Phim thảm họa nhiều quá có làm nên Cánh diều vàng?

Phim thảm họa nhiều quá có làm nên Cánh diều vàng?

(Congluan.vn) - Trong 13 phim tranh giải hạng mục Phim truyện điện ảnh có đến 12 phim thuộc dòng "thị trường" và được một BGK ngán ngẩm nhận xét: "Xem phim chấm giải mệt quá, vì quá nhiều phim thảm họa!"


Cảnh trong phim Thần tượng vừa đoạt giải Cánh diều vàng 2013

Tối qua, 15/3, Lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng được tổ chức tại Cung Hữu Nghị Việt Xô. Năm nay, giải thưởng không được truyền hình trực tiếp như mọi năm mà chỉ được ghi hình và phát lại vào ngày hôm nay, 16/3, trên VTV. Chỉ như vậy thôi cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của Cánh diều vàng, một giải thưởng được hy vọng sẽ sáng chói như Oscar Việt Nam, sau 10 năm trao giải đã trở nên nhạt nhòa.

Hạng mục quan trọng nhất của giải thưởng Cánh diều vàng năm nay có 13 phim trao giải. Gồm: Những người viết huyền thoại, Tèo em, Săn đàn ông, Và anh sẽ trở lại, Sau ánh hào quang, Thần tượng, Hiệp sĩ guốc vông, Âm mưu giày gót nhọn, Cô dâu đại chiến phần 2, Đường đua, Tiền chùa, Gác kiếm, Tía ơi. Trong đó chỉ có 1 phim do Nhà nước sản xuất là Những người viết huyền thoại

Không nằm ngoài dự đoán, phim Thần tượng đoạt ngay giải Vàng và chiếm giữ nhiều giải quan trọng khác như: Giải báo chí, giải đạo diễn xuất sắc (Nguyễn Quang Huy), quay phim xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc (Ngô Kiến Huy).

Cảnh trong phim Những người viết huyền thoại

Trước giờ chốt sổ phim tham dự, Quả tim máu (đạo diễn Victor Vũ) đã nhảy khỏi danh sách hạng mục phim quan trọng nhất. Sự đối đầu của hạng mục chỉ còn Người viết huyền thoại, Tèo em Thần tượng. Sự so sánh nào cũng có khập khễnh nhưng ít nhất, đây là 3 phim có thể đối đầu nhau. Nếu Những người viết huyền thoại chỉnh chu từ chủ đề đến cách thể hiện thì Thần tượng nghe có vẻ nhí nhố nhưng lại thuộc dạng có... triết lý. Có lẽ, cái chất nữa thị trường nữa nghệ thuật đã cho ra một tác phẩm điện ảnh giải trí không đến nổi trôi tuột hết sau khi xem.

Năm nay, với số lượng phim thị trường áp đảo, một BGK đã ngán ngẩm than thở:  "Xem phim chấm giải mệt quá, vì quá nhiều phim thảm họa!"

Có lẽ, câu này phù hợp cho những phim như Tèo em, nặng chất giải trí và nhảm thảm họa. Thế nhưng, Tèo em lại tạo nên cơn sốt phòng vé với 24 tỉ sau 2 tuần công chiếu.  Diễn viên Thái Hòa, một mình chống đỡ cả bộ phim Tèo em, đã đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Diễn viên Thái Hòa đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh: VietNamNet)

May mà BTC đã vơ vét được 13 phim tranh giải hạng mục quan trọng nhất, nghe đâu còn phải năn nỉ nhà sản xuất và đạo diễn mới chịu cho phim tham dự. Bởi vì, cũng không ít người biết rõ phim mình như thế nào, vào chỉ làm nền cho phim khác thăng hoa. 

Điện ảnh Việt Nam qua giải Cánh diều vàng trong vài năm nữa sẽ được đánh giá theo tiêu chí nào đây? Phim sốt phòng vé, phim giải trí hay chất lượng nhưng ít khán giả? Điện ảnh thế giới cũng không dung hòa được cả 3 tiêu chí này thì chúng ta ưu tư làm gì?! Tại sao không xem giải thưởng như một cơ hội để quảng bá cho nghệ thuật đích thực chưa được đánh giá đúng tầm? Năm nay, Cánh diều vàng làm được điều này vì trao giải cho một bộ phim đứng ở "cửa giữa" nghệ thuật và giải trí!

Cái may nhất của giải thưởng năm nay là không trao cho Hoàng Thùy Linh (phim Thần tượng) giải nào dù cô đã có đóng góp tích cực vào nghệ thuật thứ 7. Nếu không, một lần nữa giải Cánh diều vàng sẽ bị khán giả xem thường như đã trao cho Elly Trần. 

Hạng mục phim truyền hình, phim Thuyền giấy (đạo diễn Nhâm Minh Hiền) đã đoạt giải Cánh diều vàng. Phim Khi đàn sếu trở về (đạo diễn Đoàn Minh Uyển) được trao Cánh diều vàng cho phim hoạt hình xuất sắc nhất. Cánh diều vàng hạng mục phim khoa học được trao cho phim Chuyện của đá. Hạng mục phim ngắn và phim tài liệu không có giải Cánh diều vàng.

Kết quả Cánh diều vàng 2013

Hạng mục: Phim truyện điện ảnh
Cánh Diều Vàng: Thần Tượng (đạo diễn Nguyễn Quang Huy)
Cánh Diều Bạc: Tèo Em (đạo diễn Charlie Nguyễn) và Âm Mưu Giày Gót Nhọn (đạo diễn Hàm Trần)
Ban tổ chức còn trao bằng khen cho phim Cô Dâu Đại Chiến 2 (đạo diễn Victor Vũ)
Giải báo chí – phê bình điện ảnh cho phim truyện điện ảnh xuất sắc năm 2013: Thần Tượng.
Giải đặc biệt của Hội Điện ảnh Việt Nam cho phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng: Những Người Viết Huyền Thoại
Biên kịch xuất sắc: Không có
Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Quang Huy, phim Thần Tượng
Quay phim xuất sắc: Trang Công Minh, phim Thần Tượng
Họa sĩ thiết kế xuất sắc: Ngô Phước Trường, phim Thần Tượng và Nguyễn Nguyên Vũ, phim Những Người Viết Huyền Thoại
Âm nhạc xuất sắc: Nguyễn Mạnh Duy Linh, phim Đường Đua và Hoàng Lương - Bành Bắc Hải, phim Những Người Viết Huyền Thoại
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Ngô Kiến Huy (vai Lê Trần Nguyễn, phim Thần Tượng)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Thùy Linh (vai Tráng Ly, phim Và Anh Sẽ Trở Lại)
Nam diễn viên chính xuất sắc: Thái Hòa (vai Tèo, phim Tèo Em)
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Kathy Uyên (vai Anne/Thái An, phim Âm Mưu Giày Gót Nhọn)

Hạng mục: Phim ngắn
Cánh Diều Vàng: Không có
Cánh Diều Bạc: Con đường đi học của đạo diễn Hà Lệ Diễm, phim Đường về của đạo diễn Đinh Trần Việt Thúy và phim Thiếu (đạo diễn Lê Hiếu).

Hạng mục: Phim hoạt hình
Cánh Diều Vàng: Đàn sếu trở về (đạo diễn Đoàn Minh Uyển)
Cánh Diều Bạc: Mỵ Châu Trọng Thủy (đạo diễn Phạm Ngọc Tuấn), Bay về phía bầu trời (đạo diễn Nguyễn Thị Hồng Linh)

Hạng mục: Phim Khoa học
Cánh Diều Vàng: Chuyện của đá (Đạo diễn Nguyễn Tài Văn)
Cánh Diều Bạc: Bảo tồn vượn Cao Vít (đạo diễn Nguyễn Hồng Quảng) và Sinh ra trong mùa nổi (đạo diễn Vũ Hoài Nam)

Hạng mục: Phim tài liệu và Phim tài liệu truyền hình
Cánh Diều Vàng: Không có
Cánh Diều Bạc: Chuyện về bến nước, núi rừng và nương rẫy (đạo diễn Đỗ Đại Tín); Những tâm hồn Việt trên đất Nhật (đạo diễn Nguyễn Quốc Khánh), Thầy tôi – Nhà văn Kim Lân (đạo diễn Nguyễn Minh Bảo – NSƯT Nguyễn Lê Văn), Làm giầu từ đât (đạo diễn Nguyễn Sỹ Bằng), và Có một cơ hội bị bỏ lỡ (đạo diễn Nguyễn Mộng Long – Uông Thị Hạnh)

Hạng mục: Phim truyện truyền hình
Cánh Diều Vàng: Thuyền giấy (đạo diễn Nhâm Minh Hiền)
Cánh Diều Bạc: Bình Tây Đại nguyên soái (đạo diễn Phan Hoàng), Huế - mùa mai đỏ (đạo diễn NSƯT Trần Vịnh) và Chạm tay vào nỗi nhớ (đạo diễn Vũ Hồng Sơn)
Biên kịch xuất sắc: Phạm Thùy Nhân, phim Bình Tây Đại nguyên soái
Đạo diễn xuất sắc: Nhâm Minh Hiền, phim Thuyền giấy
Nam diễn viên xuất sắc: Quang Tuấn, vai Bình, phim Thuyền giấy
Nữ diễn viên xuất sắc: Ngọc Lan, vai Hương Thảo, phim Thuyền giấy
Diễn viên triển vọng truyền hình: Nguyễn Thanh Vân, vai Tuệ, phim Hoa nở trái mùa và Tiến Lộc, vai thầy giáo Minh, phim Chạm tay vào nỗi nhớ

  • Ngọc Hà

Xem thêm

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

(CLO) Theo luật sư Diệp Năng Bình, nếu cơ quan điều tra xác định chủ thể có hành vi sao chép các tác phẩm âm nhạc để tích hợp vào đầu karaoke nhằm mục đích kinh doanh mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan thì đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

(CLO) Tập 5 “Tinh Hà say hi” đánh dấu chặng đua mới khi 24 “Anh trai” bước vào quá trình thành lập hai liên quân để chuẩn bị cho Livestage 3. Tâm điểm của tập phát sóng là màn Wean quỳ sụp người để thuyết phục Dang Hong Hai gia nhập đội, nhưng cuối cùng nam ca sĩ vẫn lựa chọn liên quân của Dương Domic.

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

(CLO) Nam diễn viên Ben Affleck và Jamie Ding - quán quân chương trình kiến thức "Jeopardy!" đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD trong phiên bản người nổi tiếng của chương trình truyền hình “Who Wants to Be a Millionaire” (Ai là triệu phú) phát sóng tại Mỹ. Toàn bộ số tiền thưởng được hai người quyết định trao cho hoạt động từ thiện.

Cỡ chữ bài viết: