Theo ghi nhận của Phóng viên, trong dịp đầu năm mới trên tuyến đường Hồ Xuân Hương, đoạn qua phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá nhiều tiểu thương bán cá ngay khi vừa được đánh bắt lên.
Buổi sáng nhộn nhịp bên bờ biển Sầm Sơn
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngư dân nhiều phường tại TP Sầm Sơn lại hồ hởi ra khơi đánh bắt hải sản. Bãi biển vì thế cũng luôn tấp nập, nhộn nhịp kẻ mua người bán.
Đây là nơi tập kết tàu thuyền của một số ngư dân sinh sống gần biển Sầm Sơn. Đây cũng không phải là chợ cá mà những người dân sau khi gỡ cá đem lên sẽ bán ngay cho người đi đường. Nhiều người bán cá cộng thêm nhiều người mua đã diễn ra cảnh mua bán nhộn nhịp cả một góc đường biển Sầm Sơn.
Làng chài nhỏ đã có từ lâu đời, những người ngư dân bây giờ chia sẻ họ sinh ra đã thấy gắn với nghề "đi biển". Dù không đông đúc như những chợ lớn nhưng ở đây mang nét đặc trưng của làng chài.
Tiểu thương bán cá theo "mớ"
Hải sản được ngư dân bán lẻ theo từng rổ. Phiên "chợ cá" buổi sáng tại bờ biển Sầm Sơn không chỉ đem lại thu nhập ổn định mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây.
Ông Cao Văn Chiến, một ngư dân phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn cho biết, từ mùng 1 Tết nhiều bà con địa phương đã ra khơi đánh bắt hải sản. Đầu năm nay được mùa cá đối.
Các loại hải sản ở đây được ngư dân đánh bắt trong ngày nên rất tươi ngon vì vậy nhiều khách hàng ở nơi khác cũng tìm đến đây mua. Tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ với 7 giờ đến 10 giờ nhưng khá tấp nập.
Cá mới được đánh lên còn tươi xanh
Bãi biển Sầm Sơn chạy dài 6 km từ cửa Lạch Hới đến chân núi Trường Lệ. Mỗi mùa hè tới, Sầm Sơn lại thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch tới nghỉ dưỡng, nằm dài để thưởng thức gió biển mát lạnh.
Hà Anh