Khi giáo dục bắt đầu từ lòng nhân ái
Đã thành thông lệ, Lễ hội Mùa Xuân của trường Ngôi Sao Hoàng Mai luôn tạo nên những dấu ấn khó phai. Từ những gian hàng rộn rã đến sự chung tay của Ban lãnh đạo, phụ huynh và học sinh nhà trường... Đáng chú ý, trong khuôn khổ Lễ hội Mùa Xuân 2026 do Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngôi Sao Hoàng Mai tổ chức hôm 16/3 vừa qua, nhà trường đã huy động được hơn 3,2 tỷ đồng từ sự chung tay của giáo viên, phụ huynh, học sinh và các đối tác xã hội nhằm xây dựng một cây cầu mới tại tỉnh Lạng Sơn.
Đây là cây cầu thứ 5 do cộng đồng Ngôi Sao Hoàng Mai thực hiện trong hành trình thiện nguyện 3 năm qua – một hành trình bền bỉ nhằm mang lại điều kiện đi lại an toàn hơn cho học sinh và người dân vùng khó khăn.
Cây cầu dự kiến được xây dựng trên sông Kỳ Cùng, bắc qua ngầm Pác Bó tại thôn Pác Làng, xã Điềm He (Lạng Sơn), góp phần phục vụ hơn 6.000 người dân sinh sống hai bên bờ. Với trẻ em nơi đây, đó không chỉ là một công trình giao thông mà còn là con đường đến trường được an toàn, thuận tiện hơn, nhất là trong mùa mưa lũ.
Giáo dục bằng hành động
Theo cô Nguyễn Thị Vân Trang, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, Lễ hội Mùa Xuân không chỉ là dịp để học sinh trải nghiệm, khám phá và thêm tự hào về các giá trị văn hóa, mà còn là cơ hội để các em rèn luyện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái thông qua những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.
Tại Ngôi Sao Hoàng Mai, hoạt động thiện nguyện không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng mà còn được xem là một phương thức giáo dục nhân cách.
Thông qua việc tham gia gây quỹ, tổ chức gian hàng, triển khai các dự án cá nhân và đóng góp từ chính nguồn tiết kiệm của mình, học sinh được trực tiếp trải nghiệm giá trị của trách nhiệm xã hội, của tinh thần sẻ chia và ý thức phụng sự.
Những bài học ấy không nằm trên trang sách mà được hình thành từ hành động thực tế – nơi mỗi đóng góp nhỏ đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn.
Sáng tạo trẻ lan tỏa giá trị nhân văn
Một điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là dự án thiện nguyện của em Vũ Nguyễn Hà My (15 tuổi). Từ bức tranh đạt giải quốc tế, em và gia đình đã chuyển hóa thành 500 chiếc khăn lụa nghệ thuật, toàn bộ doanh thu 88.200.000 đồng được dành cho hoạt động xây cầu.
Dự án không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm cộng đồng của thế hệ trẻ – khi sáng tạo nghệ thuật có thể trở thành một hình thức phụng sự xã hội.
Sức mạnh của cộng đồng giáo dục
Theo Ban tổ chức, tổng số tiền quyên góp đạt được trong lễ hội phản ánh sự đồng lòng của toàn thể thầy cô, phụ huynh và học sinh. Đây không chỉ là kết quả của một sự kiện mà là minh chứng cho sức mạnh của giáo dục khi được đặt trên nền tảng nhân ái và trách nhiệm xã hội.
Bởi, thông qua việc tổ chức các gian hàng và tham gia hoạt động gây quỹ tại Lễ hội Mùa Xuân, các em học sinh của nhà trường không chỉ được rèn luyện tư duy tài chính, phát triển kỹ năng hợp tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, mà còn được hun đúc lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn với cộng đồng.
Lễ hội khép lại, nhưng công trình thiện nguyện vẫn đang tiếp tục
Tại vùng cao Lạng Sơn, cây cầu mới đang dần được hình thành – mang theo dấu ấn của hàng nghìn tấm lòng đã lựa chọn yêu thương bằng hành động.
Ngôi Sao Hoàng Mai tin rằng: Giáo dục chân chính không chỉ đào tạo những học sinh giỏi, mà còn nuôi dưỡng những công dân biết sống vì cộng đồng.