(CLO) Khi biến thể Omicron của Covid-19 lan truyền trong dịp Giáng sinh và Năm mới, các quốc gia trên thế giới, đặc biệt châu Âu – nơi biến thể này đang hoành hành – đã buộc phải đưa ra những biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Một mùa Giáng sinh buồn lại đến với thế giới!
Không tụ tập, không lễ hội
Mới đây nhất, nước Ý, nơi có tòa thánh Vatican, đã phải đưa ra một lệnh cấm có ý nghĩa hủy bỏ gần như mọi hoạt động liên quan tới Giáng sinh và Năm mới, khi cấm tất cả các buổi hòa nhạc và sự kiện ngoài trời cho đến hết ngày 31/1. Thậm chí ngay cả các vũ trường cũng như câu lạc bộ khiêu vũ sẽ phải đóng cửa cho đến ngày đó, nhằm ngăn chặn hoạt động xã hội đông người trong thời gian nghỉ lễ.
Trong khi đó, Đức – quốc gia được mệnh danh là trái tim của châu Âu – cũng đang phải đối mặt với sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Theo số liệu mới nhất, Đức là một trong những quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 mới nhất trên thế giới, với hơn 45.000 người tính đến cuối ngày hôm qua. Mặc dù chính phủ mới của ông Olaf Scholz chỉ mới được thành lập, song đang phải làm việc với cường độ gần như tối đa, để có thể đưa ra những thông báo cập nhật hàng ngày, hàng giờ để đối phó với nạn dịch.
Song cũng rất may, Đức chưa đưa ra các biện pháp ngăn cấm mọi hình thức tụ tập đông người trong dịp Giáng sinh, song mọi việc sẽ hoàn toàn khác sau đó. Cụ thể, Đức đã thông báo các cuộc tụ họp xã hội sẽ được giới hạn trong 10 người kể từ ngày 28 tháng 12.
Các hộp đêm cũng sẽ đóng cửa và các sự kiện lớn như trận đấu bóng đá sẽ được tổ chức mà không có CĐV trên khán đài.
Những người đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc những người có xét nghiệm âm tính mới có thể đi vào các văn phòng và đi các phương tiện giao thông công cộng. Đồng thời, họ cũng cấm các công đân Anh nhập cảnh vào Đức. Những người Đức từ Anh muốn trở về quê nhà đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính, bất kể tình trạng tiêm chủng của họ sẽ như thế nào.
Dù không đưa ra các lệnh cấm quá nghiêm ngặt trong dịp Giáng sinh, song rõ ràng không khí Noel sẽ rất trầm lắng tại nước Đức. Các khu chợ Giáng sinh của Đức vốn thu hút rất nhiều khách du lịch quốc tế. Nhưng giờ một số bang cũng đã buộc phải đưa ra quyết định ngừng hoạt động các khu chợ này.
Áo là một trong những quốc gia đi đầu trong việc tái khởi động lại chiến dịch kiểm soát nghiêm ngặt kể từ khi Omicron lan truyền từ Nam Phi sang châu Âu. Quốc gia này đã bắt đầu đóng cửa trên toàn quốc vào ngày 22/11, thậm chí những người chưa được tiêm phong đều buộc phải ở nhà, trừ những lý do bất khả kháng, chứ đừng nói đến việc dong chơi trong đêm Noel.
Từ Pháp, Hà Lan đến Trung Quốc
Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi người dân hết sức cẩn thận trong những ngày nghỉ lễ để tránh lây lan Covid, vì cơ quan tư vấn khoa học của chính phủ cho biết đất nước có thể sớm chứng kiến hàng trăm nghìn ca nhiễm trùng mỗi ngày.
Chính phủ Pháp đã hủy bỏ các cuộc tụ họp năm mới và kêu gọi làm việc tại nhà nhiều hơn. Pháp đang chứng kiến nhiều trường hợp nhiễm Covid hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch, với hơn 80.000 trường hợp mới được ghi nhận hôm thứ Tư, trong đó cứ 100 người ở Paris thì có ít nhất 1 người dương tính với Covid-19.
Có nghĩa rằng, Tháp Eiffel, kinh đô ánh sáng, những địa điểm rực rỡ nhất trong đêm Noel của thế giới trước đây, lại là nơi cần phải được tránh xa trong dịp Giáng sinh này!
Hà Lan cũng là một quốc gia lung linh huyền ảo mỗi khi dịp Giáng sinh về. Nhưng giờ lệnh cấm vận toàn quốc nghiêm ngặt đã được thực hiện từ ngày 19/12 cho đến hết Giáng sinh và Năm mới.
Các trường học và tất cả các cửa hàng không thiết yếu, quán bar và nhà hàng ở Hà Lan sẽ vẫn đóng cửa cho đến ngày 14 tháng 1. Các doanh nghiệp thiết yếu, bao gồm siêu thị và nhà hóa học, phải đóng cửa lúc 8 giờ tối. Mọi người sẽ chỉ được phép tụ tập không quá 2 người, ngoại trừ Giáng sinh và Năm mới, khi 4 người sẽ được phép.
