Tết ấm tình người ở Gia Lai

1. Cuối năm 2025, miền Trung “oằn mình” hứng chịu liên tiếp các đợt bão lũ dữ dội. “Lũ chồng lũ, bão chồng bão”, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, vùi lấp hàng nghìn ngôi nhà, đẩy hàng vạn gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 -22/11 đã khiến gần 1.000 ngôi nhà tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng bị sập hoàn toàn; hơn 3.390 căn nhà khác hư hỏng nặng, tổng thiệt hại ước tính trên 16.000 tỷ đồng.

Riêng tại Gia Lai, bão Kalmaegi (bão số 13) cùng đợt mưa lũ lịch sử đã để lại những con số đau xót. Hàng nghìn ngôi nhà sập đổ, hư hỏng nặng thiệt hại do thiên tai ước tính hơn 11.636 tỷ đồng. Sau bão, nhiều gia đình chỉ còn biết bám víu vào những căn lều tạm bợ, thấp thỏm lo âu trước mỗi cơn mưa trái mùa.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm “không để người dân nào thiếu mái nhà đón Tết”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện phát động “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch thần tốc giữa thời bình, huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đồng bào vùng lũ.

ẢNH 3
Cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 34 xây nhà giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

“Thiên tai đã đi qua, nhưng trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với nhân dân thì không bao giờ dừng lại” – Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh. Theo ông, ưu tiên lớn nhất lúc này là giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất, an cư lạc nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thậm chí coi việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” là một mệnh lệnh từ trái tim. Ông yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ, vào cuộc với tinh thần khẩn trương cao nhất, thực hiện nhiệm vụ không chỉ bằng trách nhiệm mà còn từ tình cảm đối với nhân dân. Lãnh đạo các xã, phường phải trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo thi công, địa phương nào chậm tiến độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

2. Chỉ vài ngay sau chỉ đạo của Chính phủ, trên những nền nhà đổ nát, tiếng máy trộn bê tông đã vang lên, từng bức tường mới dần hình thành. Và chỉ sau vài tuần, hàng trăm ngôi nhà kiên cố được hoàn thành, kịp bàn giao cho người dân trước thềm năm mới.

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, cụ Tô Thị Sửa (88 tuổi, thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động. Ở tuổi xế chiều, sau khi căn nhà cũ bị bão số 13 đánh sập hoàn toàn, cụ từng nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc trong những ngày tạm bợ, lo âu.

Nhà sập hết rồi, mẹ thì già yếu, gãy chân, con thì câm điếc, biết làm sao mà dựng lại nhà. Chỉ biết khóc thôi…” – cụ Sửa nghẹn ngào. Nhưng rồi, những người lính Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đã đến. Chỉ trong 15 ngày đêm thi công liên tục, ngôi nhà rộng 55m², đạt tiêu chí “3 cứng” – nền cứng, khung cứng, mái cứng và có gác chống lũ đã hoàn thành – sớm hơn kế hoạch đề ra. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên được bàn giao trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Gia Lai với tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng.

Trong căn nhà mới vững chãi lan tỏa làn khói bếp thoang thoảng mùi lá dong, cụ Sửa lặng lẽ ngồi bên con cháu gói bánh chưng, đôi bàn tay run run nhưng ánh mắt không dấu nổi niềm hạnh phúc tròn đầy. Với cụ, Tết năm nay không chỉ là thời khắc chuyển mùa, mà còn là mùa xuân của đời người — khi sau bao năm tháng nhọc nhằn, cụ cuối cùng cũng có được một mái nhà vững chãi, đủ đầy yêu thương, để an yên đón Tết trong vòng tay con cháu.

ẢNH 2
Công an tỉnh Gia Lai bàn giao nhà mới cho bà Trương Thị Châu.

3. Giữa những ngày xuân còn vương hơi lạnh, nghĩa tình quân – dân như ngọn lửa ấm lan tỏa khắp bản làng, thôn xóm. Bàn tay người lính chai sạn vì thao trường nay ân cần xây dựng lại nhà, trao từng phần quà Tết, mang theo niềm tin và yêu thương đến với bà con. Nụ cười rạng rỡ của người dân, ánh mắt xúc động của các cụ già, tiếng trẻ thơ ríu rít vui đùa bên những mái nhà mới.

Trước đó, ngôi nhà của bà Trương Thị Châu (thôn Gia Lạc, xã Đề Gi, Gia Lai) cũng bị bão số 13 đánh sập, người chồng vừa qua đời, bà từng nghĩ mình không đủ sức gượng dậy. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của Bộ Công an, chính quyền địa phương, lực lượng quân đội và trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai, một mái ấm mới đã được dựng lên – khang trang hơn, vững chãi hơn.

Căn nhà không chỉ vững chãi bằng gạch đá mà còn ấm áp bởi nghĩa tình, sự quan tâm và sẻ chia của Nhà nước và cộng đồng. Không chỉ Tết này mà từ nay tôi đã có thể an cư, tập trung làm ăn và nuôi dạy con cái, không còn nỗi lo mái dột, tường nứt như trước. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở mà còn là điểm tựa, niềm tin để cuộc sống bước sang trang mới, đầy hy vọng với một tương lai tốt đẹp hơn”, bà Châu trải lòng.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 cho biết: “Ngay khi nhận lệnh, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo và điều động hơn 900 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cấp tốc hành quân về 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk nhanh chóng triển khai “Chiến dịch Quang Trung”. Với phương châm “Thần tốc cơ động – Thần tốc thi công – Thần tốc về đích” trong chiến dịch này, Quân đoàn được giao xây mới 80 căn nhà cho nhân dân 2 tỉnh, trong đó Gia Lai 64 căn nhà. Những ngôi nhà mới, kiên cố không chỉ giúp người dân có nơi an cư, giảm thiểu nguy cơ tái thiệt hại khi mưa bão tiếp diễn, tạo nền tảng vững chắc để ổn định cuộc sống lâu dài mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với nhân dân”.

Trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an đã chung tay xây mới 674 căn nhà bị sập hoàn toàn và sửa chữa 27.522 căn nhà bị hư hỏng. Đến nay, toàn bộ 674 căn nhà đã hoàn thành, giúp người dân kịp an cư, kịp đón một cái Tết Bính Ngọ ấm áp.

Giữa những đổ nát mà mưa bão để lại, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì dân mà hành động”. Hơn 30.000 mái ấm được hồi sinh không chỉ che mưa che nắng, mà còn thắp lên niềm tin, sưởi ấm lòng người. Trong những căn nhà mới ấy, Tết đến không chỉ bằng sắc đào, bánh chưng xanh, mà còn bằng tình người, bằng sự sẻ chia và hy vọng về một tương lai bình yên sau giông bão.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: