Lực lượng Công an Thanh Hóa 'xuyên đêm' hỗ trợ hộ đê và sơ tán dân

(CLO) Do mưa lớn, lũ dâng cao, trong ngày và đêm 26/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt, sạt lở đê điều, hàng trăm hộ dân bị cô lập. Trong tình huống khẩn cấp, Công an các xã, phường có các tuyến đê bị sạt lở, ngập lụt đã kịp thời triển khai lực lượng, huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị phối hợp với các lực lượng tham gia hộ đê.

Theo đó, 17 giờ ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động cấp III trên sông Lèn. Mực nước lũ dâng nhanh đã làm vỡ 80m bờ đê kênh T2 thuộc xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hoá, gây ngập lụt 200 ha lúa và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân.

4240820843212705240.jpg
Lực lượng công an đưa người dân trong vùng ngập lụt ra nơi an toàn

Sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Tống Sơn đã phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, lực lượng xung kích của địa phương và Nhân dân triển khai phương án “4 tại chỗ” tích cực triển khai các biện pháp khắc khắc phục sự cố.

Ngay khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Khu vực 3 cùng phương tiện và các trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Tống Sơn và các lực lượng tại chỗ triển khai phương án hộ đê, gia cố đoạn đê bị vỡ, đồng thời khẩn trương tổ chức di dời tài sản của Nhân dân.

f461208d72c9f997a0d8.jpg
Tổ chức di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn do sự cố vỡ kênh T2

Nhờ sự nỗ lực của lực lượng chức năng, khoảng 100 tấn lúa trong kho gần khu vực ảnh hưởng đã được di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại.

Cũng trong đêm 26/8, do mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Mã dâng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân tại thôn Gia Dụ, xã Cẩm Thủy. Khoảng 21 giờ 30 phút, nhận được tin báo, có hơn 100 hộ dân ở thôn Gia Dụ bị cô lập do nước lũ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 1 và Khu vực 4, sử dụng 02 mô tô nước, 01 xuồng cao su, 01 máy chiếu sáng di động khẩn trương có mặt tại hiện trường để sơ tán những người dân đang bị cô lập.

3180467778737509574.jpg
Đưa người dân vùng bị cô lập đến nơi an toàn

Sau gần 1 giờ nỗ lực trong đêm tối, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp cùng Công an xã và chính quyền địa phương tổ chức đưa khoảng 70 người dân, chủ yếu là người già và trẻ em đến nơi an toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mức nước trên các sông ở hạ nguồn đang lên nhanh, có một số vị trí đã bị tràn, có nguy cơ gây vỡ đê. Để chủ động ứng phó với tình huống xảy ra, Công an tỉnh đã huy động lực lượng sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động.

Riêng Công an các xã, phường nắm sát tình hình, huy động tối đa lực lượng, tập trung cao độ, sẵn sàng ứng phó với những sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: