Thiếu phụ mất hơn 1,3 tỷ đồng vì bị lừa “may mắn trúng thưởng”

(CLO) Bất ngờ nhận được thông báo trúng thưởng chương trình khuyến mãi của hãng sữa thường mua, người phụ nữ ở Nghệ An rất vui mừng. Nhưng sau đó, chị bị dẫn dắt vào vụ lừa đảo khiến bản thân mất tiền tỷ.

Ngày 22/1, sau khi sập bẫy lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng trên mạng xã hội, chị Trần Thị Hồng (tên nhân vật đã thay đổi), trú xã Đô Lương, Nghệ An đã đến công an trình báo.

Theo trình bày của người phụ nữ này, cuối tháng 12/2025, chị nhận được điện thoại của hãng sữa vẫn thường mua cho con thông báo chị đã trúng 1 xe chòi chân và 1 xe đẩy tập đi cho trẻ. Thông tin trên khiến chị cảm thấy may mắn, vui mừng.

A 1
Tin tưởng chương trình khuyến mãi trúng thưởng, một người phụ nữ bị lừa đảo tiền tỷ (ảnh minh họa)

Sau đó, chị Hồng được hướng dẫn kết bạn với một tài khoản Facebook, đăng nhập vào liên kết để điền thông tin nhận thưởng. Tuy nhiên, để được nhận thưởng, họ yêu cầu chị phải thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của chương trình khuyến mãi.

Sau đó, chị được hướng dẫn vào theo dõi một tài khoản TikTok, thả tim cho bài viết và chụp ảnh lại. Cứ một lượt thả tim sẽ được trả 6.000 đồng, sau 3 lượt thả tim sẽ thanh toán tiền. Thấy nhiệm vụ đơn giản, lại được chuyển tiền nhanh nên chị Hồng bắt đầu làm nhiệm vụ. Có ngày người phụ nữ này kiếm được 100 nghìn đồng.

Sau vài lần nhận “tiền tươi thóc thật”, chị được đưa vào một nhóm chát chung có 5 thành viên để “chốt đơn” kiếm thêm thu nhập. Nhiệm vụ của chị là vào một ứng dụng như sàn thương mại điện tử, nộp tiền vào tài khoản được đăng ký trên ứng dụng và mua các sản phẩm có giá trị tối đa bằng số tiền có trong tài khoản. Mỗi lần “chốt đơn” thành công, chị sẽ được trả lãi 20-25% trên tổng số tiền đã bỏ ra mua hàng.

Sau khi thực hiện 3 nhiệm vụ chốt đơn với giá trị từ 500.000 đồng đến 80 triệu đồng, chị Hồng đều thấy số tiền gốc và lãi trả về tài khoản nên càng tin tưởng. Lúc này, họ nói phải thực hiện nhiệm vụ thứ 4 mới có thể rút toàn bộ tiền gốc và lãi trên tài khoản. Với “đơn xuất” này, chị Hằng phải nạp vào tài khoản trên ứng dụng mua hàng là 200 triệu đồng.

Tin tưởng, người phụ nữ này đã nạp tiền vào tài khoản. Nhưng khi thực hiện thao tác tiền thì hệ thống báo lỗi. Liên hệ với người được giới thiệu “trưởng hệ thống”, chị được giải thích là do thực hiện sai quy trình nên hệ thống giao dịch bị khóa.

Người này hướng dẫn chị Hồng nộp vào tài khoản 500 triệu đồng để kích hoạt lại hệ thống sẽ nhận lại tổng cộng hơn 1 tỷ đồng bao gồm số tiền bị “treo” trong tài khoản. Muốn lấy lại số tiền treo nên chị Hồng đã vay nóng, nộp thêm 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, hệ thống tiếp tục báo lỗi. Lần này, phải nộp 800 triệu đồng để kích hoạt tài khoản lần 2. Quá nóng ruột, người phụ nữ này đã đi vay nặng lãi 300 triệu đồng để nạp nhưng vẫn liên tục bị thúc ép.

Sau khi đã nạp hơn 1,3 tỷ đồng để làm “nhiệm vụ chốt đơn”, chị phát hiện dấu hiệu bất thường. Sau khi bình tĩnh, xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, chị nhận ra mình bị lừa nên trình báo công an.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: