Nỗi đau mang tên bạo hành trẻ em

(CLO) Có những đứa trẻ chưa kịp hiểu thế nào là cuộc đời đã sớm học cách sợ hãi người lớn. Có những đứa trẻ chưa thuộc hết bảng chữ cái nhưng đã quen với tiếng quát tháo, tiếng đồ vật ném xuống nền nhà, tiếng chân người lớn đi về phía mình trong tâm trạng bất an. Và có những đứa trẻ, như cháu bé 4 tuổi ở phường Phú Diễn vừa qua, đã rời khỏi thế giới này ngay trong chính gia đình – nơi lẽ ra phải là chỗ bình yên nhất.

Theo thông tin điều tra ban đầu, cháu bé sinh năm 2022 sống cùng mẹ ruột và người tình của mẹ trong một căn phòng trọ. Chỉ vì cho rằng cháu “ăn vụng” bánh kẹo, người mẹ đã dùng dép đánh liên tiếp vào đầu, mặt con mình. Sau đó, người cha dượng tiếp tục chửi mắng, dùng chân kẹp má và xịt nước vào mũi, miệng cháu bé. Khi đứa trẻ không còn phản ứng, cả hai mới đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Minh Hiệp về tội “Giết người”, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý người mẹ theo quy định pháp luật.

treem.jpg

Hai ngày qua, dư luận phẫn nộ trước vụ việc. Nhưng sau sự phẫn nộ ấy, có lẽ điều xã hội cần hơn là nhìn thẳng vào một thực tế rằng, bạo hành trẻ em không còn là những vụ việc hiếm hoi hay cá biệt.

Thông tin từ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho thấy chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, hệ thống này đã tiếp nhận gần 233.000 cuộc gọi liên quan đến trẻ em. Riêng tháng 8, số cuộc gọi tăng vọt hơn 37% so với tháng trước, với hàng chục nghìn cuộc phản ánh các vấn đề như bạo lực, xâm hại tình dục, bóc lột hay tổn thương tâm lý trẻ em.

Từ đầu năm đến hết tháng 8, Tổng đài 111 đã can thiệp 825 vụ việc, bảo vệ 969 trẻ em. Trong đó, bạo lực trẻ em chiếm tới 61%, với hàng trăm em bị tổn hại nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Những con số ấy cho thấy nhiều đứa trẻ đang lớn lên trong môi trường thiếu an toàn ngay bên trong gia đình và các mối quan hệ gần gũi nhất.

Không chỉ bạo lực trực tiếp, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cũng ngày càng đáng lo ngại. Nhiều trường hợp trẻ bị dụ dỗ gửi hình ảnh nhạy cảm, bị đe dọa, tống tiền hoặc lừa gặp mặt qua mạng xã hội rồi xâm hại.

Theo các chuyên gia, phía sau những vụ việc ấy không chỉ là sự xuống cấp trong kiểm soát hành vi của một số người lớn, mà còn là khoảng trống về kỹ năng làm cha mẹ, sức khỏe tinh thần, sự thờ ơ cộng đồng và nhận thức chưa đầy đủ về quyền trẻ em. Không ít người lớn vẫn xem con cái là “quyền sở hữu” của cha mẹ. Nhiều trẻ em bị coi là đối tượng phải phục tùng tuyệt đối, bạo lực rất dễ được hợp thức hóa dưới danh nghĩa “dạy dỗ”.

Thực tế, trong không ít gia đình, một cái tát vẫn bị xem là chuyện bình thường. Những lời quát mắng, xúc phạm đôi khi được coi là cách để trẻ “nên người”. Nhưng điều người lớn thường quên là trẻ em không chỉ biết đau về thể xác. Các em còn cảm nhận rất rõ sự tổn thương, sợ hãi và cảm giác không được bảo vệ.

Nhiều thế hệ người Việt từng lớn lên cùng roi mây và những trận đòn của cha mẹ. Có điều, giữa nghiêm khắc và hành hạ là một khoảng cách rất lớn.

Một đứa trẻ có thể hiểu sự dạy dỗ xuất phát từ yêu thương. Song các em cũng nhận ra khi nào người lớn đang trút giận, áp đặt hay dùng sức mạnh để kiểm soát mình.

Điều đáng lo là bạo lực với trẻ em đôi khi đang được bình thường hóa bởi những quan niệm cũ như “thương cho roi cho vọt”, “đánh mới nên người”. Trong khi nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng, nỗi sợ không tạo ra nhân cách lành mạnh. Nó chỉ khiến trẻ thu mình, bất an hoặc mang theo những tổn thương kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Vụ bé gái bị bạo hành ở Phú Diễn cũng không phải trường hợp duy nhất khiến dư luận bàng hoàng trong những năm gần đây. Từ vụ bé gái 8 tuổi ở TP HCM bị bạo hành dẫn tới tử vong, vụ bé gái ở Thạch Thất (Hà Nội) bị đóng đinh vào đầu, đến nhiều vụ trẻ bị đánh đập, bỏ đói vì “không nghe lời”… phía sau mỗi vụ việc đều là một điểm chung: những đứa trẻ yếu thế đã không được bảo vệ kịp thời.

Không ít vụ việc kéo dài trong im lặng. Hàng xóm có thể nghe tiếng khóc, tiếng chửi mắng hay những trận đòn phía sau cánh cửa, nhưng rồi lại tự nhủ đó là “chuyện nhà người ta”.

Chính sự im lặng ấy đôi khi tạo ra khoảng trống cho cái ác tồn tại.

Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay tốc độ phát triển kinh tế. Nó còn được nhìn từ cách xã hội ấy đối xử với trẻ nhỏ – những người yếu thế nhất và cũng ít khả năng tự bảo vệ mình nhất.

Sau mỗi vụ việc đau lòng, chắc chắn cần những bản án nghiêm khắc. Nhưng nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở vài ngày phẫn nộ rồi lãng quên, bi kịch rất có thể sẽ còn lặp lại ở đâu đó.

Điều cần hơn có lẽ là mỗi người lớn phải nhìn lại cách mình đang đối xử với con trẻ mỗi ngày. Một cái tát không đơn thuần chỉ là “dạy dỗ”. Những lời quát mắng, xúc phạm tưởng như vô tình cũng có thể trở thành ký ức ám ảnh theo một đứa trẻ suốt nhiều năm.

Trẻ em cần được nhìn nhận như một con người độc lập, có cảm xúc, có lòng tự trọng và có quyền được bảo vệ, chứ không phải “tài sản” để người lớn toàn quyền áp đặt hay trút giận.

Và cũng có lẽ đã đến lúc xã hội không thể tiếp tục xem tiếng khóc phía sau cánh cửa nhà bên cạnh là chuyện không liên quan đến mình. Bởi một xã hội sẽ khó có thể gọi là an toàn nếu ngay trong chính mái nhà, trẻ em vẫn phải sống trong sợ hãi.

Bé gái 4 tuổi ở Phú Diễn trước lúc qua đời có lẽ đã rất cô độc. Có thể em đã khóc. Có thể em đã gọi mẹ. Có thể em đã nghĩ người lớn sẽ dừng tay. Nhưng họ đã không dừng. Và đó là điều khiến người ta đau nhất. Thứ giết chết một đứa trẻ không chỉ là đòn roi. Mà còn là sự vô cảm, lạnh lùng đến tột cùng của tình người quanh em.

Xem thêm

Rà soát, làm sạch dữ liệu hơn 82 triệu thửa đất trong năm 2026

Rà soát, làm sạch dữ liệu hơn 82 triệu thửa đất trong năm 2026

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, làm giàu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với hơn 82 triệu thửa đất trên cả nước trong năm 2026. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị cấp bách, không được chậm trễ, nhằm bảo đảm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Kỳ vọng đổi mới từ những điều gần dân nhất

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Kỳ vọng đổi mới từ những điều gần dân nhất

(CLO) Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Trước thềm Đại hội, cán bộ Mặt trận cơ sở bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng gần dân, sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói từ đời sống; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội để trở thành điểm tựa niềm tin của Nhân dân trong giai đoạn mới.

Thủ tướng yêu cầu tinh giản cán bộ yếu kém, nâng cao chất lượng công chức cấp xã

Thủ tướng yêu cầu tinh giản cán bộ yếu kém, nâng cao chất lượng công chức cấp xã

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; kiên quyết tinh giản biên chế đối với những trường hợp năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, ưu tiên bố trí, đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

(CLO) Tối 8/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Cebu (Philippines), kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 từ ngày 7-8/5 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt, và định hình thay đổi. Theo đó, ASEAN cần đi tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế; đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng; nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm.

Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Ban thư ký ASEAN trong kỷ nguyên mới

Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Ban thư ký ASEAN trong kỷ nguyên mới

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang bước sang kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, xây dựng môi trường thể chế minh bạch, thông thoáng, tăng cường chuyển đổi số….; Đồng thời, khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN trong quá trình này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo 5 nước ASEAN bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo 5 nước ASEAN bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

(CLO) Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakun, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

TP HCM gửi gắm kỳ vọng vào Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam toàn quốc lần thứ XI

TP HCM gửi gắm kỳ vọng vào Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam toàn quốc lần thứ XI

(CLO) Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, lãnh đạo TP HCM đã có buổi gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho 90 đại biểu tiêu biểu của Thành phố. Nhiều kỳ vọng được đặt ra về vai trò của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh trí thức, doanh nghiệp, tôn giáo và kiều bào trong giai đoạn phát triển mới.

Cỡ chữ bài viết: