Hình ảnh tưởng chừng nhỏ nhặt này nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận trái chiều trong cộng đồng phụ huynh.
Một bộ phận phụ huynh bày tỏ sự hài lòng, cho rằng cách chuẩn bị này thể hiện sự chu đáo, tinh tế và tôn trọng người tham dự.
“Vào lớp họp thấy bàn ghế gọn gàng, có nước uống, bánh trái, cảm giác rất dễ chịu, không nặng nề như họp hành trước đây”, chị Võ Hoàng Oanh (Hải Phòng) chia sẻ.
Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng việc bày biện đồ ăn trong họp phụ huynh là không cần thiết, thậm chí phản cảm.
Theo nhóm ý kiến này, họp phụ huynh vốn là dịp trao đổi thẳng thắn về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh, việc chuẩn bị bánh, chè dễ khiến buổi họp mất đi tính nghiêm túc, chưa kể nguy cơ phát sinh chi tiêu không minh bạch từ quỹ lớp.
Anh Đỗ Doãn Dũng (Hà Nội), người từng tham gia ban đại diện phụ huynh nhiều năm cho biết: “Làm ban phụ huynh 4 năm, mỗi kỳ chỉ cần chuẩn bị một chai nước lọc là đủ. Nghe nhiều phản ánh về ban phụ huynh trên mạng, tôi thực sự thấy áp lực và ‘tởn’ với trách nhiệm này”.
Cùng quan điểm, một phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh cho rằng giáo viên chủ nhiệm không cần quá chú trọng hình thức: “Thêm chai nước là đã lịch sự. Điều phụ huynh quan tâm nhất vẫn là việc học của con và định hướng năm học”.
Ở chiều ngược lại, cũng có những phụ huynh kêu gọi sự cảm thông. Chị Trương Thu Phương (Bắc Ninh) chia sẻ: “Chín người mười ý, rất khó làm hài lòng tất cả. Nhìn việc giáo viên chuẩn bị tên học sinh, phiếu nhận xét chỉn chu cho từng cháu là thấy sự tâm huyết. Cốc chè, cái bánh thực ra không tốn bao nhiêu, nếu hoan hỉ thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn”.
Một điểm được nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm là nguồn tiền. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu bánh trái được trích từ quỹ lớp thì cần bàn bạc, thống nhất rõ ràng; còn trong trường hợp giáo viên tự bỏ tiền túi thì lại là câu chuyện khác.
“Nếu cô giáo tự chuẩn bị bằng tiền cá nhân thì tôi hoàn toàn hài lòng. Nhưng nếu ‘vẽ ra’ rồi trích quỹ lớp thì không nên”, chị Phương nêu quan điểm.
Một số phụ huynh cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc ăn uống trong lúc giáo viên đang trao đổi dễ khiến cả người ăn lẫn người nói đều ngại ngùng.
“Thực tế họp phụ huynh, đa số chỉ uống nước, bánh trái gần như không đụng đến. Thà dành tiền đó cho hoạt động của các con còn phù hợp hơn”, phụ huynh tại Cao Bằng chia sẻ.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng dư luận đang phản ứng hơi quá mức khi chưa rõ ai là người đề xuất việc bày biện này.
“Có thể đây là ý kiến của một phụ huynh trong lớp, không nên vội quy kết cho giáo viên hay ban phụ huynh”, một bình luận viết.
Từ câu chuyện nhỏ về bánh, chè trong họp phụ huynh, có thể thấy một thực tế: Phụ huynh ngày càng nhạy cảm với các khoản chi và hình thức trong môi trường học đường.
Minh bạch, thống nhất và đúng trọng tâm đó vẫn là điều mà nhiều phụ huynh mong chờ ở mỗi buổi họp, hơn là sự chỉn chu mang tính hình thức.