Nữ phóng viên Lebanon thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

( CLO) Ngày 22/4, các cuộc không kích của quân đội Israel vào miền nam Lebanon đã khiến nữ phóng viên người Lebanon Amal Khalil thiệt mạng và một nhiếp ảnh gia đi cùng bị thương.

Sự việc đau lòng này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 16/4 nhằm tạm dừng các hành động thù địch giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, vẫn đang có hiệu lực.

Theo thông tin từ tờ báo Al-Akhbar, nơi cô Khalil làm việc, nữ nhà báo này là một trong năm người thiệt mạng trong ngày 22/4, đánh dấu ngày đẫm máu nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Khalil, 43 tuổi, cùng nhiếp ảnh gia tự do Zeinab Faraj đang tác nghiệp để đưa tin về các diễn biến gần thị trấn al-Tayri thì một cuộc không kích của Israel đánh trúng phương tiện di chuyển ngay phía trước họ. Khi cả hai tìm cách chạy vào một ngôi nhà gần đó để trú ẩn, tòa nhà này cũng lập tức bị nhắm mục tiêu bởi một cuộc không kích khác từ phía Israel.

Screenshot 2026-04-23 at 06.35.12
Lực lượng cứu hộ Lebanon tìm thấy thi thể của nữ phóng viên xấu số Faraj. Ảnh: ozarab

Các nhân viên cứu hộ Lebanon sau đó đã kịp thời đưa Faraj, với một vết thương ở đầu, ra ngoài để cấp cứu. Tuy nhiên, khi họ quay trở lại để hỗ trợ cô, quân đội Israel đã ném lựu đạn gây choáng nhằm ngăn cản việc tiếp cận hiện trường tòa nhà bị hư hại.

Bộ Y tế Lebanon cáo buộc quân đội Israel đã ngăn cản sứ mệnh nhân đạo bằng cách nổ súng bằng đạn thật và ném lựu đạn gây choáng vào xe cứu thương. Phải mất khoảng bốn giờ sau cuộc tấn công ban đầu, lực lượng cứu hộ mới có thể quay lại hiện trường và sau thêm ba giờ tìm kiếm trong đống đổ nát, họ mới tìm thấy thi thể của nữ phóng viên.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động này khi tuyên bố trên mạng xã hội X rằng: "Việc nhắm mục tiêu vào các phóng viên và cản trở nỗ lực cứu trợ cấu thành tội ác chiến tranh".

Về phía quân đội Israel, trong các tuyên bố ban đầu, họ phủ nhận việc ngăn cản các đội cứu hộ tiếp cận khu vực. Phía Israel giải thích rằng họ đã xác định được hai phương tiện rời khỏi một cấu trúc quân sự do Hezbollah sử dụng và vượt qua "tuyến phòng thủ phía trước" – thuật ngữ quân đội Israel dùng để chỉ ranh giới vùng miền nam Lebanon mà họ đang chiếm đóng.

Kể từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công nhằm đáp trả hành động của Hezbollah vào ngày 2/3, chính quyền Lebanon cho biết đã có hơn 2.400 người thiệt mạng tại quốc gia này. Đây không phải là lần đầu tiên các phóng viên trở thành nạn nhân trong cuộc xung đột; vào tháng 3 vừa qua, một cuộc không kích khác của Israel cũng đã khiến ba phóng viên thiệt mạng tại miền nam Lebanon.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: