Người dân hành lễ giữa đường trong đại lễ cầu an rằm tháng Giêng ở chùa Phúc Khánh

(CLO) Mặc dù chùa Phúc Khánh (Hà Nội) đã có thông báo về việc tổ chức đại lễ cầu an dịp rằm tháng Giêng theo hình thức trực tuyến . Nhưng tối ngày 25/2, trước cửa chùa, cũng như xung quanh ngôi chùa này, đã có rất nhiều người dân tập trung đến để hành lễ.
Ghi nhận của PV vào tối 25/2, đã có rất đông người dân tập trung đến xung quanh chùa Phúc Khánh để hành lễ, cầu bình an.

Ghi nhận của PV vào tối 25/2, đã có rất đông người dân tập trung đến xung quanh chùa Phúc Khánh để hành lễ, cầu bình an.

Bắt đầu từ gần 19h đã có rất đông người dân tập trung trước cổng chùa. Nhiều người vẫn còn ngạc nhiên khi chùa không mở cửa đón khách.

Bắt đầu từ gần 19h đã có rất đông người dân tập trung trước cổng chùa. Nhiều người vẫn còn ngạc nhiên khi chùa không mở cửa đón khách.

Nhà chùa cũng dán thông báo về việc thực hiện quy định của TP.Hà Nội về việc tạm dừng đón khách tại các cơ sở tôn giáo và mong người dân thông cảm. Nhưng mọi người vẫn đứng tại cổng chính nài nỉ, xin lực lượng an ninh ở cổng được vào bên trong khi cánh cửa cổng chính hé mở.

Nhà chùa cũng dán thông báo về việc thực hiện quy định của TP.Hà Nội về việc tạm dừng đón khách tại các cơ sở tôn giáo và mong người dân thông cảm. Nhưng mọi người vẫn đứng tại cổng chính nài nỉ, xin lực lượng an ninh ở cổng được vào bên trong khi cánh cửa cổng chính hé mở.

Cổng chùa đóng và không được vào bên trong, nhiều người dân đành phải đứng xếp hàng hành lễ ngay trước cổng chùa Phúc Khánh.

Cổng chùa đóng và không được vào bên trong, nhiều người dân đành phải đứng xếp hàng hành lễ ngay trước cổng chùa Phúc Khánh.

Empty
Empty
Empty
Empty
Vào 20h, tiếng nhạc, tiếng tụng kinh hành lễ chính thức từ bên trong chùa. Người dân đứng vái vọng từ bên ngoài hướng vào chùa Phúc Khánh.

Vào 20h, tiếng nhạc, tiếng tụng kinh hành lễ chính thức từ bên trong chùa. Người dân đứng vái vọng từ bên ngoài hướng vào chùa Phúc Khánh.

Empty
Có người ngồi ngay ở lan can cầu vượt ngã tư Sở, nơi có dòng xe cộ trên dưới chạy qua liên tục với tốc độ cao để vái vọng.

Có người ngồi ngay ở lan can cầu vượt ngã tư Sở, nơi có dòng xe cộ trên dưới chạy qua liên tục với tốc độ cao để vái vọng.

Nhiều người dân đi đường đã dừng lại để hành lễ ngay giữa đường.

Nhiều người dân đi đường đã dừng lại để hành lễ ngay giữa đường.

Empty
Lối cửa sau cũng đã đóng kín cửa, người dân thực hiện hành lễ bên ngoài.

Lối cửa sau cũng đã đóng kín cửa, người dân thực hiện hành lễ bên ngoài.

Phần cửa cổng cũ đã bị chắn, nhiều người dân tập trung đến đây đứng hành lễ. Hầu như xung quang ngôi chùa mọi người đều thực hiện vái vọng từ ngoài.

Phần cửa cổng cũ đã bị chắn, nhiều người dân tập trung đến đây đứng hành lễ. Hầu như xung quang ngôi chùa mọi người đều thực hiện vái vọng từ ngoài.

Empty
Empty
Được biết, đây là năm đầu tiên nhà chùa Phúc Khánh tổ chức cầu an theo hình thức trực tuyến.

Được biết, đây là năm đầu tiên nhà chùa Phúc Khánh tổ chức cầu an theo hình thức trực tuyến.

Các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, hình ảnh sẽ được phát trực tiếp trên trang Facebook

Các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, hình ảnh sẽ được phát trực tiếp trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội" từ 20h đến gần 21h đêm ngày 25/2.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: