Nguyện vọng duy nhất của Triệu Quân Sự là được gặp mẹ

(CLO) Khi lực lượng chức năng hỏi "tại sao lại ngồi một mình?", Triệu Quân Sự bình thản trả lời: “Em trốn một mình thì ngồi một mình thôi. Nguyện vọng cuối cùng của em là chỉ muốn gặp mẹ”.
Phạm nhân Triệu Quân Sự bị bắt giữ. Ảnh: TL.

Phạm nhân Triệu Quân Sự bị bắt giữ. Ảnh: TL.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, phó trưởng công an TP Tam Kỳ chia sẻ nhanh việc bắt và hành trình trốn khỏi trại giam của Triệu Quân Sự.

Theo đó, trong 15 ngày trốn tại, Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản. Hắn khai không dám liên lạc với bạn bè, người thân vì sợ lộ.

“Khi bị bắt, Sự rất bình tĩnh. Sự khai báo vì biết đường nào cũng bị bắt nên chỉ muốn quanh quẩn ở Quảng Nam và Đà Nẵng, chứ không muốn đi đâu”, thượng tá Mười cho biết.

Cũng theo thượng tá Mười, khi lực lượng chức năng hỏi "tại sao lại ngồi một mình?" Triệu Quân Sự bình thản trả lời: “Em trốn một mình thì ngồi một mình thôi. Nguyện vọng cuối cùng của em là chỉ muốn gặp mẹ”.

Khai thác thêm về hành trình trốn trại, Sự khai, khoảng 15h ngày 3/6, khi đang phục vụ tại bếp ăn dành cho phạm nhân tại trại giam T10 - Quân khu 5 (Quảng Ngãi), lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ có nhánh quay ngược lại móc vào dây kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường xi măng, trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước nhảy xuống đất, chạy vào rừng.

Sự khai khi trốn ở đèo Hải Vân đã không dám đi tiếp miền Bắc, vì biết ở đó có nhiều công an, lực lượng quân sự chốt chặn. Hắn nghiện game, muốn ở lại Đà Nẵng và Quảng Nam chơi game và biết trước sau cũng bị bắt.

Như trước đó đã thông tin, chiều 3/6, Triệu Quân Sự đang mang án tù chung thân tại Trại giam T10 (Trại giam Quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5 - thuộc xã Bình Khương, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã trốn trại, rồi trộm một xe máy chạy ra Quảng Nam, lúc chạy ra đèo Hải Vân thì bị CSGT truy đuổi.

Khi đến lưng chừng đèo Hải Vân, Sự bỏ xe chạy vào rừng ẩn nấp và nằm chờ đến tối xuống dọc bờ biển Q.Liên Chiểu vào trung tâm TP.Đà Nẵng. Khi lực lượng chức năng rút khỏi thì Sự đã quay xuống trung tâm Đà Nẵng rồi đi bộ về TP.Hội An (Quảng Nam).

Tiếp đó, Sự đi bộ dọc tuyến đường ven biển 129 từ Hội An vào đến TP.Tam Kỳ rồi vào ngồi chơi game thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Khi bị bắt Sự rất bất ngờ và không hề có phản ứng gì.

Xem thêm

dâu da

An Giang: Nơi thức giấc cùng 'mùa vàng' dâu da

(CLO) Tháng 5 gõ cửa miền Tây mang theo những cơn nắng rải mật, đó cũng là lúc dải đất Thất Sơn huyền bí, mà tâm điểm là đỉnh Núi Cấm, từ từ thức giấc trong một nhan sắc mới. Không ồn ào, phô trương, mùa dâu da nhẹ nhàng thả những giọt vàng óng ả ôm trọn lấy những thân gỗ trầm mặc, đánh thức cả một vùng ký ức ngọt lành của người lữ khách phương xa và thắp lên nhịp sống rộn rã cho người dân bản địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su, doanh nghiệp cần nghiêm túc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển đổi hơn 22.000 ha cao su, doanh nghiệp cần nghiêm túc

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị các doanh nghiệp phải báo cáo ngay các dự án chuyển đổi đối với hơn 22.000 ha cao su chết, kém phát triển. Các doanh nghiệp cần nghiêm túc triển khai dự án, không để xảy ra tình trạng làm cho có để giữ đất hoặc chuyển nhượng, mua bán dự án.

Bắc Ninh phát động cuộc thi sáng tạo nội dung quảng bá vải thiều trên nền tảng số

Bắc Ninh phát động cuộc thi sáng tạo nội dung quảng bá vải thiều trên nền tảng số

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu vải thiều Bắc Ninh trên môi trường số, góp phần nâng cao giá trị, uy tín và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế, Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức Cuộc thi sáng tạo nội dung truyền thông với chủ đề “Vải thiều Bắc Ninh - Trái ngọt lan tỏa” năm 2026.

Mưa lớn gây sụt lún Quốc lộ 4D qua Sa Pa

Mưa lớn gây sụt lún Quốc lộ 4D qua Sa Pa

(CLO) Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến một số điểm trên Quốc lộ 4D qua khu vực Ô Quý Hồ (Sa Pa) xuất hiện sụt lún, sạt lở đất đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách lưu thông qua tuyến đường này.

xơ dừa

Cận cảnh nhịp lao động dưới cái nắng đổ lửa tại làng xơ dừa lớn nhất Vĩnh Long

(CLO) Không chỉ là một làng nghề truyền thống lâu đời, An Thạnh (Vĩnh Long) đang khẳng định vị thế của một "công xưởng" triệu đô bên dòng sông Thom. Với hơn 90 cơ sở sản xuất quy mô, mỗi ngày cung ứng hàng chục tấn chỉ xơ dừa ra thị trường, nơi đây đang tạo ra sinh kế bền vững và nguồn thu nhập đáng mơ ước cho hàng ngàn lao động địa phương ngay trên mảnh đất quê hương.

Cỡ chữ bài viết: