Những con đường “Ý Đảng, lòng dân” ở Gia Lai – dấu ấn chào mừng Đại hội Đảng XIV

Ia Hiao là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Hệ thống giao thông nông thôn còn nhỏ hẹp, xuống cấp, chủ yếu là đường đất, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, nhất là vào mùa mưa.

Trước thực trạng trên, địa phương đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư mở rộng, cứng hóa đường giao thông nông thôn, coi đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ia Hiao nhiệm kỳ 2025–2030 đã xác định nâng cấp hạ tầng giao thông là khâu đột phá, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

z7450125945239_d1e3dce345c85d6d2daa9812043f4cb6.jpg
Những con đường kết nối “Ý Đảng - lòng dân” ở Gia Lai

Trên cơ sở đó, xã Ia Hiao đã nhanh chóng triển khai mở rộng 22 tuyến đường với chiều rộng từ 3m lên thành 6m đến hơn 8,1m. Quá trình thực hiện nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Theo đó, gần 200 hộ dân ở 7 thôn, buôn xã Ia Hiao đã tự nguyện hiến hơn 37.000m² đất ở cùng hàng nghìn mét vuông hàng rào, công trình phụ và nhiều loại cây trồng với tổng giá trị ước tính trên 4,1 tỷ đồng.

Việc hiến đất không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng mà còn cho thấy nhận thức ngày càng rõ nét về vai trò của hạ tầng giao thông đối với sự phát triển lâu dài của địa phương. Đây còn là nguồn lực xã hội hóa lớn, góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng.

Anh Nguyễn Công Quốc - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Yên Phú 2 cho biết: “Trước đây, các tuyến đường nhỏ hẹp, trơn trượt vào mùa mưa, việc đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Qua nhiều đợt vận động, thôn có 32 hộ dân đồng tình, tự nguyện hiến đất mở đường. Khi các tuyến đường được mở rộng, bê tông hóa, người dân rất phấn khởi vì việc đi lại thuận tiện hơn”.

z7450126019347_22dae73376d29ce778218f04834e6027.jpg
hvsergdss.jpg
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xã Ia Hiao đã huy động được sự đồng thuận của Nhân dân mở rộng, bê tông hóa 22 tuyến đường

Nhờ có mặt bằng sớm, các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Sau gần 3 tháng thi công, toàn bộ 22 tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Từ sự đồng thuận và chung sức của chính quyền và nhân dân, các tuyến đường này được người dân địa phương trân trọng gọi tên là đường “Ý Đảng, lòng dân”.

Mới đây, 77 hộ dân thuộc hai thôn Yên Phú 1 và Yên Phú 2 (xã Ia Hiao) cùng các cấp chính quyền, đoàn thể của địa phương đã phấn khởi khánh thành tuyến đường mới mang tên "Ý Đảng, lòng dân". Dọc hai bên đường, cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay phất phới. Những con đường rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp, chính thức được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt hằng ngày của Nhân dân.

z7450125973491_181b0985facf3ebf0f426d58636dd40f.jpg
Những tuyến đường ‘Ý Đảng, lòng dân’ được đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế của địa phương

Càng đặc biệt hơn, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường "Ý Đảng, lòng dân" đúng vào dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ mang ý nghĩa về thời điểm, mà còn thể hiện rõ tinh thần thi đua sôi nổi, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ia Hiao hướng về Đại hội bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất.

Gia đình chị Lâm Thị Thùy Trang (người dân thôn Yên Phú 1) là một trong những hộ tiêu biểu đã tự nguyện bỏ đi căn nhà cũ của mình để phục vụ việc mở rộng tuyến đường nội thôn.

“Dù căn nhà gắn bó với gia đình suốt nhiều năm, tuy nhiên mình vẫn sẵn sàng hy sinh sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung của cộng đồng. Nhà nước hỗ trợ để tháo dỡ, xây dựng lại công trình, mình hiến chút đất, lùi công trình vào trong để đường sá đẹp hơn, đô thị khang trang hơn thì có gì phải đắn đo.

Đường sá thông thoáng, cảnh quan nông thôn trở nên sạch đẹp, văn minh, giá trị đất đai và nhà ở cũng được nâng cao. Quan trọng hơn cả, việc hiến đất mở đường thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và đoàn kết trong cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững và giàu bản sắc”, chị Trang cho hay.

z7449463609227_b3cca4f4f401c540979e248f6c41943e.jpg
Lãnh đạo địa phương và người dân phấn khởi rảo bước trên những con đường bê tông khang trang

Ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết: “Hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường trên địa bàn xã, 77 hộ dân thuộc hai thôn Yên Phú 1 và Yên Phú 2 đã tự nguyện hiến đất, hiến vật kiến trúc, mở rộng hơn 1.700m đường nội thôn từ 3m lên 8,1m, trong đó mặt đường bê tông 5,5m. Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định, thể hiện rõ tinh thần “Ý Đảng, lòng dân.

Việc đưa vào sử dụng 22 tuyến đường “Ý Đảng, lòng dân”, khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng những công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục mở rộng các tuyến đường nội đồng, nông thôn và mong muốn người dân tiếp tục đồng hành, cùng chung tay kiến tạo thêm nhiều tuyến đường “Ý Đảng lòng dân”, để người dân trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển”.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: