Sáng 19/7, hội trường UBND xã Sen Ngư rộn ràng hơn thường lệ. Từ sáng sớm, những cựu TNXP, thương binh và người có công đã có mặt, tay cầm phiếu khám bệnh, kiên nhẫn chờ đến lượt. Buổi chiều cùng ngày, hành trình tri ân tiếp tục đến xã Vĩnh Hoàng, mang theo sự quan tâm, sẻ chia tới thêm 250 cựu TNXP trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.
Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà tri ân do Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp với Báo Dân trí cùng các đơn vị đồng hành tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026), hướng tới 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tham dự chương trình có Anh hùng Lao động Thân Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Thanh Hiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị; ông Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị; ông Đinh Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng đại diện các đơn vị đồng hành, trong đó có bà Hoàng Minh Hạnh, CEO thương hiệu Sâm Ngọc Linh Trường Nhân.
Trước khi diễn ra chương trình, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô, Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Ninh, Nghĩa trang Liệt sĩ Cục Công trình 4 và Bến phà Long Đại. Những nén hương thành kính như một lời nhắc nhớ về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, để từ đó hành trình tri ân hôm nay càng thêm ý nghĩa.
Hành trình tri ân nối dài trên miền đất lửa
Giữa dòng người đến khám bệnh tại xã Sen Ngư, hình ảnh những mái tóc bạc, những bước chân chậm rãi khiến nhiều người không khỏi xúc động. Có người chống gậy, có người phải nhờ tình nguyện viên dìu từng bậc cầu thang. Dẫu thời gian đã phủ màu lên mái đầu, ký ức về những năm tháng thanh xuân trên các tuyến đường Trường Sơn vẫn hiện rõ trong ánh mắt mỗi người.
Ông Bùi Công Rọoc (78 tuổi), cựu TNXP ở xã Sen Ngư xúc động chia sẻ rằng nhiều năm nay sức khỏe giảm sút, việc đi bệnh viện tuyến trên không còn dễ dàng. Vì thế, được các bác sĩ Trung ương trực tiếp về tận địa phương khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc khiến ông rất phấn khởi.
"Điều quý nhất không phải chỉ là phần quà, mà là chúng tôi vẫn được các cấp, các ngành nhớ đến, quan tâm trong những ngày tháng Bảy. Cảm giác ấy thật ấm lòng", ông Rọoc bộc bạch.
Sau phần lễ, toàn bộ khu vực hội trường nhanh chóng được bố trí thành nhiều khu khám chuyên khoa. Các bác sĩ liên tục đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm, siêu âm, điện tim, đo độ xơ hóa gan, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn sử dụng thuốc.
Ở mỗi điểm khám, hình ảnh các tình nguyện viên tận tình dìu từng cựu TNXP, đọc số thứ tự, hướng dẫn quy trình khám bệnh tạo nên bầu không khí đầy sẻ chia. Đến giữa trưa, dù lượng người vẫn rất đông, đội ngũ y, bác sĩ vẫn miệt mài làm việc để mọi người đều được chăm sóc chu đáo.
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Dân trí, chia sẻ rằng đối với những người làm báo, được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe các cựu TNXP kể về ký ức chiến tranh là cơ hội quý giá để hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
"Các cô, các chú, các bác đã gác lại những ước mơ đẹp nhất của tuổi trẻ để lên đường chiến đấu. Các bác chính là những nhân chứng sống của lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc Việt Nam", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn xúc động nói.
Ông cũng cho biết, nhiều năm qua, Báo Dân trí luôn đồng hành cùng Quảng Trị trong các hoạt động an sinh xã hội. Mới đây, báo đã hoàn thành xây dựng 50 căn nhà phao chống lũ cho người dân vùng thấp trũng; đồng thời thông qua các bài viết về hoàn cảnh khó khăn tại địa phương đã kết nối hơn 3 tỷ đồng từ bạn đọc trong và ngoài nước để hỗ trợ người dân.
Theo Anh hùng Lao động Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, cả nước hiện còn khoảng 370.000 cựu TNXP. Phần lớn hội viên đều tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhiều người mang thương tật và di chứng chiến tranh.
