Dù vụ tấn công gây ra nhiều lo ngại về an ninh, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron không nghe thấy tiếng nổ và vẫn tiếp tục chương trình làm việc với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại cung điện tổng thống ngay sau đó.
Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Syria, vụ nổ đã khiến ít nhất 18 người bị thương, trong đó có 4 sĩ quan cảnh sát. Các thiết bị nổ tự chế được xác định là được đặt trong một thùng rác và một chiếc ô tô đỗ bên đường, nằm giữa khu vực Bộ Du lịch Syria và Bảo tàng Quốc gia, đối diện khách sạn Four Seasons.
Các nhân chứng tại hiện trường cho biết khói và lửa đã bốc lên dữ dội từ khu vực này. Vụ nổ thứ hai xảy ra khi các nhân viên cứu hộ và người dân đang tập trung gần một chiếc xe cấp cứu tại hiện trường. Lực lượng an ninh Syria cho biết họ đã phát hiện các quả bom và đang chuẩn bị tháo dỡ thì chúng phát nổ. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Ngay sau vụ việc, Tổng thống Macron đã chia sẻ trên mạng xã hội X để khẳng định chuyến thăm của mình vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông viết: "Không gì có thể làm lung lay khát vọng của người dân Syria được sống trong một đất nước Syria hoàn toàn có chủ quyền và an ninh. Sáng nay tôi đã gặp gỡ một Syria với tất cả sự đa dạng, và tôi đã thấy được phẩm giá, lòng can đảm cũng như sự quyết tâm".
Chuyến thăm của ông Macron đánh dấu một cột mốc quan trọng khi ông là nguyên thủ quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu tới Syria kể từ khi ông Ahmed al-Sharaa lật đổ chính quyền Bashar al-Assad vào năm 2024. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí bổ nhiệm lại đại sứ sau hơn một thập kỷ cắt đứt quan hệ ngoại giao. Tổng thống Syria al-Sharaa nhấn mạnh rằng: "Cuộc gặp của chúng ta đánh dấu một cột mốc lịch sử".
Dù chính quyền mới của ông al-Sharaa đang nỗ lực tái thiết và ổn định đất nước sau 14 năm nội chiến, các vụ tấn công gần đây cho thấy tình hình an ninh vẫn rất phức tạp. Trước đó, vào ngày 30/6, một vụ đánh bom tại quán cà phê gần Cung Công lý ở trung tâm Damascus cũng đã khiến 10 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
Các vụ nổ xảy ra đúng lúc Tổng thống Pháp chuẩn bị rời Damascus để tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO. Cộng đồng quốc tế, bao gồm Đức, Ả Rập Xê Út và Qatar, đã đồng loạt lên tiếng án vụ tấn công này. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út gọi đây là một "vụ tấn công khủng bố hèn hạ" và khẳng định sự ủng hộ đối với các biện pháp bảo vệ an ninh và ổn định của Syria.
Chính quyền Syria tuyên bố sẽ sớm tìm ra những kẻ đứng sau vụ việc để đưa ra công lý, đồng thời khẳng định các nỗ lực gây mất ổn định sẽ không thể ngăn cản tiến trình phục hồi và xây dựng các quan hệ đối tác quốc tế mới của đất nước.