TP HCM: Hơn 1 tỷ đồng chăm lo cho thương, bệnh binh

(CLO) Từ tháng 10/2024 đến nay, đã có 103 thương, bệnh binh nhận kinh phí hỗ trợ theo công văn 5133 của UBND TP HCM, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 24/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) TP HCM phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống (LLTT) Sư đoàn 5 tại TP HCM tổ chức Lễ trao kinh phí hỗ trợ thương binh, bệnh binh theo Công văn 5133 ngày 4/9/2024 của UBND TP HCM, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long, phường Long Phước và phường An Khánh.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Theo đó, Hội HTGĐLS TP HCM trao kinh phí hỗ trợ cho 9 thương, bệnh binh (108 triệu đồng) ở các phường Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, An Khánh. Số tiền này hỗ trợ thương, bệnh binh trong Quý I, Quý II/2025.

Kinh phí đợt này do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 tài trợ.

20250724_082507.jpg
Buổi Lễ trao tặng kinh phí hỗ trợ cho các thương, bệnh binh.

Luỹ kế từ tháng 10/2024 đến nay, đã có 103 thương, bệnh binh nhận kinh phí hỗ trợ theo công văn 5133, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam, Chủ tịch Hội HTGĐLS TP HCM cho biết, đợt trao tặng kinh phí theo công văn 5133 của Chủ tịch UBND TP HCM là hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2 Hội HTGĐLS TP.HCM (2025-2030).

“Sau một thời gian triển khai, Công văn 5133 đã đi vào cuộc sống; hỗ trợ kịp thời cho thương binh, bệnh binh, trước hết là thương binh nặng đang gặp khó khăn”, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển nói.

img_20250724_102348.jpg
Trao tặng kinh phí cho 9 thương, bệnh binh.

Ông nhấn mạnh thêm, TP HCM là thành phố Anh hùng “đi trước về sau” trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Đó còn là thành phố năng động, nghĩa tình, dẫn đầu cả nước về thành tựu kinh tế - văn hoá - xã hội; đặc biệt là nơi khởi nguồn cho các phong trào nghĩa tình cho cả nước như: Xoá đói giảm nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Công văn 5133 thêm một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế là thành phố được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành phố vì cả nước, cùng cả nước.

Trong ngày hôm nay, Hội HTGĐLS TP HCM cũng tổ chức tiếp nhận kinh phí từ nhà tài trợ là fansite Duy Thuận Đắc Hoà, người hâm mộ nghệ sĩ Jun Phạm (Phạm Duy Thuận). Toàn bộ số tiền 24.071.989 đồng sẽ được dùng để tặng những thương, bệnh binh không thuộc diện 5133 đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

img_20250724_102445.jpg
Các đơn vị thuộc Trung đoàn 174 tiếp nhận kinh phí để trao cho các thương, bệnh binh.

Về công tác liệt sĩ, trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổ tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ và mộ liệt sĩ Hội HTGĐLS TP HCM đã tiếp nhận và đang giải quyết 33 trường hợp đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin liệt sĩ, 31 trường hợp tìm mộ liệt sĩ, 3 trường hợp giám định ADN. Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đưa 11 hài cốt liệt sĩ về quê, với tổng kinh phí hỗ trợ 36.000.000 đồng.

Hỗ trợ đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 25 trường hợp; phát hiện 7 trường hợp còn sống nhưng có bia mộ liệt sĩ ở nghĩa trang, phát hiện 1 liệt sĩ có bia mộ ở 2 nghĩa trang; thu thập lập danh sách 95 mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An, Lộc Ninh, Phước Long.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: