Người dân Cộp My khao khát một con đường

(CLO) Xóm Cộp My, thuộc xã Quang Trung của huyện Hòa An (cũ), nay là xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng, hiện có 22 hộ với 115 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông đều là hộ nghèo. Bà con sống cheo leo trên vùng núi cao, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Để vào được xóm, người dân – đặc biệt là các em nhỏ – phải đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ, vượt qua nhiều ki-lô-mét đường mòn dốc đá hiểm trở.
592909166_3401116623369832_7723019022196564484_n-a5f80fb3309513c822dfb55313902ebe.jpg
Ngày nắng, đi lại mệt nhọc, mồ hôi ướt áo. Ngày mưa, con đường trơn trượt, sương mù dày đặc, từng bước chân đều tiềm ẩn nguy hiểm.
592520999_3401116700036491_2213423529981896474_n-b317336e96e4fd892e88a1aab679a384.jpg
Bà Ngân Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ – Trưởng xóm Cộp My chia sẻ: Trước đây, xóm có một điểm trường lẻ phục vụ 39 em học sinh mầm non và tiểu học. Tuy nhiên, sau khi trường chính được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ hơn, các em đã được vận động xuống học bán trú để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện học tập tốt hơn. Nhưng con đường từ trường về nhà vẫn luôn là nỗi ám ảnh của các em.
593482867_3401116676703160_3480497654720930233_n-8857ec8f7f379cace27782f37ca47656.jpg
Hiện có hai lối lên xóm đó là một con đường dài hơn, dốc thoai thoải nhưng đi rất xa. Còn một con đường gần hơn nhưng dốc đứng và cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần trượt chân là có thể ngã xuống vực đá. Việc đi lại quá vất vả khiến một số hộ phải chuyển xuống vị trí thấp hơn để tiện đưa đón con. Tuy nhiên, đất canh tác lại nằm trên núi nên hằng ngày bà con vẫn phải lên rẫy.
Mùa mưa, đường lầy lội, trơn trượt; mùa khô, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu dựa vào những chum chứa tự xây, rất thiếu thốn. Những ngày mưa gió, đường núi gần như không ai dám đi lại, trẻ nhỏ sợ về thăm nhà; người lớn đi lại cũng nơm nớp lo ngại. Không ít trường hợp bị trượt ngã, chấn thương trên đường lên nương hoặc xuống bản.
z7287712604840_53c98769f1e7de17c161a2e4f156d2dc-f65670625126c481029d2340525b652c.jpg
Ông Đàm Văn Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ cho biết: Trước đây, đường lên Cộp My vô cùng khó khăn, đặc biệt đoạn từ xóm Bản Cải phải men theo đường ruộng rồi leo lên sườn núi. Năm 2024, trước thời điểm sáp nhập, lãnh đạo huyện Hòa An đã vận động nhiều nguồn lực để đầu tư tuyến đường bê tông từ xóm Bản Cải tới sườn núi. Công trình sử dụng kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi dài hơn 700m với tổng đầu tư 1,8 tỷ đồng.
Cùng với đó 29 hộ dân xóm Bản Cải đã tự nguyện hiến hơn 1.338 m² đất để mở đường để đến chân núi. Tuy nhiên, đoạn đường còn lại từ chân núi lên đến tận xóm Cộp My dài 4500m hiện vẫn chỉ là lối mòn nhỏ, dốc cao, khúc khuỷu, một bên là núi đá, một bên là vực sâu. Địa hình phức tạp khiến việc đầu tư rất tốn kém, đòi hỏi nhiều hạng mục thi công và nguồn lực lớn.
z7287712607085_ed13d5757ccb01fba7c07a908278f609.jpg
Điều người dân Cộp My ước ao nhất lúc này chính là một con đường bê tông kiên cố để: Trẻ em được đi lại an toàn, không còn ám ảnh mỗi mùa mưa gió, người già, phụ nữ bớt nhọc nhằn, nông sản vận chuyển dễ dàng, tăng thu nhập, cuộc sống ổn định, bền vững hơn.
Và quan trọng nhất: Một tương lai không bị chặn lại bởi những dốc núi hiểm nguy. Hơn bao giờ hết, Cộp My đang rất cần sự chung tay của các tấm lòng nhân ái.
Mỗi sự hỗ trợ – dù nhỏ – đều là một bước chân an toàn hơn cho trẻ nhỏ, là một phần hy vọng giúp người dân nơi đây giảm bớt nỗi nhọc nhằn trong hành trình mưu sinh.
Người dân Cộp My mong các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ để con đường lên núi sớm được hoàn thành – mang ánh sáng đổi thay đến với 22 hộ dân. Một con đường được mở ra – là một tương lai được mở rộng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: