"Tôi nghĩ rằng có điều gì đó sai trái về cơ bản trong cách tiến hành chiến dịch khi hoàn toàn phớt lờ đến cái chết của dân thường và sự tàn phá ở Gaza", ông Guterres phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị Reuters NEXT ở New York.
"Mục tiêu là tiêu diệt Hamas. Gaza đã bị phá hủy, nhưng Hamas vẫn chưa bị phá hủy. Vì vậy, có điều gì đó sai trái về cơ bản trong cách thức tiến hành việc này", ông nói.
Theo Cơ quan Y tế Gaza, hơn 70.000 người đã thiệt mạng tại Gaza trong cuộc xung đột kéo dài hai năm giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine. Ngoài ra phần lớn lãnh thổ Gaza đã bị san phẳng, khiến hơn 2 triệu người dân Palestine rơi vào khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Khi được hỏi liệu có tội ác chiến tranh nào xảy ra hay không, Ông Guterres cho biết: "Có nhiều lý do chính đáng để tin rằng khả năng đó có thể trở thành hiện thực".
Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Ngoại giao Israel khi đó là Israel Katz - hiện là Bộ trưởng Quốc phòng - từng tuyên bố đã cấm Tổng thư ký Guterres nhập cảnh vào nước này.
Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10, nhưng Israel vẫn tiếp tục tấn công Gaza và phá hủy những gì họ cho là cơ sở hạ tầng của Hamas.
Ông Guterres ca ngợi Mỹ - một đồng minh của Israel - vì đã đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng tiếp cận viện trợ ở Gaza, nơi mà tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu cho biết vào tháng 8 rằng nạn đói đã xảy ra.
"Có sự hợp tác tuyệt vời trong hoạt động viện trợ nhân đạo giữa Liên hợp quốc và Hoa Kỳ, và tôi hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ được duy trì và phát triển", ông nói.
Liên hợp quốc từ lâu đã phàn nàn về những trở ngại trong việc cung cấp và phân phối hàng viện trợ tại Gaza, đổ lỗi cho Israel và tình trạng vô luật pháp tại lãnh thổ này.
Về các cuộc tấn công của Mỹ vào các tàu gần Venezuela gần đây, ông Guterres cho biết Liên hợp quốc đã nói rõ rằng những hành động đó không phù hợp với luật pháp quốc tế.
Quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc “chở ma túy” ở vùng Caribe và Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9, giết chết ít nhất 83, trong bối cảnh Mỹ tăng cường gây sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.