Ông nhấn mạnh, Quảng Trị là vùng đất từng hứng chịu bom đạn ác liệt, nơi biết bao TNXP đã gửi lại tuổi xuân, thậm chí cả tính mạng trên những cung đường huyết mạch.
"Những phần quà hôm nay của Báo Dân trí, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và các đơn vị đồng hành có thể không lớn về vật chất, nhưng đó là tình cảm và đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của thế hệ hôm nay dành cho những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Sự hy sinh của những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi năm ấy không gì có thể đong đếm được", ông Thân Đức Nam chia sẻ.
Ông cũng mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách đối với cựu TNXP, nhất là những trường hợp còn khó khăn, chưa có bảo hiểm y tế hoặc mức trợ cấp còn thấp.
Chăm sóc sức khỏe bằng trách nhiệm, tri ân bằng nghĩa tình
Theo BSCKI Lê Văn Thiệu, đại diện đoàn khám bệnh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, qua khám sàng lọc cho hơn 500 cựu TNXP tại hai điểm Sen Ngư và Vĩnh Hoàng, các bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh tăng huyết áp, bệnh lý xương khớp, suy giảm thính lực và thị lực do tuổi tác cũng như di chứng chiến tranh.
Đặc biệt, chương trình ghi nhận các trường hợp có dấu hiệu xơ hóa gan; khoảng 10% số người được xét nghiệm dương tính với viêm gan B - tương đương tỷ lệ chung của cộng đồng. Ngoài ra, nhiều cựu TNXP có chỉ số đường huyết cao đã được tư vấn phác đồ điều trị, hướng dẫn điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt để kiểm soát bệnh.
"Chúng tôi không chỉ khám và phát hiện bệnh, mà còn dành nhiều thời gian tư vấn để các bác hiểu rõ tình trạng sức khỏe, biết cách điều trị và phòng ngừa biến chứng. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường đều được khuyến nghị tiếp tục kiểm tra chuyên sâu tại cơ sở y tế", BSCKI Lê Văn Thiệu cho biết.
Song song với hoạt động khám bệnh, chương trình cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa tới các cựu TNXP và thương binh có hoàn cảnh khó khăn.
Bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà Nhân ái cho 5 cựu TNXP của tỉnh Quảng Trị; trao 30 suất quà tiền mặt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Công ty Sâm Ngọc Linh Trường Nhân tặng mỗi cựu TNXP và thương binh một bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe với tổng giá trị 162 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, cho biết địa phương hiện có khoảng 1.300 cựu TNXP, phần lớn đều cao tuổi và mang nhiều bệnh lý cùng di chứng chiến tranh.
"Được các bác sĩ tuyến Trung ương trực tiếp về địa phương khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao những phần quà nghĩa tình trong tháng Bảy không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Qua đó, các cô, các bác càng cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc", ông Nghĩa chia sẻ.
Khép lại hành trình tại Sen Ngư rồi tiếp tục đến Vĩnh Hoàng trong cùng một ngày, các bác sĩ trong những chiếc áo blouse trắng vẫn miệt mài bên từng bàn khám, những tình nguyện viên vẫn kiên nhẫn dìu từng bước chân của các cựu TNXP. Đó không chỉ là một chương trình chăm sóc sức khỏe, mà còn là hành trình nối dài đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để những người từng đi qua chiến tranh luôn cảm nhận được sự tri ân của thế hệ hôm nay.
Chương trình tri ân các cựu TNXP và thương binh nhân kỷ niệm 76 năm truyền thống lực lượng cựu TNXP (15/7/1950-15/7/2026) và 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) do Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp với Báo Dân trí, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức.
Chương trình diễn ra từ 17-20/7 với các hoạt động chính:
- Khám sức khỏe, tặng quà, thuốc miễn phí tới 1.000 cựu TNXP, thương binh tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị.
- Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
- Dâng hương viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc và thăm Di tích Phà Long Đại (tỉnh Quảng Trị).
- Trao 120 phần quà bằng tiền mặt tới 40 Thương binh và 80 cựu TNXP tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị (mỗi suất quà 1 triệu đồng).
- Tặng 10 nhà Nhân ái tới tới 10 hộ gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh và Quảng Trị