Từ ngày 22 tháng 12, để nhập cảnh vào Hà Lan, du khách từ các khu vực có nguy cơ rất cao (gồm Anh) phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính và cách ly trong 10 ngày. Những khách du lịch chưa được tiêm phòng chỉ được phép nhập cảnh vì những lý do đặc biệt.
Tây Ban Nha cũng từng là điểm đến của du khách khắp thế giới trong dịp Giáng sinh nhờ những khung cảnh cổ kính tại xứ Catalunya hay thủ đô Madrid, thì giờ cũng đang trong tình cảnh heo hút. Chính phủ nước này đã đưa ra yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang trong đêm Giáng sinh.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đang triệu tập một cuộc họp Nội các đặc biệt vào ngày 23 tháng 12 để thông qua luật bằng sắc lệnh - tức sẽ không có tranh luận và không có biểu quyết trong quốc hội. Có nghĩa, việc hủy bỏ các sự kiện Giáng sinh và Năm mới có thể được ban hành bất cứ lúc nào mà không cần phải qua biểu quyết và thông báo trước. Vậy thì còn ai muốn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại nước này?
Anh và Mỹ vẫn mở cửa đón Giáng sinh
Tuy nhiên, cũng có những quốc gia vẫn chưa đưa ra những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong dịp Giáng sinh và Năm mới. Đặc biệt trong số đó có 2 nước đang bị tác động nặng nề nhất bởi biến thể Omicron. Đó chính là Anh và Mỹ.
Anh đang dẫn thứ hai về số ca nhiễm Covid-19 mới vào ngày hôm qua (23/12), khi ghi nhận tới hơn 120.000 trường hợp, cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xác nhận rằng ông sẽ không đưa ra thêm bất kỳ hạn chế nào trước Giáng sinh, đồng thời cho biết mọi chuyện sẽ sớm được kiểm soát khi cơ quan y tế nước này xác nhận rằng, tỷ lệ nhập viện từ biến thể Omicron thấp hơn nhiều so với Delta, thậm chí từ 50 đến 70%.
Trong khi đó, Mỹ cũng không áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong dịp Giáng sinh, tức người dân có thể tiến hành các hoạt động vui chơi và đoàn tụ đông người. Đây rõ ràng là một quyết định gây ngạc nhiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden, khi mà Mỹ đã ghi nhận tới hơn 267.000 ca nhiễm Covid-19 vào hôm qua, cao nhất thế giới và chỉ kém kỷ lục trong ngày vào diễn ra vào đầu tháng 1/2021 (hơn 306.000 ca).
Nhưng Trung Quốc thì khác. Nước này không phải là quốc gia theo đạo Thiên chúa, song cũng là một thị trường Giáng sinh khổng lồ trên thế giới. Nhưng thật đáng tiếc, Trung Quốc vừa chuẩn bị đón đêm Noel bằng một lệnh phong tỏa hoàn toàn thành phố Tây An ở phía bắc nước này, nơi có tới 13 triệu dân sinh sống, sau khi số ca mắc Covid tăng đột biến gần đây.
Cho đến nay, Trung Quốc mới báo cáo 7 trường hợp mắc bệnh Omicron, và người ta không biết liệu các đợt bùng phát gần đây ở Tây An có phải là biến thể mới hay không.
Thật đáng tiếc, khi càng đến gần đêm Noel, dịch bệnh Covid-19 càng trở nên nghiêm trọng và xâm lấn rộng hơn trên thế giới. Rõ ràng nỗi buồn không thuộc về riêng ai!
(CLO) Cuộc tấn công và trả đũa giữa Israel và Iran những ngày qua một lần nữa nhắc nhở về sự thù địch giữa hai quốc gia này. Nhưng có thể nhiều người không nhớ, Iran và Israel trước đây từng là những đồng minh thân thiết hiếm có.
(CLO) Các quan chức Israel và Mỹ cho biết hầu hết tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) mà Iran phóng vào Israel hôm 13/4 đều bị đánh chặn, cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa đa lớp đáng gờm của hai đối tác đồng minh.
(NB&CL) Thụy Sĩ và Ukraine đang mong đợi 80 - 100 quốc gia sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên dự kiến diễn ra tại thành phố Lucerne, Thụy Sĩ, vào ngày 16 và 17/6 tới. Nhưng giữa mong đợi và hiện thực luôn là khoảng cách, nhất là với một vấn đề nan giải như cuộc xung đột Nga - Ukraine.
(CLO) Kể từ thời xa xưa, con người đã cố gắng hết sức để tránh xa cái chết. Ngày nay, khi những tiến bộ khoa học biến những thứ tưởng chừng viễn tưởng thành hiện thực, chúng ta có tiến gần hơn đến việc kéo dài tuổi thọ hay thậm chí là sự bất tử không?