Ngày 13/12, Công an xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng phát thông báo, vận động gia đình bé gái ra nhận lại. Tuy nhiên, khu vực phát hiện bé gái nằm ở nơi vắng vẻ, cách xa khu dân cư nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn.
Đại diện Công an xã Ia Mơ thông tin, khi thấy nghị lực sinh tồn của bé gái bị vùi dưới lớp đất ở vườn cao su, nhiều người dân đã liên hệ để xin nhận nuôi. Rất nhiều người dân ở trong, ngoài tỉnh, thậm chí tận Hà Nội, Đà Nẵng liên hệ, bày tỏ mong muốn làm thủ tục nhận nuôi bé gái sơ sinh bị vùi dưới đất trong vườn cao su. Đơn vị đang hướng dẫn người dân liên hệ địa phương để làm các thủ tục nhận nuôi theo theo quy định.
Hiện chính quyền địa phương đang đã bàn giao bé gái cho Bệnh viện Nhi Gia Lai để tạm thời chăm sóc, theo dõi sức khỏe. UBND xã Ia Mơ đang phát thông báo rộng rãi nhằm tìm kiếm cha, mẹ hoặc người thân của bé gái sơ sinh.
Theo UBND xã Ia Mơ, trong thời gian từ ngày 9 đến 16/12, nếu gia đình hoặc người thân không đến nhận, địa phương sẽ làm các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé, bàn giao về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai.
Ngoài ra, những cá nhân có nguyện vọng nhận nuôi sẽ liên hệ trực tiếp với trung tâm để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho hay: “Sau 3 ngày điều trị, bé đã hô hấp ổn định, dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình. Dự kiến, bệnh viện sẽ tiếp tục chăm sóc cháu trong khoảng 7-10 ngày tới. Do bé bị vùi lấp nên có đất cát vào miệng, lần đi vệ sinh đầu tiên các bác sĩ ghi nhận có cát. Tuy nhiên, cơ thể sẽ tự đào thải nên không đáng ngại”.
Theo bác sĩ Điển, trong thời gian bé gái được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế cùng nhiều người dân đã đến thăm hỏi, động viên. Trước câu chuyện sinh tồn kỳ diệu của cháu bé giữa đêm lạnh, nhiều người không giấu được sự xúc động và bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực sống mạnh mẽ của bé gái sơ sinh.
Như Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó vào tối 8/12, một người dân phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn sống giữa vườn cao su tại xã Ia Mơ (Gia Lai). Một phần cơ thể của bé bị vùi lấp, trên mặt có nhiều vết xước.
Ngay sau đó, Công an xã Ia Mơ đã có mặt cùng các công nhân tiến hành sơ cứu ban đầu và kịp thời đưa bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu, điều trị.