Nhiều vụ bạo lực tại biểu tình 'Không Vua' ở Mỹ, ít nhất một người thiệt mạng
(CLO) Một thành viên đội an ninh tại cuộc biểu tình "No Kings - Không Vua" ở Mỹ đã nổ súng vào một người đàn ông đang giương súng trường về phía đám đông.
Vụ việc diễn ra tại Salt Lake City này đã khiến cả đối tượng cầm súng và một người qua đường bị trúng đạn. Nạn nhân qua đường sau đó đã tử vong tại bệnh viện, theo thông báo của giới chức vào Chủ nhật.
Cảnh sát xác nhận đã bắt giữ Arturo Gamboa, 24 tuổi, với cáo buộc giết người. Tại buổi họp báo cùng ngày, Cảnh sát trưởng Salt Lake City Brian Redd cho biết nạn nhân thiệt mạng là Arthur Folasa Ah Loo (39 tuổi) đến từ Samoa.

Nhà chức trách chưa rõ tại sao Gamboa rút súng, song khẳng định Gamboa đã tạo ra một tình huống nguy hiểm, trực tiếp dẫn đến cái chết của Ah Loo. Hiện chưa tìm được luật sư đại diện hoặc thông tin liên lạc của gia đình Gamboa.
Redd cho biết một người được cho là thuộc đội an ninh đã bắn ba phát súng lục về phía Gamboa. Gamboa chỉ bị thương nhẹ, nhưng một viên đạn lạc đã trúng Ah Loo, khiến nạn nhân tử vong. Danh tính của nhân viên an ninh chưa được công bố.
Redd khẳng định vai trò của đội giữ hòa bình cũng đang tiếp tục được điều tra. Hiện tại, cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường một khẩu súng kiểu AR-15, một mặt nạ phòng độc và một ba lô.
Những cuộc biểu tình “No Kings” diễn ra tại nhiều khu vực khắp cả nước, thu hút hàng triệu người xuống đường phản đối chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Ngoài sự cố ở Salt Lake City, còn có vụ một tài xế xe SUV đâm vào một phụ nữ tham gia biểu tình rồi phóng xe đi ở Riverside, California. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng “bị thương nặng”.
Trong khi đó, tại một sự cố khác bên ngoài tòa nhà quốc hội Arizona, một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh đám đông xô xát với một người đàn ông đeo mặt nạ. Người này sau cùng rút súng lục, buộc đám đông phải giải tán.