​VTV8 phối hợp hỗ trợ bệnh nhân khó khăn tại Huế với kinh phí gần 550 triệu đồng

​(CLO) Không chỉ xông pha trên mặt trận thông tin, những nhà báo trẻ từ Chi đoàn VTV8 (Đài Truyền hình Việt Nam) vừa viết tiếp câu chuyện đẹp về trách nhiệm xã hội bằng chương trình hỗ trợ bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Trung ương Huế với tổng kinh phí gần 550 triệu đồng.

​Sức trẻ khởi động Tháng Thanh niên

​Chiều ngày 21/3, trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên 2026 và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế trở nên ấm áp hơn thường lệ. Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (đại diện là Chi đoàn VTV8) đã phối hợp cùng bệnh viện và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình thiện nguyện quy mô lớn, hướng trực tiếp đến những bệnh nhân đang gồng mình chống chọi với bệnh tật.

​Đây không đơn thuần là một hoạt động tặng quà, mà là minh chứng cho vai trò tiên phong của đội ngũ nhà báo trẻ. Họ không chỉ cầm bút, cầm máy để phản ánh hơi thở cuộc sống, mà còn chủ động kết nối các nguồn lực xã hội để trực tiếp giải quyết những khó khăn của cộng đồng.

​Chương trình được thiết kế khoa học với chuỗi hoạt động hỗ trợ trực tiếp, giúp bệnh nhân và người nhà vơi bớt nỗi lo trong sinh hoạt hàng ngày. Tâm điểm của sự kiện là "Gian hàng 0 đồng" – nơi những nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt khắc khổ của người bệnh.

img_20260322_205933.jpg
​​100 phần quà đặc biệt dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị dài ngày.

Những con số biết nói từ chương trình

​​100 phần quà đặc biệt dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị dài ngày.

​100 suất gội đầu miễn phí được tổ chức ngay tại chỗ, mang lại sự thư thái và sạch sẽ cho người bệnh.

​650 bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân cao cấp từ hệ sinh thái ABERA (DermABERA, MEN’S ABERA, LumiABERA) đã đến tận tay từng người.

​Nhà báo Lê Hương, nguyên Bí thư Chi đoàn VTV8, chia sẻ: “Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đội ngũ nhà báo trẻ VTV luôn ý thức trách nhiệm xã hội của mình. Chúng tôi chủ động kết nối, kêu gọi nguồn lực để triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Đây cũng là cách để những người làm báo trẻ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.”

​Hướng tới sự bền vững: Không dừng lại ở một ngày hội

​Khác với nhiều chương trình thiện nguyện mang tính thời điểm, hoạt động lần này tại Huế chú trọng vào tính bền vững. Các đơn vị đồng hành đã đưa ra những cam kết dài hạn nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh và sinh hoạt cho bệnh nhân nội trú trong suốt cả năm.

Đại diện các nhà báo trẻ VTV8 trao quà đến người bệnh.
Đại diện các nhà báo trẻ VTV8 trao quà đến người bệnh.

​Cụ thể, thông qua sự kết nối của Chi đoàn VTV8, các doanh nghiệp cam kết tài trợ sản phẩm phục vụ khoảng 11.000 lượt gội đầu/năm và sữa rửa mặt cho khoảng 12.750 lượt sử dụng/năm. Những đóng góp thầm lặng nhưng đều đặn này sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho hàng nghìn lượt bệnh nhân tại đây.

img_20260322_205925.jpg
Đại diện Abera tặng quà người bệnh.

​Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Dương Quang Lộc, đại diện Công ty TNHH HV Holdings Global, nhận định: “Sự phối hợp với lực lượng báo chí trẻ giúp các hoạt động thiện nguyện được triển khai hiệu quả và lan tỏa rộng rãi hơn. Chúng tôi tin tưởng vào sức trẻ và tâm huyết của các nhà báo VTV để cùng nhau tạo nên những giá trị cộng đồng bền vững.”

​Chương trình tại Bệnh viện Trung ương Huế đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi trong lòng người bệnh và những người thực hiện. Hình ảnh những phóng viên, biên tập viên trẻ tận tay trao quà, ân cần hỏi thăm bệnh nhân đã khắc họa một chân dung mới về nhà báo hiện đại: Nhạy bén trên trang viết và nồng ấm trong những hành động vì cộng đồng.

​Hoạt động này không chỉ là một sự kiện trong Tháng Thanh niên, mà còn là lời khẳng định: Ở đâu có khó khăn, ở đó có sức trẻ và sự gắn kết của những người làm báo VTV.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: