cấp nước tưới cho 600 ha. Dự kiến giai đoạn 2 sẽ đầu tư thêm khoảng 300 tỉ đồng để làm hệ thống kênh nội đồng.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho hay: “Dự kiến khi dự án thủy lợi Đăk Pokei hoàn thành, hệ thống kênh chính Tây sẽ cung cấp nước tưới cho 300 ha đất sản xuất nông nghiệp còn hệ thống kênh chính Đông sẽ tưới cho khoảng 700 ha. Tuy nhiên, đến nay dự án thủy lợi này vẫn chưa bàn giao và chưa cung cấp nước tưới. Chính quyền địa phương và người dân rất mong mỏi dự án thủy lợi Đăk Pokei đưa vào hoạt động. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu nước tưới cho hàng trăm ha đất nông nghiệp, mà còn mở ra cơ hội cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đa dạng hóa các mô hình sinh kế”.

kon tum ho chua nuoc hon 550 ty dong lai tre hen nguoi dan mon moi doi nuoc hinh 4

Chính quyền địa phương và người dân rất mong mỏi dự án thủy lợi Đăk Pokei sớm đưa vào hoạt động

Theo ông Nguyễn Ngọc Sâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, việc thủy lợi Đăk Pokei thi công chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng của thông tin vùng dự án bị phóng xạ nên việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường kéo dài. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án chưa đảm bảo theo tiến độ của dự án. Do dịch bệnh Covid trong năm 2021 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình triển khai thi công.

Ngoài các lý do khách quan, còn do năng lực chủ đầu tư hạn chế trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, điều hành dự án. Một số nhà thầu chưa đảm bảo năng lực tài chính, thực hiện thi công chưa hiệu quả, việc tổ chức thi công còn lúng túng, chưa khoa học. Liên danh 3 nhà thầu thi công trên một mặt bằng nhỏ nên xảy ra chồng chéo, nhiều lúc gây cản trở nhau.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: