Lễ kỳ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Nguyễn Bính diễn ra trang trọng và ấm áp. ẢNh: N.T
Lễ kỷ niệm tổ chức nhằm mục đích tưởng nhớ những đóng góp quý báu cho nền văn học Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Bính, người được coi là “bị trời đày” làm thơ. Và đây cũng là dịp để các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình ngồi lại với nhau nhìn nhận lại những giá trị trong thơ ca của Nguyễn Bính.
Mẹ nhà thơ Nguyễn Bính là bà Bùi Thị Miện, qua đời ở tuổi 24 vì bị rắn cắn khi ông mới sinh được ba tháng. Sau này lớn lên, Nguyễn Bính nhớ lại thời thơ ấu của mình và thể hiện qua hai câu thơ:
Còn tôi sống sót là may
Mẹ hiền mất sớm trời đày làm thơ.
Anh cả ông, Trúc Đường thi đỗ thành trung loại giỏi ở Hà Nội, rồi dạy học trong một trường tư thục ở Hà Đông. Cũng trong thời gian này ông bắt đầu viết văn làm thơ. Ít lâu sau ông được anh trai đón lên Hà Nội để truyền dạy văn học Pháp. Cũng vì vậy mà Nguyễn Bính đã gắn bó và chịu nhiều ảnh hưởng của người anh Trúc Đường cả về văn học cũng như đời sống.
Nguyễn Bính (1918 - 1966)
Trong cuốn Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh và Hoài Chân có nhắc đến Nguyễn Bính, biết làm thơ từ năm 13 tuổi. Và cho tới khi 20 tuổi, ông đã có tới hàng ngàn bài thơ. Tập thơ đầu tay “Tâm hồn tôi” của ông đã được giải thưởng của Tư lực văn đoàn, một văn đoàn gồm những tên tuổi lẫy lừng thời ấy.
Cuôc đời của nhà thơ đã phải trải qua rất nhiều nổi chìm ghềnh thác, lắm vinh quang và cũng nhiều đắng cay. Ông đã là người của ngàn xưa tính đến nay đã hơn một thế kỷ. Nhưng sự nghiệp thi ca ông để lại đã được thử thách với thời gian, với bao thăng trầm của đời sống.
| Nguyễn Bính tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Bính, sinh ngày 13/2/1918, tại xóm Trạm, thôn Thiện Vịnh, xã Đồng Đội (nay là xã Cộng Hòa), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Suốt 49 năm tuổi đời với hơn 30 năm cầm bút, Nguyễn Bính đã để lại 22 thi phẩm, trong đó có 14 tập thơ, 8 truyện thơ; 5 tác phẩm kịch bản sân khấu, gồm 2 kịch bản chèo, 3 vở kịch thơ (vở Bóng giai nhân phác thảo ban đầu của nhà thơ Yến Lan) và các tác phẩm văn xuôi: truyện ngắn, tiểu thuyết đã xuất bản. Năm 2001, ông được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học-Nghệ thuật đợt II với các tác phẩm: "Gửi người vợ miền Nam"; "Đêm sao sáng"; "Nước giếng thơi"; "Lỡ bước sang ngang". |
Nhà văn Lê Hoài Nam, đồng hương với Nguyễn Bính là một người rất mê thơ ông, ông nói: “Nguyễn Bính hầu như không biết làm gì khác ngoài làm thơ. Làm thơ thì ông kỹ lưỡng từng con chữ, còn làm những việc ngoài thơ thì ông rất vụng về”.
“Người đời thị phi có khi truyền tụng về ông như một kẻ ham chơi bời, rượu chè, bê tha, nhưng thực chất nó không hoàn toàn như thế. Nếu có những biểu hiện như thế chẳng qua cũng chỉ là một kiểu giải tỏa stress, cho quên đi nỗi cô đơn hay nỗi niềm không dễ chia sẻ. Cho dù một nhà thơ chân tài như ông nhưng sống trong thời kỳ đầy biến động, khó khăn cũng sẽ không tránh được có lúc vướng mùi tục lụy, nhưng đánh mất cốt cách, phẩm giá, bẻ cong ngòi bút của mình thì ông chưa khi nào mắc phải.”
Nhà thơ Trần Ninh Hồ có nhận định về nhà thơ Nguyễn Bính: “Ông cũng rất xứng đáng khi được chúng ta coi ông là một bậc thầy trong thể thơ “sáu, tám”, một thể thơ lớn của dân tộc, sau những bậc thầy lớn là ca dao, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ. Ông cũng xứng đáng là một đề tài lớn cho những chuyên luận công phu về bản sắc dân tộc trong văn chương Việt Nam…”
Dương Thành