Trồng nho ngoại nhập trên vùng đất đỏ, thạc sĩ 8X Gia Lai thu tiền tỷ mỗi năm

Thạc sĩ 8X mê nông nghiệp

Sinh ra ở vùng đất đỏ bazan, lại là con trai đầu trong một gia đình công nhân nông trường Cà phê nên ngay từ nhỏ chàng trai 8X Võ Hoàn Hảo đã đam mê nông nghiệp, thường xuyên được trải nghiệm làm nông nghiệp.

Tình yêu với nông nghiệp cứ thế lớn dần trong anh. Sau khi tốt nghiệp THPT, để theo đuổi ước mơ, chàng trai trẻ đã nỗ lực học tập và trúng tuyển ngành Bảo vệ thực vật tại Trường Đại học Tây Nguyên.

z7768931348187_8042f13c4207b61108ed57502d4c9d62.jpg
Trên diện tích hơn 1ha, anh Hảo đã thử nghiệm 13 loại nho

Sau khi tốt nghiệp, năm 2011 anh Hảo trở về Ia Grai làm cán bộ kỹ thuật cho Công ty Cà phê 706 (Gia Lai). Trong quá trình làm việc, anh không ngừng thử nghiệm các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như trồng măng tây, rau sạch, dâu tây và nho trên mảnh vườn của gia đình rộng 1,2ha ở xã Ia Hrung (Gia Lai).

Trong quá trình làm nông nghiệp, anh còn theo học và hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng tại Trường Đại học Nông Lâm TP HCM để bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ thuật canh tác.

Chia sẻ với PV, anh Hảo cho hay: “Ngày đó toàn bộ tiền lương tích góp được mình đều đầu tư vào việc thử nghiệm các loại cây trồng nhằm đánh giá khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Tuy nhiên, những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng, mình liên tục gặp khó khăn về chi phí đầu tư, đầu ra sản phẩm và dịch bệnh khiến nhiều loại cây trồng bị thất bại.

Mô hình khởi nghiệp thành công đầu tiên của mình là trồng rau hữu cơ, sau đó đến dâu tây Hana. Có thời điểm trồng hơn 2,7 ha dâu, cung ứng rộng rãi cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Sau khi nghiên cứu nhiều loại cây trồng, mình đã quyết định dành toàn bộ tâm huyết để trồng nho, bởi đây là loại cây có giá trị kinh tế cao và nếu nắm vững kỹ thuật thì có thể phát triển tốt”.

z7768931283102_38601cb4d99402a7e814c58b29257c28.jpg
z7768931507425_75673b06cc866bf4c353f8eb3ce42f5b.jpg
Hiện khu vườn của anh Hảo có hơn 4.000 cây nho, với các giống chủ lực như nho Mỹ không hạt, 2 giống nho Nhật và giống nho men rượu

Để chuyên tâm cho việc chăm sóc nông nghiệp, năm 2021 anh Hảo đã quyết định nghỉ hẳn công việc tại nông trường cà phê để tập trung phát triển mô hình trồng nho. Trên khu đất rộng hơn 1,2ha, anh mạnh dạn đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng vốn vay để xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm.

Nhằm tích lũy kinh nghiệm, chàng trai trẻ đã lặn lội khắp “xứ nho” Ninh Thuận hay các vườn nho xen canh ở Đà Lạt để học hỏi kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

z7768931899615_9bd62d656b89f4ff840117127a2fac27.jpg
Một năm 2 vụ, vườn nho của chàng trai trẻ ước đạt gần 5 tấn/năm

Để tìm ra loại phù hợp, anh đã đưa 13 giống nho khác nhau về Gia Lai để thử nghiệm. Từ nho xanh, nho đỏ truyền thống đến các giống nho ngoại nhập, có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở vùng đất đỏ bazan như: Nho Mỹ đỏ không hạt, trân châu đen, ngón tay đen, ngón tay hồng Nhật, Kyoho Hàn Quốc, hạ đen, mẫu đơn...

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

Song song với phát triển vườn cây, anh còn tập trung xây dựng sản phẩm nho OCOP. Theo anh Hảo, nho Mỹ đỏ không hạt có tiềm năng về kinh tế. Sau khi trải nghiệm, loại nho này được người tiêu dùng đánh giá cao về độ ngon ngọt. Vì vậy, anh đã chọn để xây dựng sản phẩm OCOP đầu tiên. Vừa qua, nho đỏ không hạt đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, đây cũng là vườn nho đầu tiên có sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

z7768931730686_d3445b839e3d2abecc4ce3da2cc77e4c-5c0b19b1f87b9e76d42be1ba448a163f.jpg
Đây là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

“Hiện vườn nho của mình có khoảng 4.000 cây trên diện tích 1,2ha với 4 giống nho chủ lực gồm: Nho Mỹ không hạt (đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao), hai giống nho Nhật và giống nho men rượu. Trung bình mỗi năm vườn nho sẽ trồng được 2 vụ, với sản lượng hơn 1 tấn/vụ. Giá bán dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng/kg tùy loại mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm”, anh Hảo cho biết.

Việc xuất hiện vườn nho giữa vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên cũng nhanh chóng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều năm nay, vườn nho của anh Võ Hoàn Hảo đã trở thành điểm check-in quen thuộc của người dân và du khách vào dịp cuối tuần hay những dịp nghĩ lễ.

Trung bình mỗi tháng, vườn nho của anh Hảo đón hơn 1.000 lượt khách đến tham quan và tự tay thu hái quả. Du khách khi đến đây không chỉ thu hút bởi những giàn nho trĩu quả mà mô hình này còn gợi mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm trên vùng đất đỏ bazan.

z7768931717481_2813cb6f3c63bdb5f6a9cd64fce1acc1.jpg
Ngoài việc trồng và nâng cấp các sản phẩm nho của mình, anh Hảo còn xây dựng mô hình theo hướng du lịch trải nghiệm

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, chàng trai 8X cho biết sẽ kiên trì phát triển mô hình trồng nho theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng hóa chất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm cho du khách.

Nhận xét về mô hình trên, ông Krung Dam Đoàn - Chủ tịch UBND xã Ia Hrung cho biết: “Vườn nho của anh Hảo mang lại hiệu quả về kinh tế và tạo thêm địa điểm du lịch. Đây cũng là vườn nho đầu tiên tại địa phương có sản phẩm đạt OCOP. Địa phương đã hỗ trợ kinh phí để chủ vườn phát triển và xây dựng thêm những sản phẩm OCOP để cung cấp cho thị trường”.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: