Báo cáo này trực tiếp mâu thuẫn với lý do then chốt mà Tổng thống Donald Trump đưa ra để biện minh cho cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Trong buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ tại Đồi Capitol, bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ và là một đồng minh của ông Trump, đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về bối cảnh và kết quả của ba tuần chiến sự vừa qua.
Theo lời khai được chuẩn bị sẵn, bà Gabbard cho biết chương trình làm giàu hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ sau Chiến dịch Búa đêm vào tháng 6/2025. Bà khẳng định trong văn bản gửi tới ủy ban rằng: "Kể từ đó không có nỗ lực nào nhằm cố gắng tái xây dựng khả năng làm giàu hạt nhân của họ". Tuy nhiên, khi đối diện với ống kính truyền hình, bà đã không lặp lại kết luận này và giải thích rằng mình không đủ thời gian để đọc toàn bộ lời khai.
Trước đó, Tổng thống Trump liên tục tuyên bố ông ra lệnh tấn công Iran vào ngày 28/2 vì một "mối đe dọa trực tiếp", đồng thời cho rằng Tehran chỉ còn cách việc sở hữu bom hạt nhân vài tuần. Ngược lại, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc và phần lớn các quan sát viên đều không ủng hộ nhận định về một mối đe dọa hạt nhân cấp bách từ phía Iran.
Sự bất đồng về mức độ đe dọa của Iran không chỉ dừng lại ở các báo cáo mà còn gây ra làn sóng từ chức trong nội bộ chính quyền. Ông Joseph Kent, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, đã từ chức vào ngày 17/3 để phản đối, với quan điểm cho rằng Iran không gây ra "mối đe dọa trực tiếp" và Tổng thống Trump đã bị đánh lừa bởi Israel cùng các phương tiện truyền thông.
Ngược lại, Giám đốc CIA John Ratcliffe lại bày tỏ sự bất đồng với ông Kent khi nhận định rằng: "Tôi nghĩ Iran đã là một mối đe dọa thường trực đối với Mỹ trong một thời gian dài và đã gây ra một mối đe dọa tức thời vào thời điểm này". Ông Ratcliffe cũng tiết lộ đã có nhiều cuộc họp với Tổng thống Trump trước các đợt tấn công đầu tiên.
Trong khi đó, các nghị sĩ Đảng Dân chủ chỉ trích chính quyền đang biến Mỹ thành "cảnh sát thế giới" và đặt câu hỏi về tính xác thực của các mối đe dọa được đưa ra để phát động chiến tranh.