Trực thăng rơi ở Ấn Độ, cả 7 người thiệt mạng

(CLO) Tất cả 7 người, bao gồm một phi công, trên chiếc trực thăng chở những người hành hương Kedarnath đã thiệt mạng sau khi đâm vào một ngọn đồi ở quận Rudraprayag, bang Uttarakhand của Ấn Độ vào sáng thứ Ba (18/10).

Theo các báo cáo sơ bộ, chiếc trực thăng thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hàng không Tư nhân Aryan có trụ sở tại Delhi, đang bay trở về từ Kedarnath thì nó bị rơi gần Garud Chatti chỉ vài phút sau khi cất cánh.

truc thang roi o an do ca 7 nguoi thiet mang hinh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: GI

Một hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang diễn ra với các đội của Lực lượng Ứng phó Thảm họa Bang (SDRF) và cảnh sát huyện tại chỗ. Tuy nhiên, hoạt động đã bị cản trở do mưa trong khu vực.

Trong một tuyên bố được đưa ra, SDRF cho biết vụ việc xảy ra giữa Lincholi và Garud Chatti, và các đội cứu hộ từ Kedarnath và Lincholi đã đến hiện trường.

“Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Máy bay trực thăng là của Công ty Aryan và có 7 người đang đi trên đó. Do sương mù, tầm nhìn kém và chiếc trực thăng đã bị rơi sau khi va chạm với một ngọn đồi”, tuyên bố cho biết.

Thủ tướng Narendra Modi đã tweet về vụ tai nạn: “Thật đau đớn vì vụ tai nạn trực thăng ở Uttarakhand. Trong giờ phút bi thảm này, suy nghĩ của tôi là với tang quyến”.

Bộ trưởng Bộ Hàng không Dân dụng Jyotiraditya M Scindia gọi vụ tai nạn là không may và cho biết rằng: “Chúng tôi đang liên lạc với chính quyền tiểu bang để xác định mức độ thiệt hại và liên tục theo dõi tình hình”.

Bùi Huy (theo INE, Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: