Lặng người trước nơi yên nghỉ của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong ở Truông Bồn

(CLO) Tháng Bảy về, từng dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại lặng lẽ tìm về Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn thành kính dâng nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Nhiều du khách không giấu được xúc động khi nghe kể về sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong.

“Tọa độ lửa” khắc ghi bản hùng ca bất tử

Những ngày này, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (thuộc xã Bạch Hà, Nghệ An) đón đông đảo du khách nhất năm. Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng đoàn đại biểu, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, người dân từ nhiều tỉnh, thành nối nhau về khu di tích. Trên tay họ mang theo những bó hoa tươi, nén hương thơm và lòng thành kính để tưởng nhớ những người đã ngã xuống tại mảnh đất lịch sử này.

Nằm trên tuyến quốc lộ 15A - cung đường huyết mạch trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn từng là “tọa độ lửa” hứng chịu gần 19.000 quả bom. Để xe thông qua Truông Bồn, hàng nghìn thanh niên xung phong Nghệ An được điều tới đây làm nhiệm vụ san lấp hố bom. Bất kể ngày hay đêm, hễ máy bay rút là lập tức họ mang cuốc, xẻng san cào lấp hố bom, cắm dọc tiêu hướng dẫn xe di chuyển an toàn.

clo_br_3.jpg
Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn những ngày tháng Bảy luôn có đông đảo người dân đến thắp hương. Ảnh: Kim Long

Vượt qua khó khăn, bằng quyết tâm sắt đá “tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”, quân và dân ta đã giữ vững mạch máu giao thông, đào đắp hàng triệu mét khối đất đá, đưa hơn 94 nghìn lượt xe cơ giới, vận chuyển và giải tỏa hơn 1 triệu tấn hàng vượt qua Truông Bồn, theo sát các đoàn quân vào chi viện cho chiến trường miền Nam.

Nơi “tọa độ lửa” này đã có hơn 1.240 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông hy sinh. Trong đó, có 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 hy sinh vào ngày 31/10/1968. Chỉ có 1 người còn sống là Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông.

11 cô gái và 2 chàng trai ở tuổi từ 17 – 22 đã hy sinh khi chỉ trước ít giờ Mỹ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc. Có 5 chị ngày mai sẽ đi học tại các trường chuyên nghiệp, giấy báo nhập học còn gấp trong ba lô. 2 người ngày mai dự định sẽ về quê làm đám cưới. Tin báo hy sinh gửi về khi lễ ăn cưới đang đợi sẵn nơi quê nhà. Có những hẹn ước mãi dang dở, ký ức không bao giờ phai về những liệt sĩ đã nằm lại mãi mãi cùng với tuổi xuân và khát vọng hòa bình đã góp phần tạo nên sự linh thiêng của Truông Bồn.

clo_br_01.jpg
“13 đóa hoa không kịp đón bình minh” sáng 31/10/1968. Ảnh: Kim Long

Tri ân những cống hiến và sự hy sinh oanh liệt của quân dân nơi đây, năm 1996, Truông Bồn được công nhận Di tích lịch sử Quốc gia. Năm 2008, tập thể 14 chiến sĩ “Tiểu đội thép” thanh niên xung phong Truông Bồn được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại nhà trưng bày truyền thống ở khu di tích Truông Bồn đang lưu giữ hàng trăm hiện vật. Mỗi hiện vật là một câu chuyện về cuộc đời của những anh hùng không tiếc máu xương cho hòa bình và thống nhất đất nước.

Lặng người trước khu mộ chung

Tại khu mộ chung của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong, nhiều đoàn khách lặng người khi nghe thuyết minh viên kể lại câu chuyện về sự hy sinh bi tráng của những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi đã lấy thân mình giữ vững mạch máu giao thông cho tiền tuyến.

Trong dòng người hành hương có nhiều cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh. Ông Yêm - cựu chiến binh chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ và vợ nguyên là dân công hỏa tuyến chiến trường Quảng Trị xúc động nắm tay nhau trở lại Truông Bồn sau nhiều năm.

clo_br_4.jpg
Du khách lặng người trước khu mộ chung của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Kim Long

Ông Yêm chia sẻ: “Chúng tôi may mắn hơn nhiều đồng đội vì còn được trở về, được đoàn tụ với gia đình và chứng kiến đất nước đổi mới từng ngày. Còn nhiều đồng đội phải nằm lại nơi chiến trường. Đến đây, chúng tôi càng thấm thía sự hy sinh to lớn của những người đã nằm lại. Sự hy sinh của họ là điều thế hệ hôm nay và mai sau không bao giờ được phép lãng quên”.

Trong khi đó, người lính Giang Thiên Phương (76 tuổi, trú TP Hà Nội) vẫn không quên kỷ ức về cuộc hành quân qua Truông Bồn trên đường vào chiến trường. Đó là năm 1968, khi đó ông là lính thông tin, từng chứng kiến sự khốc liệt của “tọa độ lửa” này. Trở lại Truông Bồn sau gần sáu thập kỷ, đứng trước khu mộ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong, người cựu binh không giấu được xúc động, lấy tay lau vội nước mắt.

clo_br_5.jpg
Người cựu chiến binh lặng người khi đến thăm "tọa độ lửa" năm nào. Ảnh: Kim Long

Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã được hồi sinh mạnh mẽ ngay trên “tọa độ chết” năm xưa. Mảnh đất bạc màu hòa lẫn máu xương của thế hệ cha anh đi trước đã và đang được hồi sinh thành không gian xanh mướt của cỏ cây, thơm nồng hoa lá của thế hệ trẻ hôm nay. Đó như một sự tri ân, tiếp nối của sự sống trên mảnh đất anh hùng này.

Đặc biệt, bằng tấm lòng tri ân của cả nước, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn hôm nay được xây dựng lại bề thế, khang trang, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các chị, các anh, của quân và dân ra trong kháng chiến chống Mỹ. Đây còn trở thành không gian giáo dục truyền thống giàu sức lay động, đặc biệt là các thế hệ trẻ.

clo_br_1.jpg
Không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, Truông Bồn ngày nay còn là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Kim Long

Ông Phan Trọng Lộc - Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn cho biết, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mỗi ngày khu di tích đón khoảng 5.000 lượt khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm. Riêng trong tháng 7, dự kiến có khoảng 100.000 lượt người hành hương về Truông Bồn. Không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, Truông Bồn ngày nay còn là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách.

Xem thêm

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Hà Nội mưa lớn, phố ngập, xe máy chết máy hàng loạt

Hà Nội mưa lớn, phố ngập, xe máy chết máy hàng loạt

(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nước trong giờ cao điểm sáng 15/9. Tại phố Núi Trúc, hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước, trong khi giao thông tại một số khu vực ùn ứ.

Ninh Bình: Xử phạt 7 cơ sở y tế, dược và mỹ phẩm hơn 352 triệu đồng

Ninh Bình: Xử phạt 7 cơ sở y tế, dược và mỹ phẩm hơn 352 triệu đồng

(CLO) Qua kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo y tế, ngành y tế Ninh Bình phát hiện 7 cơ sở vi phạm. Các cơ sở bị xử phạt tổng cộng hơn 352 triệu đồng, trong đó có trường hợp bị đình chỉ hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: